Nguyên văn bởi
delightdhamma
Vấn đề quan niệm thế nào là Khổ. Đức Phật thấy rằng: sinh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ nên ngài đi tìm Diệt Khổ gọi là Niết Bàn.
Nếu ai đó, kể cả bạn quan niệm là: sinh là không khổ, bệnh là không khổ, già là không khổ, chết là không khổ thì không cần tìm Diệt Khổ hay Niết Bàn.( Kog phải là kog thấy khổ, Ta vẫn biết đời là bể khổ. Nhưng kog vì thế mà Ta lại lo sợ hay né tránh Nó. Hảy nhìn thẳng & đón nhận Nó theo 1 lẻ tự nhiên khi Nó đến cũng như lúc Nó đi :Khi Ta Thiền ---> Định --->Ta có còn sợ chăng):not_worthy:
Trong Bát Chánh Đạo (Đạo Đế) không có khái niệm đi tu hay không đi tu. Ai thực hành đầy đủ Bát Chánh Đạo thì người đó là đệ tử Đức Phật, đang trên con đường đi tới Diệt Đế (Niết bàn)