Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
heheh... trải qua hàng trăm ngàn năm nay rồi, ở trạng thái ý thức có ai thấy "con ma" hình dáng ra làm sao không??? :shame_on_you: đó là tui đã kiểm chứng rồi chứ còn gì nữa hả bạn, toàn là những câu chuyện ma truyền tai nhau, rồi thêm mắm muối cho câu chuyện thêm rùng rợn, hấp dẫn.... nói thật nha, truyện ma chỉ đọc giải trí cho vui thôi.... heheh.... thật sự chẳng có con ma nào tồn tại ở thế giới vật chất này hết....:D
Oh , bạn kiểm chứng thiếu thực tế zậy !
Ví dụ : định lí pytago , kiểm chứng bằng cách tính xong rồi đo xem có đúng hay không , và trên toàn thế giới đều kiểm chứng cùng 1 kết quả !

Bạn hỏi xem : Trong diễn đàn này , cũng có 1 số người thấy ma đó chứ ! Nếu bạn nói người ta xạo thì phải chỉ ra chỗ xạo , nếu không thì rõ ràng cùng 1 vấn đề cho ra 2 kết quả nên phải nằm trong vùng tranh luận và không thể khẳng định rồi :votay:

Tại sao bạn cứ nói thấy ma mới có ma , xét trên nhiều phương diện để kết luận như : bùa , ngãi , gọi hồn , quỷ nhập , quỷ ám , ......