vốn mang thân phàm phu để tu hành nên vẫn phải hỏi ...
như nước suối vs nước giếng hòa chung thôi ^^
vốn mang thân phàm phu để tu hành nên vẫn phải hỏi ...
như nước suối vs nước giếng hòa chung thôi ^^
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Phàm phu sám hối là bờ
Lên thuyền Bát Nhã lững lờ nước trôi
Chấp tay buông bỏ ách nàn
Về nơi cõi tịnh an nhàn tấm thân
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
Một câu niệm Phật vào thanh tịnh
Chí tâm tha thiết về cõi lành
Hay lại nguyện xin về cứu độ
Như hành giả mật tông đã làm...
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
sư cụ đọc ngân kinh
giọng vang như chuông gõ
có át được tiếng ve
trong trưa hè nóng bức
tỉnh thức ngỡ là đâu ?
muôn màu của tạo hóa.
Mọi người bớt chút thời gian lên đâu bầu cho lão 1 phiếu đi:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=380114
Lão thật sự là khổ tâm và đáng thương mà...lão hy sinh làm MOD...không tiếc tấm thân già này mà xung phong đảm nhận công việc vô cùng gian khổ và khó khăn của diễn đàn...
Lão chẳng qua là vì tâm tư tạo phúc cho thiên hạ, thương sinh linh...một lòng vì nước vì dân mà xả thân làm MOD...lo nỗi lo trước thiên hạ...vui niềm vui sau thiên hạ....cổ vũ cho hòa bình thế giới...lo lắng cho văn minh tâm linh của thánh nhân...
Lão mong muốn mang lại yên ổn công bằng cho chốn nhân gian...mang lại giấc ngủ bình an cho người già và trẻ nhỏ...phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc...hướng tới một ngày mai tươi sáng phát tài phát lộc...nên không tiếc nuối vẻ đẹp trai mà cam chịu xung phong làm MOD...
Lão thật là đáng thương mà...hãy bầu cho lão nha....còn chờ gì nữa ?????
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Chủ đề là Việt cổ thi, vậy mà đọc toàn thấy cái gì đâu không à :day_dreaming:
Ai biết ngày xưa Việt cổ thi ?
Anh hùng chẳng kể phận nữ nhi
Nương tử thay chồng đền nợ nước
Lịch sử oai hùng nỡ hoài nghi ?
(cảm xúc đọc bài : không biết Hai Bà Trưng đánh giặc nào ?)
Last edited by Violet; 18-12-2012 at 11:19 AM.
Trải gian nguy đã mấy phen
Thân nhàn, phúc lại được về nhàn
Niềm xưa trung ái ,thề chăng phụ,
Cảnh cũ điền viên, thú đã quen.
(Cảm xúc đọc bài : Thi sách vẫn nhớ về....... ?) rose4rose4rose
Last edited by ngocpham; 18-12-2012 at 02:10 PM.
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
Cày mây,cuốc nguyệt,gánh yên hà,
Nào của nào chăng phải của ta?
Đêm, đợi trăng cài bóng trúc,
Ngày,chờ gió thổi tin hoa.
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
Cám ơn ngocpham, mình vẫn biết vậy mừ :
Gió mây trăng nguyệt vẫn quanh ta
Thôi kệ nhện giăng chốn ta bà :i_dont_want_to_see:
Chỉ biết lặng yên soi tâm thức
Cực lạc bên mình có đâu xa.
Cực lạc đâu phải cõi niết bàn
Ly trần bất nhiễm đấy tâm an
Vô thường sẽ thấy mình hết khổ
Lắng đục trong thành thoát hỗn man.
Nước tuyết hâm trà dưới bếp
Bút hoa điểm sách trên yên.
Nương song,ngày tiếc mùi hương lọt,
Nổi chén,đêm âu bóng quế tan.rose4
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
Ba cuốn đồ thư thu nặng túi
Một thuyền phong nguyệt chở đầy then.
Trời cũng biết nơi lành dữ
Họa phúc chăng dong cái tóc chen.
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
Họa phúc trên đời chẳng muốn xen
Nhân trần gây họa cảnh bon chen
Cháo rau hôm sớm vui cùng đạo
Được mất còn gì tiếng chê khen
Vằng vặc trăng mai ánh nước
Hiu hiu gió trúc ngâm sênh
Người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ,
Cơm trắng hai bữa vịnh cùng thơ
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks