được rồi. để làm cái văn khai mạc rồi mở riêng 1 topic.
Printable View
được rồi. để làm cái văn khai mạc rồi mở riêng 1 topic.
.....
(quote nhầm)
làm một bài thơ viết
tặng một nỗi tuyệt
vọng trong lòng thành
phố vắng ngọn đèn vàng
đêm tôi không ngủ đi
vì đời buồn da diết
vì miếng cơm cạn kiệt
khi lòng khát khao hơn
về lý tưởng tu hành
có không thành hiện thực
tôi không là tôi thực
đời cứ chảy mãi thôi...
Tạm duyệt ý thơ, còn cách hành thơ ko theo thể nào cả :-w
p/s: mình cũng là người yêu thơ đó, rất mong đc đàm đạo cùng các bác! :big_hug:
duyệt cái gì mà duyệt, hehe.
ở trong này toàn người thích thơ thôi,chứ có ai yêu thơ đâu
vì đây là thế giới vô hình chứ có phải thế giới thi ca đâu, hehe
tôi muốn mình là mây
trên những chiều lặng gió
trôi qua những tháng ngày
hơi thở qua biển cả
trong vòng tay cô đơn
tôi cần điều chi nhất?
đóa hoa một lần nhặt
trên con đường quạnh hiu
tôi muốn mình là mây
khỏi tranh đua, hằn học
khỏi yêu đương, khóc lóc
khỏi lạc lối chiều mưa...
đêm một mình căn gác
nhỏ nhoi quên lãng ta buồn
ôi mùi hương chưa bao giờ tắt
nhớ mặt người chưa bao giờ gặp
quãng đường ấy ta lưu lạc rồi thôi
mười năm qua chìm trong ảo vọng
ta chạy theo mười một cái vong
ôm bóng tối trong con mưa mùa đông
đêm hoang vu lạnh lẽo
từng con đường cô liêu nằm im ắng
dưới tàn cây lá đã ngả sang màu
chiều lại đến nhớ mong bình yên ắng
trên đồi cao tôi ngồi nhớ hoàng hôn
nhớ một đám mây trời trong dĩ vãng
và ngắm nhìn cây cỏ dại nhỏ nhoi
tôi chờ những nụ cười
trên đôi môi của nắng
chiều ơi sao chiều vắng...
tôi chờ nỗi buồn rơi
06.6
người đạo sĩ cuối cùng
của dòng sông luân lạc
chiều cầu kinh xuống núi
trên đầu mây trắng bay...
06.6
Ly
xin từ giã màu sắc trong mắt em
tiếng ngọt ngào trên đỉnh chiều cô quạnh
hương nửa đêm hoa đã tàn đi nhánh
nụ hôn ngọt như những lúc cầm tay
những ý nghĩa tối đen anh gìn giữ
giờ trả lại cho trăng cho sao
màu trần tục bay đi theo làn gió
giấc mơ này trong giấc ngủ xôn xao
xin trả tóc cho em và cho đất
trả tình yêu và ân huệ cuối cùng
tùy duyên đến duyên đi ai biết được
xin chiều nay cho được ngủ trên đồi...
thanh trúc chiều mưa
:)
"Gọi em cho nắng chết trên sông dài..."
:blushing:
Nắng vương lên suối tóc
Óng ánh tấm rêu xanh
Mùi hương thoáng mong manh
Vỡ tan trăm nghìn mảnh
Có một người khờ dại
Góp nhặt mãi hương xưa
Có một chiều trời mưa
Ngồi viết thơ về nắng
Kẻ lang thang
hoa phù dung trở về trên lối nhỏ
buồn nửa đêm dạ lý sầu mênh mang
chiều khép kín quấn quanh làn áo ngực
mùa thu xưa bỗng trở lại bên đời
tôi lãng đãng lang thang từ độ ấy
con đường đi in bao vết lăn trầm
hồn trẻ dại cong mình mang đau khổ
hương trần gian còn nặng những mê mờ
xin ngộ tỉnh trong một lần giáp mặt
ngắm hoa rơi tàn tạ giữa đêm sâu
hồn hoan lạc xin bấy nhiêu đã đủ
dù một giây rơi rụng những mong cầu...
06/6