Ừ, câu từ có thiên lệch. :57:
26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.
http://img2.news.zing.vn/2013/03/14/chem.jpg
(Trích 66 câu Phật học) :8:
Cách nghĩ của mềnh ứ! Mềnh đầy vọng tưởng chắc gì chứ ? Phải khog chú hiếu. Phàm gì có tướng chẳng phải hong vự sao. Chuẩn của anh chắc gì xì tai của tui? Con chim của mỗi thằng mỗi khác ayda thiện tai chân! Bởi vậy nếu dư dã thì đưa tiền cho toa xài giúp cho.
Bớ dương lễ ơi năm xửa năm xưa ta với mi là huynh là đệ!
Một thời cải lương Nam bộ lấy nước mắt nhiều người
Ông cò quận 9, lá sầu riêng, tình chú thoàn, tô ánh nguyệt, mùa thu trên bạch mã sơn, máu nhuộm sân chùa, tuong cuop bach hai....văng vẵng bên tai những câu ca nhân nghĩa, nhân tình thế thái nghe riết ghiền
Thấm nhập tâm tự nhiên nó vạch cho ta một lẽ sống,tuy là bắt chước nhưng phần nào có ích vì máu trượng nghĩa trực tính thích thiện ghét ác cu tèo có sẵn.
Nay ông cò cô nguyệt má bảy...thế hệ vàng đã diễn xong lui về hậu trường trúc hết xiêm y một số chắc rằng ngậm cười nơi chính suỗi người còn đa phần khoác áo cà sa vui cùng Phật sự chờ hạ cánh an toàn.
Duyên kỳ ngộ thế hệ 19xx miền tây Nam bộ.
Sân khấu giờ đây lạnh lẽo vô hồn trống quắc! Khog biết là nên buồn hay vui
Lảm nhãm cầm ràm.
Toa già rồi chăng
Chuẩn của em đây, bác xài hông?
http://www.nuiansongtra.com/photos/photos/8/1218.jpg
Ảo ảnh ư? Toa cũng chơi với em, toa cũng khoái thần khúc sơn tùng, DJ điếc tai mệt óc, hài hứơc nhãm nhí lắng nhăng xí cuội ta cũng thưởng thức ráo trọi khog lựa chọn chi mô mấu chốt là chổ đó!
Sơ đăng vu thiên hậu nhập vu địa đu du ânh đơ sờ ten?
mỏa ăn nhiều thứ quá dễ bị trúng thực lém, hãy tự điều chỉnh lại nhé!
Đồng ý! Thứ gì cũng ăn, ăn không chừa một thứ gì khog biết lượng sức, thì khó tiêu dễ trúng thực lém! Nghe mấy cha! ( nói theo anh bạn nhỏ trên) tui khog có ý ẹ à!
Được thời đánh cờ với thiên hạ, khog thời đóng cửa chơi mình ềnh - lời các cụ dạy.
Ayda nói nhỏ anh bạn nhe mềnh vốn là dân húp cháo chan xì dầu. Nên bạn trẻ khỏi bặn tăm, mình tuy ngu ngu nhưng cũng ráng học biết cái gì là thích hợp với mềnh chứ! Rủi rơi vào thế cầm đèn chạy trước xe hơi là kẹt à!
Chim khôn lựa cành mà đậu nhậu khôn lựa chỗ mà ngồi ( thời buổi ăn nhậu mà), so rý vì đã nói nhiều! Khog quên lời khuyên nhắc của anh bạn, TK!
Đất lành thì chim mới đậu, rừng đã không còn, mà chim cũng sắp bị lót dĩa hết rồi, mai mốt không còn gì để nhậu thì ăn tàu hủ hết.KKK
27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh.
http://www.lieuquanhue.vn/thumbnail....article_medium
(Trích 66 câu Phật học) :8: