Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 55

Ðề tài: Ma có thật hay không?

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThichMV Xem Bài Gởi
    chắc mình đang hít thở = cái thứ gì chứ đex fai? oxy >>>oxy co nhìn thấy đc đâu
    Người ta có thể chứng minh những cái vô hình nhưng nó tác động vào cuộc sống của chúng ta như là không khí, từ trường nam châm, sóng điện từ, mặc dù không thấy nhưng chúng ta sống được nhờ không khí, từ trường áp dụng trong các thiết bị điện và điện tử, nghe đài xem TV nhờ sóng điện từ. Rõ ràng đó là những cái vô hình mà người ta chứng minh được...heheh....:D

    Còn con ma nó cũng vô hình, nếu ma là có thật đang hiện diện xung quanh chúng ta, bạn có thể chứng minh rằng nó tác động (về mặt Vật lí) vào cuộc sống của chúng ta như thế nào không??? ....:D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Người ta có thể chứng minh những cái vô hình nhưng nó tác động vào cuộc sống của chúng ta như là không khí, từ trường nam châm, sóng điện từ, mặc dù không thấy nhưng chúng ta sống được nhờ không khí, từ trường áp dụng trong các thiết bị điện và điện tử, nghe đài xem TV nhờ sóng điện từ. Rõ ràng đó là những cái vô hình mà người ta chứng minh được...heheh....:D

    Còn con ma nó cũng vô hình, bạn có thể chứng minh rằng nó tác động (về mặt Vật lí) vào cuộc sống của chúng ta như thế nào không??? ....:D
    Theo Tâm linh thì cái con ma nó cũng có ý thức nên khi nào nó muốn thì nó tác động , nó không muốn thì nó không tác động !
    Có thể khi khoa học tìm cách chứng minh thì nó không tác động
    Còn lâu lâu thì lại thích chọc phá cho vui :peace_sign:

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Theo Tâm linh thì cái con ma nó cũng có ý thức nên khi nào nó muốn thì nó tác động , nó không muốn thì nó không tác động !
    Có thể khi khoa học tìm cách chứng minh thì nó không tác động
    Còn lâu lâu thì lại thích chọc phá cho vui :peace_sign:
    Nếu bạn nói ma có tác động vào cuộc sống của chúng ta nếu nó muốn, vậy thì cơ chế hoạt động của nó như thế nào????.....:D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Nếu bạn nói ma có tác động vào cuộc sống của chúng ta nếu nó muốn, vậy thì cơ chế hoạt động của nó như thế nào????.....:D
    Mình chưa chết thì sao mà biết !

    Thế giới Tâm linh có quy luật tâm linh
    Thế giới vật chất có quy luật của thế giới vật chất

    Nước sông thường không phạm nước giếng :votay: nhưng có 1 số trường hợp đặc biệt . Bạn muốn nghe : giả thuyết của thần học hay không ? ( giả thuyết nhé ) tin hay không thì tuỳ :worried:

  5. #25

    Mặc định Thế giới siêu hình

    Theo quan niệm thần học , mình xác nhận những ý sau ( theo thần học thôi nha , còn những bạn nào theo quan niệm khác thì đọc cho biết thôi )


    Trong thế giới hữu hình , thần học không có định nghĩa về ma ! Nghĩa là người khi chết sẽ về 3 nơi : Thiên Đàng , Luyện Ngục và Hoả Ngục :icon_wink: . Nhưng có định nghĩa về quỷ .

    Quỷ là gì ? Đó là những loài siêu linh , nguồn gốc của quỷ là thiên thần bị sa ngã , thành lập 1 thế lực riêng ! Thường hay gọi chung là satan ( nghĩa là kẻ chống đối ) . Tên cầm đầu là Lucifer phán 1 câu : "Ta (Lucifer) sẽ ở trên thiên đàng; ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên những vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngồi trên vị trí lãnh chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây; ta sẽ như Đấng Tối Cao". Khi đó có 1/3 số thiên thần đi theo và tham chiến . Trận này gọi là trận hell vs heaven ( google nếu muốn thông tin chi tiết ) . Sau trận đó , chúng thất bại và gọi là quỷ . Vốn là thiên thần nên chúng vẫn còn sức mạnh .

    Quỷ , chúng cũng có tính cách riêng , tên riêng ,....giống như con người ! Chỉ khác là chúng được tạo nên từ 1 cái thứ gì đó , không thuộc giống con người . Vì là thiên thần nên cũng có nhiều phép tuỳ theo cấp bậc . Có 9 phẩm thiên thần : cao nhất là seraphim , thấp nhất là thiên thần ! Nghe đồn Lucifer thuộc hạng seraphim , là thiên thần chuyên làm việc và gặp Chúa thường xuyên , không giao tiếp với con người , seraphim mạnh đến nỗi các bậc thiên thần bình thường không thể nhìn thấy vì ánh sáng phát ra cực mạnh . 1 thiên thần có thể có nhiều chức vụ , nghe đồn hắn còn vài chức nữa , có cả chức cherubim ( thiên thần canh giữ ngai thiên chúa , giống cẩm y vệ vậy đó ) . Ngoài ra còn 1 số quỷ khác khá nổi tiếng : Leviathan , ..... Muốn tìm hiểu thì xem từ điển thiên thần ( có tên và chức vụ ) :votay:

    Và quy luật chung : nước sông không phạm nước giếng . Nhưng khi con người nhờ cậy thì chúng sẵn sàng giúp đỡ . Những phù thuỷ , những trò chơi gọi hồn , cầu cơ , .....nói chung là ma thuật hướng về quỷ thì chúng sẽ giúp đỡ . Người ta còn lưu giữ 1 số bản giao dịch giữa quỷ và người ( bằng máu ) .

    Quỷ giống như tên trộm ! 1 tên trộm vào nhà thì chúng sẽ không mở đèn và đi nhẹ ,...chúng không muốn bị phát hiện . Đó là lí do quỷ luôn tìm cách né tránh , không công khai . Nếu chúng có thật , nghĩa là chúng vô tình làm chứng thần thánh cũng có thật . Nạn nhân của quỷ thường là những người lập giao ước với quỷ , hay nạn nhân của những thầy pháp , phù thuỷ . Chúng có thể ám , nhập ,....nhưng thường chúng ám nạn nhân . Chúng tạo ra những hình ảnh đáng sợ , gây khủng hoảng tâm lí , rối loạn thần kinh , ...cuối cùng nạn nhân bị xa lánh và vào viện tâm thần . 1 người khoẻ mạnh , bị ám đến nổi khùng khùng điên điên và vào viện . Đó có phải bất hạnh không ? Chúng muốn hại người nhưng cũng không để bị phát hiện . Triệu chứng quỷ ám , nhập khá giống tâm thần hay rối loạn tâm lý .

    Vì thế những người trừ quỷ ngoài học thần học , họ phải là bác sĩ và học về tâm lý . Nếu họ bị về tinh thần thì nên cần 1 chuyên viên tâm lý hơn 1 nhà trừ quỷ . Để xác nhận , lập hồ sơ 1 người bị quỷ ám rất phức tạp chứ không đơn giản : tôi nghi tôi bị quỷ nhập , trị giúp tôi đi . Rồi họ niệm vài cái lấy vài triệu !
    Phương Tây rất nghiêm túc , khi y học trị không được , họ nghi quỷ ám thì đưa đến nhà thờ . Linh mục sẽ xem hồ sơ bệnh khi điều trị ở bệnh viện , xong rồi họ sẽ làm hồ sơ nộp lên trên , ở trên kiểm xong rồi phái 1 người trừ quỷ xuống . Sau đó họ trừ . Việc trừ quỷ kéo dài rất lâu , tuỳ theo loại quỷ , gặp phải Lucifer thì người trừ quỷ phải ăn chay , cầu nguyện , trừ quỷ liên tục vài tháng đến vài năm . Họ phải đảm bảo sức khoẻ nạn nhân trong lúc trừ quỷ , nếu nạn nhân bị gì thì họ hoàn toàn chịu trách nhiệm , có khi ở tù ( trong hồ sơ đã ghi nhận trường hợp này ) . Vì khi đó 2 thế lực sẽ đấu với nhau , nếu nạn nhân mệt quá thì phải nghỉ ngay . Nếu muốn tìm hiểu thì xem các bộ phim trừ quỷ ( tuy có hơi quá sự thật nhưng nhìn chung cách tiến hành là vậy hug007

    Mô tả cơ bản : có 1 người bị quỷ ám , trói nạn nhân vào ghế , không cho cử động . Vị trừ quỷ chỉ đứng đọc kinh và hỏi nạn nhân . Trói nạn nhân bị quỷ ám vì nếu không trói , nó sẽ gây hại và trốn ngay . Nếu không trói phải có gia đình nạn nhân giữ họ lại (5-6 người ) :votay:

    Nói về trừ quỷ thì khỏi bàn . Discovery cũng có nói về điều này .

  6. #26

    Mặc định

    Kinh hoàng những bộ phim quỷ ám có thật

    Một điểm chung giữa các bộ phim kinh dị này là hầu hết dựa trên những sự việc hoặc câu chuyện có thật.

    The Exorcist

    Dựa theo bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn William Peter Blatty, The Exorcist kể về một cô bé bị quỷ ám, khuôn mặt dần thay đổi và hành động trở nên khác thường. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cô bé ngày càng giống một con quỷ thực sự và trở thành mối đe dọa đối với người khác.

    William Peter Blatty - cha đẻ của kịch bản cho biết, ông viết câu chuyện này sau khi đọc một bài báo đăng trên nội san đại học Georgetown, nội dung kể về cậu bé 13 tuổi ở Mount Rainier, Maryland bị quỷ dữ nhập vào thân xác vào năm 1949. Cậu bé đã có những hành vi bất thường và không thể kiểm soát được nên cha mẹ cậu đã phải gọi các thầy tu đến trừ tà.

    Đây là bộ phim kinh dị có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh, vượt qua cả một số phim “khủng” khác như Jaws, The Omen, Rosemary’s Baby… Bộ phim The Exorcist đã nhận được 10 đề cử Oscar và chiến thắng ở các hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Đây là bộ phim kinh dị đầu tiên được đề cử Oscar ở hạng mục Phim hay nhất năm.

    Nhiều lời đồn đại đã nảy sinh sau khi phim được công chiếu, cho rằng The Exorcist sẽ “ám” tất cả đoàn phim. Phim trường bị cháy thành tro trong quá trình sản xuất và khiến bộ phim bị tạm ngưng trong 6 tuần.

    Nhiều người đã gặp nạn sau khi tham gia bộ phim: Linda Blair bị suy nhược thần kinh trong khi quay phim, ông của Linda Blair chết. Jack MacGowran (trong vai Burke) và Vasiliki Maliaros (trong vai mẹ của Karras) đều chết trước khi phim được công chiếu. Anh trai của Max Von Sydow chết, một người gác đêm chết, một chuyên gia hiệu ứng hình ảnh chết và đứa con mới sinh của một nhà quay phim bị chết non.

    The Exorcism of Emily Rose


    Cô gái bị quỷ ám trong phim The Exorcism of Emily Rose.
    Một bộ phim kinh dị khác cũng được lấy cảm hứng từ câu chuyện quỷ ám có thật là The Exorcism of Emily Rose. Trước khi được dựng thành phim, vụ trừ quỷ nổi tiếng này đã gây chấn động lớn tại châu Âu những năm 70 của thế kỷ trước.

    Một nữ tín đồ cơ đốc người Đức bắt đầu có những dấu hiệu bị quỷ ám từ năm 16 tuổi với những hành vi lạ như la hét, run lẩy bẩy, uốn éo cơ thể, nói bằng các giọng khác nhau, thậm chí nói bằng ngôn ngữ riêng mà không ai hiểu. Sau khi y học cũng bó tay với trường hợp lạ này và bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn, các thầy tu đã vào cuộc. Sau khi trải qua những nghi lễ xá tội khắc nghiệt, cô gái trẻ đã qua đời vì kiệt sức.

    Khi đưa lên phim, tình tiết câu chuyện đã thay đổi ít nhiều và yếu tố rùng rợn được tăng đáng kể. Chính thức ra mắt khán giả vào ngày 9.9.2005, chỉ trong 3 ngày cuối tuần, bộ phim kinh dị The Exorcism of Emily Rose đã thu về 30,2 triệu USD, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong tuần tại khu vực Bắc Mỹ và vượt qua bộ phim rất ăn khách lúc đó là Transporter 2.

    The Amityville Horror

    Đây là bộ phim đáng sợ với câu chuyện có thật kể về cuộc thảm sát dã man trong ngôi nhà yên tĩnh.


    Hình ảnh trong phim The Amityville Horror.
    Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn sách của cặp vợ chồng George và Kathy Lutz kể về những trải nghiệm của họ với 4 tuần sống trong ngôi nhà ma ám, bao gồm việc nghe thấy những giọng nói quái gở lúc nửa đêm, hình ảnh ma quỷ, cây thánh giá bị đảo ngược và những chất nhờn màu xanh lá cây chảy ra từ trên các bức tường.

    Và xa hơn nữa, trong quá khứ, biết bao máu đã tuôn chảy trong cái ngôi nhà khủng khiếp đó. Liên tiếp những hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích ập đến và họ phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà sau 28 ngày sinh sống.

  7. #27

    Mặc định THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ

    Cảm ơn bạn về bài viết phía trên, đọc cho vui để giải trí thôi...heheh....:D...

    THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ

    (Bài viết này của bạn PHIMANH viết trên diễn đàn này, không biết vì lý do gì đã bị MOD xóa... :not_worthy::not_worthy:...rất may tôi còn lưu lại, post lên để cho mọi người tham khảo nhá).

    Ma quỷ là những chuyện tưởng tượng của con người, không những trẻ em mà người lớn vẫn có tư tưởng sợ hãi, nhất là thời nay phim kinh dị quá nhiều cho nên không thể tránh được tư tưởng sợ này. Bộ óc con người là một bộ máy tinh vi và huyền bí, nó có khả năng làm được những điều kỳ diệu và màu nhiệm mà khoa học chưa chứng minh được như những chuyện thần thông của những người tu tập bên Tây Tạng, lên đồng nhập cốt, tìm thấy xác chết của những nhà ngoại cảm…những ai không hiểu thì cho là có thế giới siêu hình nhưng thực ra con người đã bị chính bộ não của mình đánh lừa.

    Bộ não của con người có thể biến những ham thích, những tư tưởng, niềm tin vào ai hay tôn giáo, khái niệm, quan niệm, sự sợ hãi,… mà con người đã từng thấy, nghe nói, ngửi, nếm, sờ, những suy tưởng thành hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm giác hay hoạt động của thân bằng chính đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chính mình như thấy Ma, Chúa, đức mẹ, Phật, người thân, ánh sáng hay hào quang xung quanh người hay xung quanh đầu…, tiếng nói, tiếng đọc kinh, tiếng giảng pháp, tiếng sấm chớp, tiếng vang,…, mùi thơm…, vị ngọt cam đào thần tiên,…thân múa võ thiếu lâm như phim kiếm hiệp mặc dù chưa bao giờ học võ, thân bị co cứng như bị ai đè...

    Để giải thích cho dễ hiểu, Đức Phật đã nói thân người gồm năm ngủ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hảnh, Thức. Khi con người ngủ, ý thức ngừng, nhưng con người có thấy chiêm bao, đó là phần Tưởng uẩn làm việc. Phần Tưởng Uẩn này có khả năng vượt không gian và thời gian, biết chuyện quá khứ, tương lai, ngồi bên Mỹ mà có thể biết mọi chuyện xảy ra tại Việt Nam hoặc biết được chuyện quá khứ của mình,... Chính phần Tưởng Uẩn này hoạt động làm cho nhà ngoại cảm có thể thấy được hài cốt của liệt sĩ.

    Nguyên do là khi con người đang sống mỗi mỗi hành động, lời nói hay suy nghĩ đều được sao chép copy lại và được tích trữ trong không gian. Khi tưởng uẩn làm việc thì phần tưởng uẩn có thể tương ưng với những copy sao chép của người nào cần biết. Ví dụ Thân nhân muốn tìm hài cốt của anh em mình chết trong chiến tranh, chỉ cần mang hình ảnh của người chết đến cho nhà ngoại cảm thấy. Nhà ngoại cảm là người có Tưởng uẩn và Ý thức cùng đồng thời làm việc, khi cần thì họ có thể dùng tưởng uẩn tìm ngay ra hài cốt của người quá cố và chỉ cho người thân thấy nơi thất lạc. Tưởng uẩn có thể giao cảm với những copy của người quá cố và có thể nói chuyện như thật để biết mọi chuyện xảy ra, tại sao chết, ai giết,…Vậy làm sao biết không có thế giới siêu hình? Giả sử người quá cố chết lúc 20 tuổi, 50 năm sau người thân bắt đầu đi tìm. Như trên đã nói nhà ngoại cảm dùng tưởng uẩn giao cảm với những copy trong không gian của người quá cố, những copy đó là người trẻ 20 tuổi, chứ không phải người già 70 tuổi, vì khi chết lúc 20 tuổi thì trong không gian không còn có những copy sau đó nữa. Chính ở điểm này cho chúng ta biết được không có thế giới siêu hình, thế giới siêu hình là thế giới tưởng. Nếu có thế giới siêu hình thì những gì nhà ngoại cảm thấy phải là một người 70 tuổi mới đúng.

    Trong kinh Trung Bộ bài Pháp Môn Căn bản, Đức Phật đã từng nói: “Người ấy tưởng tri Phạm thiên là Phạm thiên, Người ấy tưởng tri Quang Âm Thiên là Quang Âm Thiên, …”. Chính ở chổ này loài người ngày nay không hiểu ý Phật là không ngờ chính do Tưởng Uẩn làm việc cho nên tưởng gì thì thấy đó, nghe đó, ngửi được mùi đó,…Chính tưởng Uẩn của con người lừa con người chứ không có thế giới nào cả. Thế giới siêu hình chỉ là một thế giới của tưởng tri chứ không phải liễu tri. Do vậy ai sợ ma thì thấy ma, ai không sợ thì không bao giờ thấy (vì Tưởng Uẩn không làm việc). Chính vì vậy mà có người thấy ma, có người không thấy ma, có người nói có ma, có người nói không có. Chính do Tưởng Uẩn của mỗi người khác nhau mà thôi. Do vậy hãy sống với đức chánh tín để không làm khổ mình và khổ người.

    Các bạn có thể vào trang web (http://www.chonlac.org/kinhsach.php) này để đọc sách "LINH HỒN KHÔNG CÓ" và bộ sách 'ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT' 10 quyển để có thể nhận dạng được chánh tín và mê tín ở chỗ nào.

    Sau khi đọc xong những quyển sách trên chắc chắn các bạn sẽ không còn tin có thế giới siêu hình nào, không có gì là huyền bí mà chỉ do Tưởng Uẩn của con người làm việc mà ra mọi thứ. Lúc đó không ai còn có thể làm cho bạn sợ hãi và lừa được bạn. Sẽ không còn gì là huyền bí nữa cả.
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn về bài viết phía trên, đọc cho vui để giải trí thôi...heheh....:D...

    THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ

    (Bài viết này của bạn PHIMANH viết trên diễn đàn này, không biết vì lý do gì đã bị MOD xóa... :not_worthy::not_worthy:...rất may tôi còn lưu lại, post lên để cho mọi người tham khảo nhá).

    Ma quỷ là những chuyện tưởng tượng của con người, không những trẻ em mà người lớn vẫn có tư tưởng sợ hãi, nhất là thời nay phim kinh dị quá nhiều cho nên không thể tránh được tư tưởng sợ này. Bộ óc con người là một bộ máy tinh vi và huyền bí, nó có khả năng làm được những điều kỳ diệu và màu nhiệm mà khoa học chưa chứng minh được như những chuyện thần thông của những người tu tập bên Tây Tạng, lên đồng nhập cốt, tìm thấy xác chết của những nhà ngoại cảm…những ai không hiểu thì cho là có thế giới siêu hình nhưng thực ra con người đã bị chính bộ não của mình đánh lừa.

    Bộ não của con người có thể biến những ham thích, những tư tưởng, niềm tin vào ai hay tôn giáo, khái niệm, quan niệm, sự sợ hãi,… mà con người đã từng thấy, nghe nói, ngửi, nếm, sờ, những suy tưởng thành hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm giác hay hoạt động của thân bằng chính đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chính mình như thấy Ma, Chúa, đức mẹ, Phật, người thân, ánh sáng hay hào quang xung quanh người hay xung quanh đầu…, tiếng nói, tiếng đọc kinh, tiếng giảng pháp, tiếng sấm chớp, tiếng vang,…, mùi thơm…, vị ngọt cam đào thần tiên,…thân múa võ thiếu lâm như phim kiếm hiệp mặc dù chưa bao giờ học võ, thân bị co cứng như bị ai đè...

    Để giải thích cho dễ hiểu, Đức Phật đã nói thân người gồm năm ngủ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hảnh, Thức. Khi con người ngủ, ý thức ngừng, nhưng con người có thấy chiêm bao, đó là phần Tưởng uẩn làm việc. Phần Tưởng Uẩn này có khả năng vượt không gian và thời gian, biết chuyện quá khứ, tương lai, ngồi bên Mỹ mà có thể biết mọi chuyện xảy ra tại Việt Nam hoặc biết được chuyện quá khứ của mình,... Chính phần Tưởng Uẩn này hoạt động làm cho nhà ngoại cảm có thể thấy được hài cốt của liệt sĩ.

    Nguyên do là khi con người đang sống mỗi mỗi hành động, lời nói hay suy nghĩ đều được sao chép copy lại và được tích trữ trong không gian. Khi tưởng uẩn làm việc thì phần tưởng uẩn có thể tương ưng với những copy sao chép của người nào cần biết. Ví dụ Thân nhân muốn tìm hài cốt của anh em mình chết trong chiến tranh, chỉ cần mang hình ảnh của người chết đến cho nhà ngoại cảm thấy. Nhà ngoại cảm là người có Tưởng uẩn và Ý thức cùng đồng thời làm việc, khi cần thì họ có thể dùng tưởng uẩn tìm ngay ra hài cốt của người quá cố và chỉ cho người thân thấy nơi thất lạc. Tưởng uẩn có thể giao cảm với những copy của người quá cố và có thể nói chuyện như thật để biết mọi chuyện xảy ra, tại sao chết, ai giết,…Vậy làm sao biết không có thế giới siêu hình? Giả sử người quá cố chết lúc 20 tuổi, 50 năm sau người thân bắt đầu đi tìm. Như trên đã nói nhà ngoại cảm dùng tưởng uẩn giao cảm với những copy trong không gian của người quá cố, những copy đó là người trẻ 20 tuổi, chứ không phải người già 70 tuổi, vì khi chết lúc 20 tuổi thì trong không gian không còn có những copy sau đó nữa. Chính ở điểm này cho chúng ta biết được không có thế giới siêu hình, thế giới siêu hình là thế giới tưởng. Nếu có thế giới siêu hình thì những gì nhà ngoại cảm thấy phải là một người 70 tuổi mới đúng.

    Trong kinh Trung Bộ bài Pháp Môn Căn bản, Đức Phật đã từng nói: “Người ấy tưởng tri Phạm thiên là Phạm thiên, Người ấy tưởng tri Quang Âm Thiên là Quang Âm Thiên, …”. Chính ở chổ này loài người ngày nay không hiểu ý Phật là không ngờ chính do Tưởng Uẩn làm việc cho nên tưởng gì thì thấy đó, nghe đó, ngửi được mùi đó,…Chính tưởng Uẩn của con người lừa con người chứ không có thế giới nào cả. Thế giới siêu hình chỉ là một thế giới của tưởng tri chứ không phải liễu tri. Do vậy ai sợ ma thì thấy ma, ai không sợ thì không bao giờ thấy (vì Tưởng Uẩn không làm việc). Chính vì vậy mà có người thấy ma, có người không thấy ma, có người nói có ma, có người nói không có. Chính do Tưởng Uẩn của mỗi người khác nhau mà thôi. Do vậy hãy sống với đức chánh tín để không làm khổ mình và khổ người.

    Các bạn có thể vào trang web (http://www.chonlac.org/kinhsach.php) này để đọc sách "LINH HỒN KHÔNG CÓ" và bộ sách 'ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT' 10 quyển để có thể nhận dạng được chánh tín và mê tín ở chỗ nào.

    Sau khi đọc xong những quyển sách trên chắc chắn các bạn sẽ không còn tin có thế giới siêu hình nào, không có gì là huyền bí mà chỉ do Tưởng Uẩn của con người làm việc mà ra mọi thứ. Lúc đó không ai còn có thể làm cho bạn sợ hãi và lừa được bạn. Sẽ không còn gì là huyền bí nữa cả.

    Cái này là tôn giáo chứ đâu phải khoa học bạn !

    Tôn giáo là niềm tin mà :votay:

  9. #29

    Mặc định

    Đọc kĩ đi bạn, tôi đã nói là đọc để tham khảo mà, thế giới siêu hình không có nghĩa là không có ma đó bạn....:D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  10. #30

    Mặc định

    Topic Thế giới siêu hình không có được post ở đây:

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=12707

    nhưng toàn bộ bài viết của tôi ở đây bị MOD xóa sạch (bịt miệng) mà không cho biết lí do... :D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  11. #31
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn về bài viết phía trên, đọc cho vui để giải trí thôi...heheh....:D...

    THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ

    (Bài viết này của bạn PHIMANH viết trên diễn đàn này, không biết vì lý do gì đã bị MOD xóa... :not_worthy::not_worthy:...rất may tôi còn lưu lại, post lên để cho mọi người tham khảo nhá).

    Ma quỷ là những chuyện tưởng tượng của con người, không những trẻ em mà người lớn vẫn có tư tưởng sợ hãi, nhất là thời nay phim kinh dị quá nhiều cho nên không thể tránh được tư tưởng sợ này. Bộ óc con người là một bộ máy tinh vi và huyền bí, nó có khả năng làm được những điều kỳ diệu và màu nhiệm mà khoa học chưa chứng minh được như những chuyện thần thông của những người tu tập bên Tây Tạng, lên đồng nhập cốt, tìm thấy xác chết của những nhà ngoại cảm…những ai không hiểu thì cho là có thế giới siêu hình nhưng thực ra con người đã bị chính bộ não của mình đánh lừa.

    Bộ não của con người có thể biến những ham thích, những tư tưởng, niềm tin vào ai hay tôn giáo, khái niệm, quan niệm, sự sợ hãi,… mà con người đã từng thấy, nghe nói, ngửi, nếm, sờ, những suy tưởng thành hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm giác hay hoạt động của thân bằng chính đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chính mình như thấy Ma, Chúa, đức mẹ, Phật, người thân, ánh sáng hay hào quang xung quanh người hay xung quanh đầu…, tiếng nói, tiếng đọc kinh, tiếng giảng pháp, tiếng sấm chớp, tiếng vang,…, mùi thơm…, vị ngọt cam đào thần tiên,…thân múa võ thiếu lâm như phim kiếm hiệp mặc dù chưa bao giờ học võ, thân bị co cứng như bị ai đè...

    Để giải thích cho dễ hiểu, Đức Phật đã nói thân người gồm năm ngủ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hảnh, Thức. Khi con người ngủ, ý thức ngừng, nhưng con người có thấy chiêm bao, đó là phần Tưởng uẩn làm việc. Phần Tưởng Uẩn này có khả năng vượt không gian và thời gian, biết chuyện quá khứ, tương lai, ngồi bên Mỹ mà có thể biết mọi chuyện xảy ra tại Việt Nam hoặc biết được chuyện quá khứ của mình,... Chính phần Tưởng Uẩn này hoạt động làm cho nhà ngoại cảm có thể thấy được hài cốt của liệt sĩ.

    Nguyên do là khi con người đang sống mỗi mỗi hành động, lời nói hay suy nghĩ đều được sao chép copy lại và được tích trữ trong không gian. Khi tưởng uẩn làm việc thì phần tưởng uẩn có thể tương ưng với những copy sao chép của người nào cần biết. Ví dụ Thân nhân muốn tìm hài cốt của anh em mình chết trong chiến tranh, chỉ cần mang hình ảnh của người chết đến cho nhà ngoại cảm thấy. Nhà ngoại cảm là người có Tưởng uẩn và Ý thức cùng đồng thời làm việc, khi cần thì họ có thể dùng tưởng uẩn tìm ngay ra hài cốt của người quá cố và chỉ cho người thân thấy nơi thất lạc. Tưởng uẩn có thể giao cảm với những copy của người quá cố và có thể nói chuyện như thật để biết mọi chuyện xảy ra, tại sao chết, ai giết,…Vậy làm sao biết không có thế giới siêu hình? Giả sử người quá cố chết lúc 20 tuổi, 50 năm sau người thân bắt đầu đi tìm. Như trên đã nói nhà ngoại cảm dùng tưởng uẩn giao cảm với những copy trong không gian của người quá cố, những copy đó là người trẻ 20 tuổi, chứ không phải người già 70 tuổi, vì khi chết lúc 20 tuổi thì trong không gian không còn có những copy sau đó nữa. Chính ở điểm này cho chúng ta biết được không có thế giới siêu hình, thế giới siêu hình là thế giới tưởng. Nếu có thế giới siêu hình thì những gì nhà ngoại cảm thấy phải là một người 70 tuổi mới đúng.

    Trong kinh Trung Bộ bài Pháp Môn Căn bản, Đức Phật đã từng nói: “Người ấy tưởng tri Phạm thiên là Phạm thiên, Người ấy tưởng tri Quang Âm Thiên là Quang Âm Thiên, …”. Chính ở chổ này loài người ngày nay không hiểu ý Phật là không ngờ chính do Tưởng Uẩn làm việc cho nên tưởng gì thì thấy đó, nghe đó, ngửi được mùi đó,…Chính tưởng Uẩn của con người lừa con người chứ không có thế giới nào cả. Thế giới siêu hình chỉ là một thế giới của tưởng tri chứ không phải liễu tri. Do vậy ai sợ ma thì thấy ma, ai không sợ thì không bao giờ thấy (vì Tưởng Uẩn không làm việc). Chính vì vậy mà có người thấy ma, có người không thấy ma, có người nói có ma, có người nói không có. Chính do Tưởng Uẩn của mỗi người khác nhau mà thôi. Do vậy hãy sống với đức chánh tín để không làm khổ mình và khổ người.

    Các bạn có thể vào trang web (http://www.chonlac.org/kinhsach.php) này để đọc sách "LINH HỒN KHÔNG CÓ" và bộ sách 'ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT' 10 quyển để có thể nhận dạng được chánh tín và mê tín ở chỗ nào.

    Sau khi đọc xong những quyển sách trên chắc chắn các bạn sẽ không còn tin có thế giới siêu hình nào, không có gì là huyền bí mà chỉ do Tưởng Uẩn của con người làm việc mà ra mọi thứ. Lúc đó không ai còn có thể làm cho bạn sợ hãi và lừa được bạn. Sẽ không còn gì là huyền bí nữa cả.
    AI VIẾT BÀI NÀY THIẾU TRÍ TUỆ VẬY TA...NẾU NHƯ THẾ TA DÙNG TƯỞNG UẨN ĐỂ COI NGÀY MAI XỔ SỐ MẤY MUA LUÔN 6 SỐ TRÚNG LUÔN CHO GIÀU...THẬT LÀ NGƯỜI MỜ ĐI TRONG ĐÊM CỨ TƯỞNG CÁI LỒNG ĐÈN LÀ ÁNH TRĂNG....BỚT GIỠN ĐI MẤY CỤ BỐC ĐỒNG......
    Thị Trấn Về Đêm...

  12. #32

    Mặc định

    Của bạn PHIMANH trên diễn đàn này đó bạn... :D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Đọc kĩ đi bạn, tôi đã nói là đọc để tham khảo mà, thế giới siêu hình không có nghĩa là không có ma đó bạn....:D
    Nhưng đó là niềm tin Phật giáo chứ không phải khoa học !

    Giờ mình dùng ấn giáo mình nói ma , quỷ có thật thì sao ?
    Hay dùng thần thoại hy lạp nói các vị thần có thật thì sao ?

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn về bài viết phía trên, đọc cho vui để giải trí thôi...heheh....:D...

    THẾ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ

    (Bài viết này của bạn PHIMANH viết trên diễn đàn này, không biết vì lý do gì đã bị MOD xóa... :not_worthy::not_worthy:...rất may tôi còn lưu lại, post lên để cho mọi người tham khảo nhá).

    Ma quỷ là những chuyện tưởng tượng của con người, không những trẻ em mà người lớn vẫn có tư tưởng sợ hãi, nhất là thời nay phim kinh dị quá nhiều cho nên không thể tránh được tư tưởng sợ này. Bộ óc con người là một bộ máy tinh vi và huyền bí, nó có khả năng làm được những điều kỳ diệu và màu nhiệm mà khoa học chưa chứng minh được như những chuyện thần thông của những người tu tập bên Tây Tạng, lên đồng nhập cốt, tìm thấy xác chết của những nhà ngoại cảm…những ai không hiểu thì cho là có thế giới siêu hình nhưng thực ra con người đã bị chính bộ não của mình đánh lừa.

