Mời cả lớp thưởng thức bài hát Khát Vọng .

Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Giai điệu và ca từ thật là Hòa Nhập , Tốt quá !
*** Thông Báo Cùng Các Bạn Thân Mến ***
Để tỏ ý cảm ơn sự hỗ trợ của Hội Từ Thiện Chân Tâm, TV đã viết bài này mà thông báo cho họ biết tình hình hiện nay của cháu Hiệp. Và vì để tiết kiệm thời gian, TV copy lại mà đăng lên đây cho các bạn xem. Hy vọng, các bạn không buồn TV vì ...xem người ta trọng hơn mình nhé! :-)
TV xin cảm ơn bạn HoaThienDaiHuu và bạn Tinh Vệ đã chuyển bài từ TGVH sang đây để mọi người cùng theo dõi về tình hình của bé Hiệp nhé!
Cùng với các bạn, hôm nay TV vào đây để cập nhật thông tin cho các bạn nắm được những sự kiện mới nhất. Mặc dù biết các bạn sẽ tiếp tục giúp TV mà chuyển bài sang đây, nhưng TV tự nghĩ mình phải đích thân thông báo, để ở đây cũng sẽ có thông tin nóng nhất, không kém gì tại trang nhà TGVH.
Đó là sự thể hiện lòng biết ơn và sự cảm ơn của TV đối với tất cả các bạn đã quan tâm giúp đỡ. Nhất là bạn hội trưởng Lan France, bạn SCC, bạn HTDH, cùng với tất cả những bạn khác đang âm thầm giúp đỡ mà TV chưa có dịp biết đến. Nên trước tiên, xin cho TV được gởi lời chào đến với tất cả mọi người ở đây. Và mong cho tất cả được tâm an, ý mãn ...nhé! :-)
Tình hình của bé Hiệp như sau...
Một chị nào đó ở ngân hàng, đã đưa xe đến tận nhà bé Hiệp để đưa cháu đi thẳng đến BV Nhi TW mà chữa trị. Vì đưa vào theo dạng cấp cứu, nên cháu được ưu tiên giải quyết ngay.
Tuy nhiên, vì phải chụp C.T. (computed tomography), mà máy của BV lại hư (BV trung ương mà trang bị thế này thì thật là ...chỉ có VN mới xảy ra, phải không các bạn? ), nên phải mất thêm một thời gian để chờ. Sau đó, gia đình phải đưa cháu ra ngoài để chụp cho lẹ (tốn 400 ngàn. Nếu chụp trong BV thì không phải tốn tiền. Có lẽ vậy mà máy hay hỏng cũng nên? :-) )
Và sau cùng khi thành viên của lớp vào thăm cháu vào lúc khoảng 4 giờ chiều (1/8) thì vừa kịp lúc người ta chuẩn bị cho ca mổ của cháu. Nên bạn ấy đã có mặt kịp thời để giúp gia đình (khi đó chỉ có mẹ cháu) đưa cháu đi mổ và cũng chụp luôn vài tấm ảnh của cháu trước khi mổ. Vì người ta ...đuổi ra ngoài, nên bạn ấy không có mặt để theo sát ca mổ. Nhưng vẫn liên lạc với bố của cháu và biết được ca mổ đã tốt đẹp. Tuy đầu cháu vẫn không nhỏ bớt bao nhiêu, nhưng coi như cũng rất là thuận lợi rồi, phải không các bạn? :-)
Về nhân sự thì TV có 2 người luôn cố gắng theo sát với việc chữa trị của bé Hiệp. Họ rất bận nhưng cũng đã cố gắng hết sức để giúp cho TV và gia đình bé Hiệp. Tuy vậy, vẫn chỉ có thể thay phiên đến thăm và giúp đỡ nên có nhiều việc còn phải để cho gia đình tự xoay sở. Rất may là ngoài chúng ta, còn có rất nhiều người quan tâm giúp đỡ. Vì vậy, dù không được vui vẻ, nhưng coi như cũng xong.
Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật tên là Sĩ. Và TV có hỏi thêm về việc có phải tiếp tục điều trị hay phải giải phẫu thêm lần 2, 3...hay không, thì bạn ấy cho biết, vì phải giúp đưa cháu đi mổ, lại bị nhân viên BV hà khắc, bị đuổi ra,..v...v...nên chưa kịp hỏi. Tuy nhiên, qua trao đổi với bệnh nhân cùng phòng có bệnh lý tương tự thì họ cho biết rằng ...lần này là đi tái phẫu thuật sau lần phẫu thuật đầu tiên cách nay khoảng 7 tháng. Và tình hình con của họ không thể so sánh với bé Hiệp,... nên ta có thể hình dung được việc tiếp tục giải phẫu lần 2, 3....là điều không tránh khỏi.
Đây là một đoạn thư mà người bạn kia đã ghi lại cho TV biết. TV cho các bạn xem để thấy rõ thêm phần nào về tình hình thực tế ở BV...
Thầy kính mến. Nsb vừa vào viện về. Đúng lúc bé Hiệp chuẩn bị mổ. Chỉ có Nsb ở đó với mẹ cháu, thế là mẹ cháu nhờ luôn Nsb đưa cháu đên phòng mổ. Bác sĩ ở đó chán lắm, lườm nguýt mắng mỏ cô Minh, mẹ cháu, liên tục. Cơ khổ, Nsb cũng bị mắng mỏ , họ nhìn , nói năng với người nhà bệnh nhân như nói với súc vật ấy. Nsb cùng cô Minh vận chuyển đưa cháu từ tầng 7 xuống tầng 2 để chuẩn bị mổ ngay. Xuống đến nơi, thì họ hành hạ quát mắng như một bầy hổ dữ. B/s mà họ hung dữ quá...
Nsb nhịn nhục lắm rồi..., ức lắm , cay đắng lắm. Một đống B/s mà không tìm đâu ra 1 ánh mắt thương hại, chỉ quát nạt:
- "cho nó xuống giường". Một bác sĩ quát
- "không có giường ạ"
- "Thế cứ nằm đấy" ( băng-ca)
....
- "Đưa nó đi cắt tóc." Một người áo trắng quát
-"Cháu không bế nổi, phải 2 người mời bê được cháu" . Mẹ cháu trả lời
Một lúc lâu sau bố cháu mới về ,Nsb bảo mẹ cháu cho y tá 20.000 thì họ cắt tóc cho, khỏi phải ra hiệu . Đưa 20.000 thế là cắt ngay.
Nsb phải về, không chờ được nữa vì KC gọi điện có người nhà đang đợi ở cổng nhà Nsb để gửi tiền và 1 xấp vải . Vả lại họ cũng không cho ai vào nữa, anh chồng lên cho vào phong bì 500.000 để đút lót cho b/s mổ trực tiếp. (Nsb dặn thế). Và dặn khi nào mổ xong và tình hình sao nháy máy cho Nsb cho biết tình hinh. Nsb sẽ gọi lại cho khỏi tốn tiền.
..................
Lúc Nsb về thì có mấy cô phụ nữ ở đâu đó cũng tìm đến . Họ cũng như Nsb ấy.
Nsb sẽ kể và đem ảnh Nsb chụp trước lúc mổ được ko thầy...
Hôm nay Nsb không sợ nữa, mẹ nó rưng rưng nước mắt, mà Nsb thương quá cũng khóc theo. Nsb nói, thầy Vương của lớp nói cứ yên tâm. Thầy và lớp sẽ giúp bất cứ lúc nào...
Mẹ cháu nói: sợ cháu ko qua khỏi...Vòng đầu to nhất từ trước tới nay ở đây, 90 cm. toàn nước, óc còn ít lắm....
Nsb nói, thầy bảo không qua được cũng tốt cho cháu. Thầy là sư, nói là đúng đấy .
Khổ quá thầy ơi...
Chính vì B/s ở B/v nhi này nổi tiếng là ác ôn, nên Nsb rất sợ vào đây...chứng kiến nhìn thấy ức lắm , đau đầu lắm...
Chúng nó còn quát nạt cả Nsb nữa...
Có thể những gì trên đây bạn ấy vì buồn mà nói hơi ...quá...một chút. Nhưng TV nghĩ chắc các bạn cũng biết được sự thật hoàn toàn có thể xảy ra như vậy. TV muốn các bạn khoan vội trách các nhân viên BV, vì họ phải căng thẳng trong công việc, phải lo cho cuộc sống gia đình, phải đối diện với nhiều sự dơ bẩn, máu me, chết chóc...v...v...lâu ngày mà khiến cho họ bị ảnh hưởng. Nếu nhà nước và BV quan tâm lo tốt cho đời sống của họ như ở nước ngoài, có lẽ tình hình sẽ khác. Do vậy, ta nên hiểu mà thông cảm cho họ nhé!
(Lẽ ra NSB không muốn TV đưa những vấn đề này lên, vì sợ lỡ như có người trong BV đọc được sẽ trù dập hơn nữa thì càng chết. Nhưng TV nghĩ rằng cần phải đưa lên. Không phải để chê trách người, mà là để làm tấm gương cho người ...tự soi...xem trong gương đó, mình ra sao. Từ đó mà có những ...chỉnh trang....cho phù hợp. Nếu như có bạn nào trong BV đọc được những dòng chữ này, TV mong các bạn hãy nhớ câu này: "Màu áo của các bạn có thể là màu trắng của đôi cánh Thiên Thần mà cũng có thể là màu trắng của quỷ Vô Thường. Là Thần hay là Quỷ đều chỉ tùy vào chữ Tâm mà thôi!...")
TV chỉ đưa bài này vào nhằm cho các bạn tiếp cận với thông tin cụ thể từ người đã trực tiếp đi thăm bé Hiệp, và nhất là cho các bạn thấy ...ở đây, các bạn của TV ngoài việc nhiệt tình đóng góp tài chính, còn rất nhiệt tâm lo cho bé Hiệp mà sẵn sàng chịu vất vả và tổn thương rất nhiều. Nhất là để có thể chụp được mấy tấm hình này cho chúng ta xem, bạn ấy còn bị xúc phạm và hà khắc nhiều hơn nữa. Nhưng chỉ âm thầm khóc vì không muốn ...khi phản ứng lại sẽ khiến cho họ trút cái giận lên đầu bé Hiệp...
TV khi biết tin, đã an ủi và động viên rằng ...
Khi ta vì mình mà chịu nhục thì cũng đã đáng khen rồi. Khi ta vì người mà chịu nhẫn nhịn thì càng đáng khen hơn nữa. Do vậy, khi đối diện với thực tế đáng buồn như vậy, thì ta cứ buồn, cứ khóc....Nhưng sau đó hãy vui lên vì biết rằng mình đã làm được những việc mà không phải ai cũng có thể làm được. Vì vậy mà đừng nản chỉ, phiền lòng....Hãy tiếp tục vững vàng, tinh tấn hơn nữa nhé!...
Và ngày mai, bạn ấy lại lên đường đi lo cho cháu Hiệp. TV có dặn bạn ấy trích tiền ra để ...bồi dưỡng...từ trên xuống dưới. Nhất là các cô hộ lý. Vì họ là người vất vả nhất mà lại ít lương nhất. Nhằm tạo điều kiện cho bé Hiệp được chữa trị tốt hơn, và gia đình bớt bị hà khắc hơn.
Bạn NSB từng đề nghị giao tiền mà mọi người đã đóng góp cho họ, nhưng TV kêu bạn ấy vẫn tiếp tục giữ. Vì muốn người ta có thể giúp nhiều hơn cho gia đình cháu. Nếu họ thấy có nhiều người giúp thì chắc chắn sẽ có ý nghĩ ...an tâm...mà không giúp nữa. Vì vậy, dù có thể bị mang tiếng, nhưng TV và các bạn của mình vẫn sẵn sàng chịu đựng, chỉ mong sao có thể mang lại thêm nhiều lợi ích cho gia đình cháu.
Và chỉ xuất tiền để giải quyết những khó khăn mà thôi! Có vậy mới là ...tùy nghi giúp đỡ...phải không các bạn? :-) Sau khi mọi việc hoàn tất, còn lại bao nhiêu, TV sẽ trao lại cho họ sau. Hy vọng, các bạn cũng sẽ ủng hộ cách làm này của TV nhé! :-)
Cũng nói thêm là tuy NSB kêu bố bé Hiệp bồi dưỡng cho BS trực tiếp giải phẫu là ...500 ngàn. Nhưng anh ta đã bỏ 2 bao, 1 bao 2 trăm, 1 bao 3 trăm, và nói là sẽ tùy tình hình mà ...biếu. Và số tiền này là của gia đình.
Dưới đây là các hình mà bạn NSB đã chụp trước khi bé Hiệp được phẫu thuật.
http://i287.photobucket.com/albums/l...Picture232.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...Picture231.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...Picture233.jpg
Cháu Hiệp vào phòng chuẩn bị mổ .
http://i287.photobucket.com/albums/l...Picture235.jpg
...Lệ ngấn lưng tròng ...trông chăn gối
Mơ hồ không biết ...có còn con?...
http://i287.photobucket.com/albums/l...Picture234.jpg
Bé Hiệp đã được phẫu thuật vào lúc 8 giờ tối. Ca mổ đã thành công. Cụ thể thế nào, TV sẽ cập nhật thêm sau nhé!
Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và cầu nguyện của các bạn. Nhờ đó mà cháu Hiệp không những đã được gia đình đưa đi chữa trị (một điều mà TV và mọi người luôn lo lắng, phải nghĩ cách để khuyên họ làm như thế), mà còn đã được giải phẫu thành công trong bước đầu. Thật là một điều đáng mừng phải không các bạn? :-)
Qua tình hình như vậy, TV hy vọng các bạn nếu được, hãy tranh thủ thêm chút thời gian mà tiếp tay với bạn NSB trong công việc giúp cho bé Hiệp này nhé! Cảm ơn các bạn!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
[/COLOR]
TB: Bài hát của bạn Quốc Cường rất hay, nên TV mượn bạn mang tiếp qua trang này để mọi người cùng nghe mà chia sẻ với gia đình bé Hiệp và bạn Ngôi Sao Biếc nhé! Cảm ơn bạn!

Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Cảm ơn Tỷ Biếc thật nhiều !!!
Kiencang thật xúc động bởi việc làm của Tỷ Biếc...! tối đêm qua, khi nghe Tỷ nói : Chị đang khóc đây này, vì thương cháu...hok biết liệu nó có sống được hok ?... Mà...KC thấy trong lòng trào dâng cảm mến Tỷ lạ lùng...Tỷ Biếc ơi ! tất cả mọi người đều hiểu Tỷ mà ! Trời Phật sẽ gia hộ cho Bé Hiệp, cho gia đình cháu, và cho tất cả chúng ta...hok ai còn phải khổ nữa...nếu biết hướng tâm về với Phật, biết hành thiện giúp đời... đó chính là Tâm ý mà Phật Đà muốn trao truyền để chúng ta hoằng dương Phật Pháp, và cũng là gạn đục khơi trong cho Linh Sơn Tháp trong Tâm mình hiển lộ...!!!
Em chỉ biết nói lời cảm ơn tất cả...tất cả ...thật nhiều !!!
Em muốn gởi tặng Tỷ và tất cả mọi người Bài hát : Áo trắng thiên thần ...và em muốn nói : cho dù các Bác Sĩ có làm cho Tỷ và tất cả chúng ta thất vọng thì xin hãy cảm thông cho họ...vì...miếng cơm manh áo họ còn phải lo toan nhiều, họ phải vất vả quá nhiều vì khối công việc quá lớn và vì...ánh sáng Phật Pháp chưa chiếu soi đến Tâm họ...nhưng ....một ngày nào đó...họ sẽ hiểu và cuộc sống này sẽ tốt đẹp...hãy tin như thế !!!
Những người Bác Sĩ vẫn luôn là những người khoác màu áo trắng THIÊN THẦN...!!! và tấm lòng họ vẫn là TỪ MẪU !!!
http://kiencang.x4rum.net/Aotrangthienthan.wma
(vì Thầy giáo đã đưa một bài hát rồi, nên KC chỉ đưa đường link thôi, hok thì nó hát loạn lên mất :p)
Một bông hoa Mẫu Đơn KC sưu tầm được, xin tặng cả lớp và nhất là AuDuongTu ha ! :p
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/got...i/img_5350.jpg