rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
như vậy thì muội phải tìm hiểu giửa khách và chủ khi muội tìm rỏ trong ta cái gì là khách cái gì là chủ ,ai là chủ ai là khách thì muội mới an lạc được để hồi rảnh huynh viét sơ về khách chủ thì muội rỏ thôi còn muội rành thì vô love tamlinh xem hòa thượng thanh từ giảng khách và chủ , muội vào đó nhé,,,,,,,,,,nhớ là trang đó ở bên thiền tông đó,
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
con bao nhiêu tuổi rồi có người yêu chưa,ta không trả lời cho con trong kinh sách mà ta nói bằng thực tế của cái sống hằng ngày của con,đối với sắc có hai loại người nhìn và hai cái thấy khác nhau,ta biết con có học phật và có kiến thức về phật pháp,con có hiểu tại sao ta hỏi con bao nhiêu tuổi không và có người yêu chưa không ,ta chờ con đón thử ta hỏi như vậy là có ý gì nhé rồi ta sẻ trả lời câu hỏi của con sau nhé chào con,,,,,,,
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Thật là bất công khi cái đạo VN này không bị chặn mà TÂM VŨ TRỤ, một VŨ TRỤ QUAN CỦA NGƯỜI VIỆT BỊ CHẶN!!!! TÔI ĐỀ NGHỊ THÁO GÔNG CHO TÂM VŨ TRỤ!!!!
MỘT THỨ ĐẠO MÊ TÍN U MÊ NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ ĐẠO VIỆT NAM ĐƯỢC HAY KHÔNG???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
Con chào thầy.
Con hiểu được lời giải thích của thầy ạ, ý chính ở chỗ con tô đậm đúng không thầy ?
Con hỏi để rõ hơn thôi chứ con đang bước đi đầu tiên trên con đường tu tập nên con biết không thể một sớm một chiều mà con ngộ ra ngay được.Con tin rằng thời gian sẽ trả lời từng thắc mắc một cho con.
Con mong thầy khỏe mạnh, thân tâm an lạc.
--Nam Mô A Di Đà Phật--
tôi thật rất tiếc cho sự hiểu biết của bạn,bạn xem lại bài viết của tôi từ đầu tới đây coi nó là đạo gì,và bạn là người gì vậy,nếu mà bạn không phải người việt nam thì bạn nói câu nầy có thể tạm tạm còn bạn là người việt nam thì tại sao mình lại tự nhận mình không phải người việt vậy,tôi nhắc lại cho bạn một lần nửa ,từ đạo việt nam không có nghỉa là một tôn giáo mà tôi chỉ cho người đời biết ta là người việt vậy ta củng có cái đạo trong ta cái gì họ có ta củng có cứ quay về phát triển cái đạo nơi chính mình thì đó là cái đạo của con người việt nam,nằm trong con người việt nam,ta không chạy theo cái vay mượn của người khác,bạn không thấy bây giờ mấy cái quán cape nhà hàng nhang nhản là người việt nam bán mà để bản hiệu toàn tên tây đó sao,bạn nên nhớ nếu nhà nước mà xem trang của tôi mang tên topis đạo việt nam mà nó có nội dung mị dân thì tôi bị dẹp từ lâu rồi,bạn hảy xem trang khác xem nhửng đạo có tên tuổi như bạn cho họ là đúng đó, họ có làm lợi lạc cho con người ,phá bỏ mê tín phản bác nhửng mê mờ mà con người tự cho là đạo đó được chưa,hay toàn là bắt chướt cứ người sau rập khuôn người trước, mình thì có của mà mang bị vàng đi xin ăn khắp nơi,chủ trương của tôi là không muốn ai theo tôi để cho mình thành thầy bà gì đó ,mà chủ trương của tôi là phá bỏ cái lầm lạc của nhửng ai mê tín cuồng tín tin theo tin lặp lại cái không phải của mình,thôi tôi chỉ nói sơ thế mong rằng bạn có cái nhìn chính xác,bạn nên nhớ chủ của T.G.V.H,họ củng là người hiểu biết thấu đáo chứ không phải đơn giản như bạn nghỉ đâu,bạn có biết tại sao tôi dùng từ đạo việt nam không,vì đạo thì trong mọi người ai củng có,mà tại sao không phát huy nó ra mà sống , mà cứ phải nhập khẩu đạo vay mượn nhỉ,họ có phật thì ta củng có phật họ có thánh thì ta củng có thánh thậm chí ma quỉ yêu tinh điều có trong người ta tất anh sống cái nào thì cái đó nó ra ,thân ái chào đoàn kết,
Last edited by nguyensanh; 21-01-2013 at 07:45 PM.
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Dạ chào cô MD,sự hiểu biết con không được nhiều,kinh sách con ko thuộc một chữ nữa nên con nói có gì không phải mong cô bỏ qua cho con nha : sanh tử nó vốn là qui luật thường hằng,bất biến của vũ trụ,có sanh ắt có diệt,có sinh ắt có khắc...,đều có 2 mặt trái ngược nhau nhưng bổ trợ cho nhau,nếu thiếu 1 cái thì cái kia sẽ tự diệt...Nhất âm nhất dương chi vị đạo.Ta sinh ra từ chỗ không,tử đi cũng trở về không.Có đau khổ mới có niết bàn vì cuộc sống trên đời mỗi người ai cũng sẽ trải qua đủ để cảm nhận được sự đau khổ(tinh thần hay vật chất) và nếu mà họ ngộ ra thì đó là niết bàn của họ rồi phải ko cô.Hoa sen tron bùn thì đẹp nhưng đâu ai nghĩ đến nhờ có bùn nuôi dưỡng mà sen mới được như vậy.
Câu thứ hai cô hỏi con con không biết trả lời cô ơi,thằng tiểu Tâm với thằng tiểu Tánh con kêu tụi nó ở nhà quét lá đa mà tụi nó ham chơi quá bỏ nhà đi quài à cô không biết đâu mà tìm nữa,để khi nào tụi nó về con hỏi rồi trả lời cô sau nha.Nhân chi sơ tánh bổn thiện.
Thân!
Dạ một chút tia sáng lóe lên rồi vụt tắt bác ơi,hihi. Con gặp Bác con có cảm giác gi đó rất quen thuộc lâu lắm rồi khi con nhìn thấy bức tổ đạt ma và giọng nói của Bác,ôi một chữ duyên con không biết nói sao nữa:i_dont_know:
chính sống của con là lá rụng về côi đó Bác,hihi.Con thì còn đang dòng dòng quét nhặt lá đa ngoài chùa Bác ơi:)
Thân!
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks