Kính thưa toàn thể các anh chị em trong diễn đàn, gần đây tôi thấy có rất nhiều các cuộc thi mà lấy danh là diễn sướng về hầu đồng, và được sự nhất trí, tham gia của rất nhiều các Thanh Đồng Đạo Quan cùng con nhang đệ tử của họ... nghe nói có cả 1 hội đồng ban giám khảo chấm điểm để trao giải vàng bạc.... gì đấy. Mọi người thấy sao? danh giá ko? Còn riêng tôi thì thấy thật là 1 cuộc thi hiếm có mà hài hước. Vì sao lại vậy? Bởi từ xưa đến nay, nói đến cuộc thi là nói tới 1 cuộc tỉ thí cho những đối tượng có cùng 1 mục đích để tranh tài cao thấp trong 1 lĩnh vực nào đó. Vậy các Thánh cũng có nguyện vọng thi tài tranh giải xem ai múa đẹp hơn chăng?( vì thanh đồng phải có Thánh ảnh bóng thì mới hầu đc). Oh! xin trả lời là no never, chả có Thánh nào lại thi thố xem ai múa dẻo hơn cả, thật là 1 trò cười, 1 suy nghĩ lố bịch. Mặt khác, xét về thành phần ban giám khảo. hehe, mọi người thấy hài ko? khi mà bất kì cuộc thi nào thì ban giám khảo ko là bậc Vua Chúa thì cũng là các vị Trưởng Lão, thầy, cô giáo... những người cầm cân nảy mực, có kiến thức uyên bác, tinh thông về lĩnh vực đc chấm thi, luôn đc các thí sinh cũng như ng đời kính nể. Ấy vậy mà trong cuộc thi này BGK lại là những kẻ bụng thối đầu mê, phàm phu tục tử, có những người còn ko có đồng( chưa biết chừng ở nhà còn báng bổ Phật Thánh, đồng bóng cũng lên) xong thì đi chấm cho người có đồng, còn những BGK có căn đồng thì 1 số đó có video hầu trên mạng và tôi cũng có duyên đc chiêm ngưỡng, có thể nói là hầu vô lề lối, bóp méo khuôn phép của các Cụ để lại, vậy mà lại đc ngồi cầm bút cho điểm chấm giải cho các bậc Thánh Tiên_ những bậc đại đại đức độ, quyền năng đc người người cúng dường, bái lễ, đang cứu vớt những sinh linh khổ sở ở cõi Ta Bà này. " ???". Ko hiểu tiêu chuẩn xếp giải của BGK là gì? Các thí sinh đc giải thì vui mừng khôn xiết, miệng cười phớ lớ lên nhận giải???? chắc họ đang sướng vì được giải về sau tha hồ danh tiếng gần xa, lũ đệ tử kia cấm đứa nào dám cãi nửa lời vì ta đã đc cấp chứng chỉ hành nghề... haha, nếu có ai nghĩ vậy thật thì Hoa Sơn tôi xin vái cả nón vì sự ranh rá của họ, :))
Thêm vào đó hầu đồng là để thỉnh Thánh về làm việc, ăn mày công đức Phật Thánh... chứ đâu phải để thể hiện tôi xinh đẹp, múa hay... đem Cha Mẹ ra làm trò đùa, để tranh giành nhau giải, làm phương tiện để lấy danh mà cái danh ấy theo tôi, chỉ là cái danh hề, làm trò cười cho thiên hạ ko hơn ko kém ...Mặt khác, từ xưa đến nay ko biết các bạn có ai có duyên đc truyền lại hay khai sáng cho là có cuộc thi như vậy không ạ? với tôi thì đây là lần đầu tiên có phúc phần đc nghe và chiêm ngưỡng. Mặt khác, tôi có đc nghe 1 số vị có số làm thầy kể xưa kia lúc họ chuẩn bị và mới nổi hay phải đi học dưới Âm, sau đó, còn có cả cuộc thi dưới đó, sau này khi dùng internet tôi cũng có phúc đc quen 1 số anh chị em và cũng nghe có ng nhắc ở địa phương họ có ng kể là đc tham gia cuộc thi này, vậy thử hỏi đâu mới là cuộc thi đúng đắn? Tôi thiết nghĩ đây mới là cuộc thi chuẩn, việc tâm linh ko thể có sự tỉ thí, phơi bày công khai trc con mắt của những phàm phu tục tử, chỉ có thể được tồn tại, phát triển và diễn ra ở tâm linh( Cõi Âm) trước sự chứng kiến, chấm điểm, ban phép của những vị tài đức, uy linh... đang được chúng ta ngày ngày cúng dường, thờ phụng. Và tôi thiết nghĩ những cuộc diễn sướng, chấm giải, thi thố kia chúng ta nên bài trừ, loại bỏ khỏi thế giới tâm linh. Đây cũng là 1 lẽ để đặt 1 dấu hỏi lớn: BÓNG THÁNH NGÀY NAY?????