    Bộ não của con người có thể biến những ham thích, những tư tưởng, niềm tin vào ai hay tôn giáo, khái niệm, quan niệm, sự sợ hãi,… mà con người đã từng thấy, nghe nói, ngửi, nếm, sờ, những suy tưởng thành hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm giác hay hoạt động của thân bằng chính đôi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chính mình như thấy Ma, Chúa, đức mẹ, Phật, người thân, ánh sáng hay hào quang xung quanh người hay xung quanh đầu…, tiếng nói, tiếng đọc kinh, tiếng giảng pháp, tiếng sấm chớp, tiếng vang,…, mùi thơm…, vị ngọt cam đào thần tiên,…thân múa võ thiếu lâm như phim kiếm hiệp mặc dù chưa bao giờ học võ, thân bị co cứng như bị ai đè...

    Để giải thích cho dễ hiểu, Đức Phật đã nói thân người gồm năm ngủ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hảnh, Thức. Khi con người ngủ, ý thức ngừng, nhưng con người có thấy chiêm bao, đó là phần Tưởng uẩn làm việc. Phần Tưởng Uẩn này có khả năng vượt không gian và thời gian, biết chuyện quá khứ, tương lai, ngồi bên Mỹ mà có thể biết mọi chuyện xảy ra tại Việt Nam hoặc biết được chuyện quá khứ của mình,... Chính phần Tưởng Uẩn này hoạt động làm cho nhà ngoại cảm có thể thấy được hài cốt của liệt sĩ.

    Nguyên do là khi con người đang sống mỗi mỗi hành động, lời nói hay suy nghĩ đều được sao chép copy lại và được tích trữ trong không gian. Khi tưởng uẩn làm việc thì phần tưởng uẩn có thể tương ưng với những copy sao chép của người nào cần biết. Ví dụ Thân nhân muốn tìm hài cốt của anh em mình chết trong chiến tranh, chỉ cần mang hình ảnh của người chết đến cho nhà ngoại cảm thấy. Nhà ngoại cảm là người có Tưởng uẩn và Ý thức cùng đồng thời làm việc, khi cần thì họ có thể dùng tưởng uẩn tìm ngay ra hài cốt của người quá cố và chỉ cho người thân thấy nơi thất lạc. Tưởng uẩn có thể giao cảm với những copy của người quá cố và có thể nói chuyện như thật để biết mọi chuyện xảy ra, tại sao chết, ai giết,…Vậy làm sao biết không có thế giới siêu hình? Giả sử người quá cố chết lúc 20 tuổi, 50 năm sau người thân bắt đầu đi tìm. Như trên đã nói nhà ngoại cảm dùng tưởng uẩn giao cảm với những copy trong không gian của người quá cố, những copy đó là người trẻ 20 tuổi, chứ không phải người già 70 tuổi, vì khi chết lúc 20 tuổi thì trong không gian không còn có những copy sau đó nữa. Chính ở điểm này cho chúng ta biết được không có thế giới siêu hình, thế giới siêu hình là thế giới tưởng. Nếu có thế giới siêu hình thì những gì nhà ngoại cảm thấy phải là một người 70 tuổi mới đúng.

    Trong kinh Trung Bộ bài Pháp Môn Căn bản, Đức Phật đã từng nói: “Người ấy tưởng tri Phạm thiên là Phạm thiên, Người ấy tưởng tri Quang Âm Thiên là Quang Âm Thiên, …”. Chính ở chổ này loài người ngày nay không hiểu ý Phật là không ngờ chính do Tưởng Uẩn làm việc cho nên tưởng gì thì thấy đó, nghe đó, ngửi được mùi đó,…Chính tưởng Uẩn của con người lừa con người chứ không có thế giới nào cả. Thế giới siêu hình chỉ là một thế giới của tưởng tri chứ không phải liễu tri. Do vậy ai sợ ma thì thấy ma, ai không sợ thì không bao giờ thấy (vì Tưởng Uẩn không làm việc). Chính vì vậy mà có người thấy ma, có người không thấy ma, có người nói có ma, có người nói không có. Chính do Tưởng Uẩn của mỗi người khác nhau mà thôi. Do vậy hãy sống với đức chánh tín để không làm khổ mình và khổ người.

    Các bạn có thể vào trang web (http://www.chonlac.org/kinhsach.php) này để đọc sách "LINH HỒN KHÔNG CÓ" và bộ sách 'ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT' 10 quyển để có thể nhận dạng được chánh tín và mê tín ở chỗ nào.

    Sau khi đọc xong những quyển sách trên chắc chắn các bạn sẽ không còn tin có thế giới siêu hình nào, không có gì là huyền bí mà chỉ do Tưởng Uẩn của con người làm việc mà ra mọi thứ. Lúc đó không ai còn có thể làm cho bạn sợ hãi và lừa được bạn. Sẽ không còn gì là huyền bí nữa cả.
    Mình không theo đạo Phật nên chẳng hiểu . Nhưng khi xem 1 số cmt trong topic trên của những thành viên hiểu biết thì bài này có vấn đề , sai tùm lum :votay:


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    NN thấy hơi thắc mắc ở chổ này. Theo huynh nói là không có thế giới vô hình, vậy sao lại có "ma", và tại sao nó lại lừa chúng ta? Nếu nó lừa được chúng ta mà chúng ta không thấy thì nó nằm trong cõi giới vô hình còn gì?

    Nếu các huynh không tin thì cũng dễ thôi. Có nhiều cách lắm. Thứ nhất huynh thử qua bên topic bùa ngải, huynh thử lên tiếng thách đố với những ông thầy bùa ngãi đi, thì huynh sẽ có cãm giác ngay thôi. Hoặc nếu không, các thử làm một bàn Cầu Cơ, bạn ra ngoài nghĩa địa, giờ chiều chiều cũng được, không cần phải tối mò đâu. Bạn cứ kêu lên, những loài quỉ dữ, nếu tụi bay mà có thiệt thì tụi bay nhập vào cơ làm cho cơ cho ông coi xem sao. Ông thách đố tụi bay đó. Đồ loài quỉ dữ, v.v... Phải thách đố thì nó mới theo. Xong rồi các huynh chơi cơ như bình thường, muốn hỏi gì thì hỏi. Xong rồi, các huynh đem cái bàn cơ đó về nhà. Các huynh nói rằng, ông đốt tụi bay xem sao. Coi tui bay làm gì được ông. Rồi các huynh đốt cái bàn cơ đó đi. Chừng khoảng thời gian ngắn là các huynh sẽ có "kịch" xem. Tới lúc đó thì các huynh có thể post lên đây những kinh nghiệm cho các huynh, tỉ ở đây học hỏi thêm.

    Thân
    NN
    Last edited by zhugeliang140; 08-03-2013 at 09:14 PM.

  15. #35

    Mặc định

    tóm lại bác có muốn bị ma nhập ko theo em ra số 1 Đong Tác Kim Liên Hà Nội.khỏi fai? nói nhiều

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Ma có thật hay không?

    Có lẽ từ khi con người biết nhận thức, họ đã tin vào ma. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có một định nghĩa được chấp nhận toàn cầu về ma hay bằng chứng cho sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên này.

    Niềm tin phổ biến

    Một cuộc thăm dò dư luận của Gallup năm 2005 cho thấy, 37% người Mỹ tin vào các ngôi nhà ma ám và khoảng 1/3 số người được hỏi tin là có ma. Hàng chục ngàn người trên khắp thế giới hiện có sở thích săn tìm ma, và theo thống kê của nhà nghiên cứu Sharon Hill thuộc trang Doubtful Newsblog, có khoảng 2.000 nhóm thợ săn ma nghiệp dư như vậy.

    Ma là chủ đề phổ biến trong suốt thiên niên kỷ qua. Chúng xuất hiện trong vô số tác phẩm và loại hình nghệ thuật, từ vở kịch "Macbeth" của Shakespeare tới Kinh thánh và thậm chí còn cho ra đời thể loại chuyện ma dân gian.

