Đề tôi đi cầm đèn hầu Sơ Quả Bóng sen ngan canh nha.
Printable View
Đề tôi đi cầm đèn hầu Sơ Quả Bóng sen ngan canh nha.
Chà chà, box đạo phật ngày một nhiều vị thành công trong con đường tu tập, không biết các vị đang ở cõi giới nào nữa, chắc là nơi mà Đức Thích Ca không thể tưởng ra được - Phi tưởng - phi phi tưởng.
À thì ra mình đã hiểu cái Sự không thể nghĩ bàn , mà Phật chưa hề nhắc tới! Cảm ơn bài viết giúp tôi sáng cả TẦM TRÍ.
TB:Xin lỗi , tôi không viết sai dấu ở đây he he...
:hee_hee:Hiểu câu trên nên mới nói ,người đó nói siêu sao ,mình không thể nói việc làm và thành công của mình chỉ bậc thánh mới xét ,,vậy tự mình đã xem mình là một vị thánh rồi .Khi nói ra M Đ đã thấy có TÂM ngã mạng rồi .
Nếu muốn nói chỉ nói đồng nghề đồng nghiệp ,sự thành công của mình là thành công về cái gì ,ví dụ:làm bác sĩ chuyên mổ mắt ,khi có thành công thành tựu thì người phê phán xét phải là người bác sĩ chuyên mổ mắt .
Người tu nói cầu này là muốn nói sự tu đắc thành của mình chỉ thánh mới phán xét còn phàm phu là không thể ,vậy TÂM có bản ngã đang hiện lên nơi người tu
MĐ chỉ cho HS coi bậc Thánh nào không còn tâm ngã mạn, bậc Thánh nào còn tâm ngã mạn? Đức Phật tự xưng 'ta là Phật đã thành' vậy MĐ dám cho rằng Đức Phật còn ngã mạn hay không? ngài dám nói ra thì theo lý luận của MĐ, vậy Đức Phật đã ngã mạn, vậy MĐ phỉ báng luôn Đức Phật hay sao ??? :party:1
Vào mà trả lời câu hỏi của HS !!! :rolling_on_the_floo
Mình dám tự xưng là PHẬT mà không cần phán xét ,mà cũng không phải ngã mạng ,vì người giác ngộ hiểu và thấu đáo được chữ GIÁC NGỘ .
Giống như M Đ nói ta đi chỉ một mình trong suy nghỉ và hành động không ai có thể hiểu nổi ,và không ai phán xét nổi ,việc cần làm tự tuệ mình phải làm mà không cần ai chứng ,không cần ai phán xét ,thì mình dám nói mình là PHẬT trong chúng sanh TÂM không ngã mạng .
PHẬT =chính là TUỆ GIÁC mà thôi
M Đ ví dụ :hôm nay đệ đi gặp một người ,người đó gợi ý cho đệ một việc gì đó nếu như đệ cảm thấy không gặp người này ,không nhận gì từ người này .
Như vậy nhân duyên không đủ để kết cấu tạo nên nhân duyên ,giả sử tỷ không quen biết đệ ,tỷ lên d đ nhưng TÂM tỷ không quan TÂM không chấp lời của đệ thì không có nhân duyên nào để kết cấu ,thông hiểu nhau đúng ko?
hihihi... MĐ mới không hiểu ý HS nói, HS nói MĐ nói đúng chứ không sai, nhưng chưa đủ ! hiểu chưa đủ chỗ nào không ? gợi ý nhé:
+ Thánh cũng là Phật = Giác, nhưng không phải là Đức Phật
+ Bồ tát = Giác nhưng không phải là Phật vị
+ Độc giác = Giác nhưng càng không phải Phật quả.
hihihi... suy nghĩ thêm đi MĐ !! :party:1
Người học cấp 1 thi đậu thì gọi là đậu cấp 1 ,người học cấp 2 thi đậu gọi là đậu cấp 2 ,người đậu đại học gọi là bằng đậu đại học ,cấp nào sẽ có bằng đậu ở cấp đó khi đã thành tự thì không có bằng nữa gọi chung đây là PHẬT
Cho nên bằng là mình còn thi ,khi đã hết thi gọi là PHẬT
hôm nay MĐ đấu vs HS, quậy banh topic của Lão 3911... coi chừng MĐ bị 3911 quýnh té ngửa nữa à ! sợ không không sợ sợ sợ không không...
vậy MĐ mỗi ngày đi bằng chân hay đi bằng đầu, đất không bám hay sao mà nói không đáng để bám? vậy MĐ chấp quá thể rồi, thôi đừng bám đất nữa hãy đi như chim se sẻ nhé, vậy là hết chấp hết bám, nhảy lò cò như chim vậy mà hay ta... lúc có lúc không... :hee_hee: :rolling_on_the_floo
hài mấy ông mấy bà này...người ta nói tu là fix..là đục ngọn núi từng ngày cho thấy chân trời...vô minh..mà đằng này càng đục càng đẽo..để lấy xi măng xây thêm nhà lầu trên núi.....