    Ma có lẽ là niềm tin vào hiện tượng siêu nhiên phổ biến nhất trên thế giới. Sự phổ biến này một phần do, niềm tin có ma thuộc một mạng lưới rộng lớn các niềm tin về sự siêu nhiên, bao gồm cả trải nghiệm cận chết, cuộc sống ở thế giới bên kia và sự giao tiếp bằng tinh thần.

    1/3 số người Mỹ tin có ma.
    1/3 số người Mỹ tin có ma.

    Quan niệm cho rằng phần hồn của người chết vẫn lẩn quất quanh người sống đã có từ xa xưa, và nó đã mang tới niềm an ủi cho nhiều người. Họ cho rằng, những người thân yêu đã qua đời vẫn luôn dõi theo hoặc bên cạnh chúng ta trong các thời điểm nguy nan. Tuy nhiên, phần lớn mọi người tin vào ma do trải nghiệm của chính bản thân hoặc họ đã "nhìn thấy" hoặc cảm nhận thấy một số tồn tại không lý giải được.

    Khoa học và logic về ma

    Các trải nghiệm cá nhân là một chuyện nhưng chứng cứ khoa học lại là một vấn đề khác. Một phần khó khăn trong việc điều tra về ma là, hiện chưa có một định nghĩa thông dụng toàn cầu về việc ma là gì.

    Nhiều người tin, ma là linh hồn của những người chết vì lí do nào đó đã “lạc lối” khi đang trên đường sang thế giới bên kia. Trong khi đó, số khác lại quả quyết ma là các thực thể thần giao cách cảm can dự vào thế giới từ trí não của chúng ta.

    Thậm chí, một số người còn tạo ra cách phân loại đặc biệt về các loại ma khác nhau, chẳng hạn như yêu tinh, ma ám, linh hồn tinh thông và người cõi âm. Tất nhiên, tất cả chỉ là nhân tạo, giống như việc suy đoán các dòng giống tiên và rồng khác nhau. Số loại ma tùy thuộc vào ý muốn của bạn.

    Các nhà khoa học đã chỉ ra nhiều mâu thuẫn hiện hữu trong các quan niệm về ma. Ví dụ như, ma là hữu hình hay vô hình? Theo những người tin vào ma, chúng có thể di chuyển xuyên qua bất kỳ vật thể rắn nào mà không hề tác động đến nó hoặc có thể đóng sập cửa hoặc ném vật thể khắp phòng.

    Xét theo logic và duy vật biện chứng, sự việc chỉ có thể thế này hoặc thế kia. Nếu ma là linh hồn con người, tại sao chúng xuất hiện với dáng vẻ được mặc quần áo và đi kèm với các vật thể được coi là vô tri vô giác như mũ, gậy và trang phục, chưa kể đến nhiều báo cáo về tàu ma, xe hơi ma và toa xe ma?

    Nếu ma là linh hồn của những người chết chưa được trả thù, tại sao lại tồn tại các vụ sát nhân chưa được phá án khi ma được cho là có thể giao tiếp bằng các phương tiện tâm linh và do đó có thể nhận diện kẻ giết mình cho cảnh sát. Cứ như vậy, bất kỳ tuyên bố nào về ma cũng làm dấy lên các căn cứ logic nghi ngờ nó.

    Các thợ săn ma sử dụng nhiều phương pháp sáng tạo và đôi khi mơ hồ, bao gồm cả yếu tố tâm linh, để khám phá sự hiện diện của các linh hồn. Hầu như mọi thợ săn ma đều khẳng định hành động của họ mang tính khoa học và tỏ ra như vậy vì họ sử dụng thiết bị khoa học công nghệ cao, chẳng hạn như thiết bị đo bức xạ Geiger, máy dò điện từ trường (EMF), máy dò ion, camera hồng ngoại và micro siêu nhạy. Tuy nhiên, không có bất kỳ thiết bị nào trong số này từng được chứng minh đã thực sự phát hiện thấy ma.

    Những người khác lại tiếp cận theo cách trái ngược, tuyên bố rằng, họ không thể chứng minh được sự tồn tại của ma đơn giản vì chúng ta hiện không có công nghệ phù hợp cho việc tìm kiếm và dò xét thế giới tâm linh. Dẫu vậy, điều này cũng không đúng: Hoặc ma tồn tại và xuất hiện trong thế giới vật chất thông thường của chúng ta (và do đó có thể được phát hiện và ghi lại bằng ảnh chụp, phim, video và đoạn ghi âm) hoặc không có thực. Nếu ma tồn tại và không thể phát hiện hoặc ghi lại bằng khoa học thì tất cả những bức ảnh, video và đoạn ghi âm tuyên bố là bằng chứng về ma chắc chắn không phải là ma.

    Cho tới nay, các thợ săn ma vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng thuyết nào về sự tồn tại của ma.
    Cho tới nay, các thợ săn ma vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng
    chứng thuyết nào về sự tồn tại của ma.

    Với nhiều giả thuyết mâu thuẫn đến như vậy, không có gì ngạc nhiên khi biết rằng, bất chấp các nỗ lực của hàng ngàn thợ săn ma trên truyền hình và ở những nơi khác trong suốt nhiều thập niên qua, không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục về ma được công bố.

    Tại sao nhiều người vẫn tin?

    Bất chấp vô số mâu thuẫn, rất nhiều người vẫn tin vào ma. Một quan điểm được đông đảo công nhận là, Albert Einstein đã đề xuất một cơ sở khoa học về sự tồn tại của ma: nếu năng lượng không thể được tạo ra hay phá hủy mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, điều gì xảy ra với năng lượng cơ thể của chúng ta khi chúng ta chết đi? Liệu chúng bằng cách nào đó có biến thành ma?

    Cách biện giải trên dường như có lí, trừ phi bạn nắm rõ vật lý cơ bản. Câu trả lời rất đơn giản và rốt cuộc chẳng bí ẩn tí nào. Sau khi một người qua đời, năng lượng trong cơ thể của anh ta/cô ta đi theo con đường chuyển hóa năng lượng của mọi sinh vật khác sau khi chết: vào môi trường. Năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt và chuyển hóa vào các sinh vật ăn chúng ta (chẳng hạn như động vật hoang dã nếu chúng ta không được chôn cất hoặc giun và vi khuẩn nếu chúng ta được mai táng) cũng như cây cối hấp thụ chúng ta. Không có bất kỳ “năng lượng” nào trong cơ thể sống sót qua cái chết của “thân chủ” để các thiết bị săn ma thông dụng phát hiện được.

    Trong khi hầu hết các thợ săn ma tiến hành các trò phiêu lưu vô hại và cả vô ích, vẫn còn một mảng tối hơn đi kèm với nó. Trong khi các chương trình truyền hình săn ma ăn khách được phát sóng, cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến việc tăng đột biến số người bị bắt, bị thương và thậm chí bị giết trong quá trình tìm kiếm ma. Năm 2010, một người đàn ông đã thiệt mạng trong khi săn ma cùng nhóm bạn với vọng nhìn thấy ma của một con tàu bị tai nạn nhiều năm trước đó. Con tàu ma không thấy đâu nhưng một con tàu thực xuất hiện đúng khúc cua và nghiến chết thợ săn ma xấu số.

    Bằng chứng về ma hiện nay chẳng khác gì cách đây một năm, một thập niên và thậm chí một thế kỷ. Sự thất bại trong việc tìm kiếm bằng chứng đáng tin cậy của các thợ săn ma được cho là do 2 nguyên nhân: Trước hết là do ma không tồn tại và các báo cáo về ma có thể được lí giải bằng tâm lý, sự ngộ nhận, lầm tưởng hoặc trò bịp bợm. Thứ hai là, ma có tồn tại nhưng các thợ săn ma quá bất tài.

    Rốt cuộc, săn ma không liên quan đến việc tìm kiếm bằng chứng (nếu như vậy, cuộc tìm kiếm đáng lẽ nên được chấm dứt từ cách đây rất lâu). Thay vào đó, quá trình này chủ yếu vì tận hưởng thú vui với bạn bè, kể các câu chuyện và thấy quan tâm đến những hiện tượng kỳ bí nhưng thú vị, rùng rợn và đôi chút sợ hãi nhưng hồi hộp và lôi cuốn.


    Nguồn: http://www.khoahoc.com.vn/khampha/10...hay-khong.aspx
    Tin hay ko thì ko dám nói, vì cuộc đời này ông cha ta vẫn nói đạo Phật vẫn nói có âm có dương có nhân quả, ko tin ấy thì thờ phụng làm gì, ngay đến những đất nước châu âu phát triển họ ko có bàn thờ ông bà tổ tiên, nhưng hàng năm đến ngày mất vẫn ra mộ để thăm người mất và nói chuyện, họ phát triển tiên tiến như thế mà vẫn công nhận rằng có thực thể vô hình, nhưng đã là người thường thì ko vì lý do gì còn lâu mới thấy được người âm, nếu ai cũng thấy dễ dàng để có mà loạn à, trong bài viết bạn nêu cũng đâu có căn cứ xác thực, tôi đã được nghe những câu chuyện từ những vị thầy tu ở thai land và ở VN, khi người ta chết đi, chết như thế nào phần hồn như thế, giả dụ chẳng may họ đang đi trên đường bị ô tô cán chết, quá bất ngờ và họ chết mà ko biết mình chết, những người chết kiểu này thân xác ko được nguyên vẹn, họ mà nhìn thấy cơ thể họ như thế sẽ rất đau buồn và khó để xiêu thoát, cho nên người nhà có nhận xác về, cũng nên đi thiêu, như trường hợp mà tôi biết là có 1 anh bị tai nạn, ô tô đâm chết, tối về nhập vào mẹ hỏi mọi người tại sao con gọi ai cũng không trả lời, mọi người giải thik 1 hồi mới biết là mình đã chết, họ quá bất ngờ và chết quá nhanh, a ta nói con ko biết gì hết sáng đi qua đường thì đột nhiên là ko còn nhớ cái gì đã sảy ra, 1 thôi 1 hồi buồn rồi thì cũng hỏi xác con đâu, cuối cùng là ai cũng hiểu người âm khi nhập vào người thì người dương sẽ rất mệt, do khi âm ám vào người, đến khi bảo thoát ra cho mẹ nghỉ ngơi thì ko chiu, đành gọi ông bác họ người có vía cao, mà khi a ta còn sống cũng rất sợ bác này, sang nhà bác cũng ko quát mắng gì, chỉ bảo là mày ra đi cho mẹ nghỉ ngơi đi con, thì lúc đó người mẹ mới hoàn hồn, và cũng ko biết là có chuyện gì xảy ra. Khi bị nhập con người ta có 2 trạng thái, 1 bị nhập và vẫn biết mình đang nói gì sau khi người âm thoát ra vẫn nhớ đc những chuyện vừa nói, 2 bị nhập và sau đó tỉnh thì ko biết mình vừa làm gì nói gì như trường hợp ở trên tôi vừa kể,tôi còn có dịp tận mắt chứng kiến khi đi du lịch ở Huế, chính những người bạn trong nhóm du lịch của tôi, có 2 ac học pháp, mà cảm nhận có người âm đi theo nhờ giúp đỡ, nên đã cho họ nhập vào người để nói lên điều oan ức của mình, lúc đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi biết người âm nhập là thế nào, và cũng cảm nhận rõ tính cách, điệu bộ, mọi thứ của người bị nhập thay đổi hoàn toàn. Đây là chuyện có căn cứ, quay lại chuyện các vị thầy tu thì tôi nghĩ nói ko có căn cứ nên các bạn ko tin, chứ các ngài tăng sư khi tu tập có thành quả, bắt đầu có năng lực có pháp, các vị sư này có thể thấy người âm, trường hợp này hiếm và có thấy hay ko, thì các vị sư thầy cũng ko bao giờ nói cho ta biết là thầy nhìn thấy được ma quỷ đấy. Có duyên sẽ gặp, có duyên sẽ được biết, còn ko biết và tin vào khoa học thì cũng ủng hộ luôn, biết rồi xong bị ám ảnh về những điều liên quan đến thế giới tâm linh cũng khổ :)), cuộc đời này mõi một con người, do môi trường, do học tập, do sinh hoat, tiếp xúc, hoàn cảnh, mà quan điểm suy nghĩ khác nhau, người cho 1 việc là đúng thì người kia lại bảo là sai, cuộc đời này chẳng có gì đúng cũng chẳng có gì sai, nó luôn ở thuyết tương đối :D, vài hàng góp vui cũng như chia sẻ với các bạn ở thế giới vô hình, tôi tham gia cũng lâu, nhưng ít khi kể chuyện mình biết cho các bạn nghe :D

  17. #37

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Oh , bạn kiểm chứng thiếu thực tế zậy !
    Ví dụ : định lí pytago , kiểm chứng bằng cách tính xong rồi đo xem có đúng hay không , và trên toàn thế giới đều kiểm chứng cùng 1 kết quả !

    Bạn hỏi xem : Trong diễn đàn này , cũng có 1 số người thấy ma đó chứ ! Nếu bạn nói người ta xạo thì phải chỉ ra chỗ xạo , nếu không thì rõ ràng cùng 1 vấn đề cho ra 2 kết quả nên phải nằm trong vùng tranh luận và không thể khẳng định rồi :votay:

    Tại sao bạn cứ nói thấy ma mới có ma , xét trên nhiều phương diện để kết luận như : bùa , ngãi , gọi hồn , quỷ nhập , quỷ ám , ......
    Bạn có vẻ tin ma quỷ nhỉ, :D tôi xem từ đầu lúc bạn tranh cãi với chủ topic, thật ra theo quan điểm của tôi thì 2 bạn đều có cái lý của mình, nhưng cả 2 đều chưa hề thật sự chứng kiến, hay cảm nhận được cõi vô hình, tôi ko phải là ai cao siêu, hay là 1 người đam mê thích nghiên cứu tâm linh, mà là 1 người đã từng ko tin vào ma quỉ, bói toán thì càng không vì cuộc đời này do mình nắm lấy, mình sinh ra ông trời cho số, nhưng sống có nhân có đức, thì có hoạn nạn cũng nhẹ bớt :D, lan man quá, nói về vấn đề tâm linh đang nhức nhối, tôi từ hồi học cấp 1 cho đến khi hết năm cấp 3, độ tuổi đó đủ nhận thức được mọi vấn đề, ít ra tự bản thân biết thế nào đúng sai, tôi chỉ nói đơn giản tôi chưa thấy ma, cũng chả bảo giờ cảm nhận cái gì nó huyền bí giả dụ như có cảm giác có người đi đằng sau, có người nhìn mình v.v.., và nói thật là thằng con trai nào nói với tôi là nó sợ ma, thì tôi rất ghét và chửi thẳng vào mặt nó là thằng đàn bà :)), còn với con gái thì thôi ko nói làm gì về cơ bản thì họ vốn mang tính âm sẵn trong người, ai bóng vía cao thì thôi, chứ yếu bóng vía là ôi thôi, có duyên sau này khổ lắm :) bị nhập suốt thôi, tôi đã không tin mọi thứ về mấy vấn đề ma quỷ, trong suốt thời gian là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, cho đến khi tôi học đại học và có dịp quen biết 1 a học cùng lớp, giờ tôi cũng chơi thân, và trường có dịp đi Huế, đó chính là lần mà tôi biết thế nào là tâm linh, mà cũng từ đó tôi tin vào cái thế giới người âm, cũng từ đó mà, có 1 ông bạn cũng thik đọc truyện ma, rồi gửi cho tôi cái trang này để vào đọc, mình vào đọc thấy có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cũng bất ngờ là cũng ko ít người có duyên và phải đối mặt với tâm linh, bởi vì có những người vì nghiệp chướng, nghiệp duyên mà vướng mắc phải cõi âm và đối mặt với nó, mà mình biết được phần nào thì mình lại càng muốn được chia sẻ với họ, để họ an tâm hơn, và để cho những ai ko biết thì được biết, nói chung là tôi ghét khẳng định 1 vấn đề mà mình ko đưa ra được chứng cứ, mà chỉ có thể kể chuyện, đã là 1 vấn đề gây tranh cãi, thì ta phải mắt thấy tai nghe thì ta mới tin chứ đúng ko :)), mà có những trường hợp mắt thấy tai nghe rồi còn chả tin được vì bịp bợm, nhưng mà 2 bạn ạ, 2 bạn an tâm, 1 trong 2 bạn, 1 người tin và 1 người ko tin, 1 khi nó đến, chứng kiến rồi, tôi nói luôn kinh nghiệm của tôi, khi có người âm ở bên canh, cảm thấy lạnh, hê hê cái kiểu lạnh buốt này nó ko như lạnh mùa đông, mà nhất là vào mùa hè thì nó lại càng làm cho mình hiểu rõ, và nữa là 1 trong 2 bạn để ý nhắc đến người nhà đã mất, hoặc những ai mà mình biết, mà cơ thể bạn nổi da gà, thì tức là họ nghe và cảm nhận được tiếng nói của bạn mà nương tới đấy..Câu cuối cùng mà tôi muốn nói cho cái bạn ko tin là ma ko phải ai cũng thấy được, câu này chắc bạn nào ko tin có ma khoái lắm :)) kiểu đấy có chứng thực được đâu mà nói, nếu có ma thật thì ai cũng phải nhìn thấy chứ, đã bảo rồi nếu ai cũng thấy được ma thì thế giới này loạn, bởi vì sao những người chết vì tai nạn, chẳng may mất cái đầu, chẳng may cụt cái chân, cái tay, họ mà đi lững thững trên đường, chắc bạn nhìn thấy thì có mà chết ngất, cái gì xem trên phim ảnh nó chỉ là phần, thấy trực tiếp thì chắc khó kiểm xoát bản thân lúc đó lắm, :)) bạn ko tin cũng được càng tốt, nhưng cái gì các cụ đã dậy, đã nói là phải kiêng phải tránh thì đừng phạm vào, để rồi mang vạ vào thân khổ lắm :D chuyện ở Huế lúc nào rảnh, tôi sẽ kể đầu đuôi ra :D, tôi gặp cả ma cả quỷ thú vị lắm hê hê
    Last edited by popbee; 09-03-2013 at 09:01 AM.

  18. #38

    Mặc định

    Mình tin có ma quỷ . Nhưng mình không khẳng định có ma quỷ
    Bởi vì mình không thể chứng minh tâm linh có thật

    Khoa học là cái rõ ràng , khách quan , những nhà khoa học là những người đi tìm và chứng minh , kiểm chứng thực tế . Rõ ràng , khoa học đã nói chưa có giải thích hợp lí về vấn đề tâm linh , họ chỉ đưa ra giả thuyết logic chứ không thể chứng minh . Nên khi , 1 ai đó bảo : khoa học nói tâm linh không có . Nghĩa là khẳng định 100% không có và thực tế là như vậy :votay:

    Nhưng khoa học rõ ràng chưa có kết luận mà chỉ có giả thuyết . Nếu 1 nhà khoa học chứng minh thành công thì cả giới khoa học phải xem xét , nếu đúng , họ sẽ kết luận và đó sẽ là kiến thức . Còn nếu nằm trong phạm vi tranh luận thì ta không thể gọi là khoa học nói .... mà gọi chính xác là nhà khoa học abc nói .....:votay:

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi popbee Xem Bài Gởi
    Bạn có vẻ tin ma quỷ nhỉ, :D tôi xem từ đầu lúc bạn tranh cãi với chủ topic, thật ra theo quan điểm của tôi thì 2 bạn đều có cái lý của mình, nhưng cả 2 đều chưa hề thật sự chứng kiến, hay cảm nhận được cõi vô hình, tôi ko phải là ai cao siêu, hay là 1 người đam mê thích nghiên cứu tâm linh, mà là 1 người đã từng ko tin vào ma quỉ, bói toán thì càng không vì cuộc đời này do mình nắm lấy, mình sinh ra ông trời cho số, nhưng sống có nhân có đức, thì có hoạn nạn cũng nhẹ bớt :D, lan man quá, nói về vấn đề tâm linh đang nhức nhối, tôi từ hồi học cấp 1 cho đến khi hết năm cấp 3, độ tuổi đó đủ nhận thức được mọi vấn đề, ít ra tự bản thân biết thế nào đúng sai, tôi chỉ nói đơn giản tôi chưa thấy ma, cũng chả bảo giờ cảm nhận cái gì nó huyền bí giả dụ như có cảm giác có người đi đằng sau, có người nhìn mình v.v.., và nói thật là thằng con trai nào nói với tôi là nó sợ ma, thì tôi rất ghét và chửi thẳng vào mặt nó là thằng đàn bà :)), còn với con gái thì thôi ko nói làm gì về cơ bản thì họ vốn mang tính âm sẵn trong người, ai bóng vía cao thì thôi, chứ yếu bóng vía là ôi thôi, có duyên sau này khổ lắm :) bị nhập suốt thôi, tôi đã không tin mọi thứ về mấy vấn đề ma quỷ, trong suốt thời gian là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, cho đến khi tôi học đại học và có dịp quen biết 1 a học cùng lớp, giờ tôi cũng chơi thân, và trường có dịp đi Huế, đó chính là lần mà tôi biết thế nào là tâm linh, mà cũng từ đó tôi tin vào cái thế giới người âm, cũng từ đó mà, có 1 ông bạn cũng thik đọc truyện ma, rồi gửi cho tôi cái trang này để vào đọc, mình vào đọc thấy có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cũng bất ngờ là cũng ko ít người có duyên và phải đối mặt với tâm linh, bởi vì có những người vì nghiệp chướng, nghiệp duyên mà vướng mắc phải cõi âm và đối mặt với nó, mà mình biết được phần nào thì mình lại càng muốn được chia sẻ với họ, để họ an tâm hơn, và để cho những ai ko biết thì được biết, nói chung là tôi ghét khẳng định 1 vấn đề mà mình ko đưa ra được chứng cứ, mà chỉ có thể kể chuyện, đã là 1 vấn đề gây tranh cãi, thì ta phải mắt thấy tai nghe thì ta mới tin chứ đúng ko :)), mà có những trường hợp mắt thấy tai nghe rồi còn chả tin được vì bịp bợm, nhưng mà 2 bạn ạ, 2 bạn an tâm, 1 trong 2 bạn, 1 người tin và 1 người ko tin, 1 khi nó đến, chứng kiến rồi, tôi nói luôn kinh nghiệm của tôi, khi có người âm ở bên canh, cảm thấy lạnh, hê hê cái kiểu lạnh buốt này nó ko như lạnh mùa đông, mà nhất là vào mùa hè thì nó lại càng làm cho mình hiểu rõ, và nữa là 1 trong 2 bạn để ý nhắc đến người nhà đã mất, hoặc những ai mà mình biết, mà cơ thể bạn nổi da gà, thì tức là họ nghe và cảm nhận được tiếng nói của bạn mà nương tới đấy..Câu cuối cùng mà tôi muốn nói cho cái bạn ko tin là ma ko phải ai cũng thấy được, câu này chắc bạn nào ko tin có ma khoái lắm :)) kiểu đấy có chứng thực được đâu mà nói, nếu có ma thật thì ai cũng phải nhìn thấy chứ, đã bảo rồi nếu ai cũng thấy được ma thì thế giới này loạn, bởi vì sao những người chết vì tai nạn, chẳng may mất cái đầu, chẳng may cụt cái chân, cái tay, họ mà đi lững thững trên đường, chắc bạn nhìn thấy thì có mà chết ngất, cái gì xem trên phim ảnh nó chỉ là phần, thấy trực tiếp thì chắc khó kiểm xoát bản thân lúc đó lắm, :)) bạn ko tin cũng được càng tốt, nhưng cái gì các cụ đã dậy, đã nói là phải kiêng phải tránh thì đừng phạm vào, để rồi mang vạ vào thân khổ lắm :D chuyện ở Huế lúc nào rảnh, tôi sẽ kể đầu đuôi ra :D, tôi gặp cả ma cả quỷ thú vị lắm hê hê
    :votay: :votay: chính xác :votay: :votay:

  20. #40
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Chỉ do cách nhìn nhận và hiểu của mọi người không như nhau nên việc này theo mình cũng không cần tranh luận quá nhiều nữa . Kiến thức là rộng lớn , nên chúng ta không thể đem những gì mình được hiểu và biết mà vội vàng đưa ra kết luận và theo mình các vấn đề về thế giới tâm linh thì tại thời điểm hiện tại khoa học chưa thể chứng minh được . Các vần đề về tâm linh thì cần phải có trải nghiệm , như có thấy thì mới biết mà có biết thì mới tin , nên từ đó chúng ta cũng cần có sự cảm thông lẫn nhau . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. BẠN MUỐN GÌ KHI ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT?
    By hoasenngancanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 103
    Bài mới gởi: 20-02-2013, 07:52 AM
  3. Cư sĩ chứng đắc Thánh quả Dự lưu
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 27-09-2012, 04:48 PM
  4. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-04-2012, 07:14 AM
  5. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •