Thanh bình bị nhầm lẫn giữ nàng chuyền và nàng rù rồi. Đề nghị xem lại nha.
Printable View
Thanh bình bị nhầm lẫn giữ nàng chuyền và nàng rù rồi. Đề nghị xem lại nha.
cac bác có thể post cả cây cả lá đc hém?
em muốn đi đào kiêm tiền qua
PEACE LILY ''SPATHIPHYLLUM''
http://i304.photobucket.com/albums/n...hnl99/Copy.jpg
http://i938.photobucket.com/albums/a...inhn/copy2.jpg
kính huynh Trungđao đệ chân thành cảm ơn huynh đã dành thời giờ quý báu để nhắn tin giúp đệ.kể từ khi vô tình biết được gia đình TGVH đến nay củng được gần 2 tháng,lòng đam mê về TGBN qua truyen đọc của hạ sư hùng sơn tù trước năm 1975.tác phẩm thế giới bùa ngải đã làm say mê hàng ngàn người đọc.đệ củng không ngoại lệ.tuyệt tác phẩm TGBN để lại trong tâm tưởng đệ nổi đam mê tiềm tàng trong huyết quản kể từ năm ấy đến nay,đệ hiện tại đường gia đình thì củng tạm ổn con cái củng đã trưởng thành,tương đối thành đạt nên giờ đây hằng ngày vui với thú thanh nhàn tuy có chút thanh đạm nhưng với suy nghỉ "tri túc tiện túc hà thời túc,tri nhàn tiện nhàn hà thời nhàn" cuộc sống không còn sôi nổi hay bon chen trong vòng danh lợi như trước đây lúc còn trẻ nửa.thôi kệ sao củng được miển sao được thanh tâm,an lạc là củng quý rồi,hơn nửa bản thân củng đang có bệnh.di chứng liệt bán thân sau 1 trận trúng gió do người mẹ vì muốn săn sòc con mình chống cái nực của mùa hè khắc nghiệt mà bà để cây quạt kề ngay sát cổ tỉnh mach chủ mà bà quên không bấm cho nút quạt xoay,khoảng 2,3h sau do mạch máu bị thổi ép quá nên gây lạnh chận đường lưu thông của máu lên nảo gây thiếu máu nảo cục bộ kết quả gây nhủn nảo scan CT ở bv chợ rẩy
ôm trong mình di chứng yếu nửa người này,tính đến nay đã tròn 11 năm rồi;điều trị tại nhiều BV ở mỷ,canda,pháp;đức,trung quốc,trung mỷ;nam mỷ,kể cả ở vn củng bó tay,hiện tại sức khỏe toàn thân hoàn toàn không có vấn đề gì hết,đi đứng củng tạm được tuy hơi xửa tướng một chút,tay thì chưa cầm được đủa để ăn cơm,nhưng không sao!!!tập tay phải cầm muổng củng ổn mà,đệ xin trở lại v/đ đã từng bái hay học nghệvới phái nào hay thầy nào chưa??xin thưa là ngoài nổi dam mê về TGBN đệ thích,tìm tòi học hỏi va nghiên cứu về thế giới huyền thuật để tìm cơ may mong tìm trong nhân gian một phương thuốc hay cách hay hầu có thể chửa lành di chứng mong được trở lại cuộc sống bình thường thì quả là hửu hạnh.nay nhận dược tin nhắn của huynh, đệ vô cùng mừng rở ước ao tìm được minh sư diểm đạo chỉ dẩn để trong cuộc sống hiện tại mang một ít nhiều màu sắc tươi thắm để vực dậy lòng ham sống,va sống cuộc sống có ích cho xã hội,kính mong nhận được sự hướng dẩn của chư huynh đệ tỷ muội.lời cuối mong gia đình ta luôn giử được bản sắc em ngã chị nâng tương trợ lẩn nhau khi hoạn nạn để nêu cao chính nghỉa của một bậc trí giả.và uy tín của D Đ TGVH ngày một thêm vửng mạnh,tỏa ngát hương thơm của tình người.kính bút.đệ kính chúc huynh và toàn thể huynh đệ tỷ muội trong gia đìnhTGVH luôn mạnh khỏe và an lạc.đồng thời kính nhờ huynh trung đạo cho đệ gửi lời kính chúc gia đình người nhắn luôn được may mắn hạnh phúc và thịnh vượng.
Chào taK6982.như vậy hiện nay có huynh đệ nào giúp bạn chưa .nếu chưa Dh sẽ giúp cho huynh về bịnh bán thân của huynh. xin nhắn tin cho Dh.
Chào bạn: tak8962
Bạn, bạn nên tập "CỬU ÂM CHÂN KINH",bạn nên tập hết 21 chiêu thức vì bệnh của bạn đã bị lâu quá rồi,( 11 nạm), bạn phải nhẫn nại và tập trường kỳ, bạn lục tìm trên mạng và dowload "CỬU ÂM CHÂN KINH", về và tập nha, mình quên mất địa chỉ rồi, mong bạn phục hồi lại sức khỏe như xưa nha
Chào bạn : tak8962
THTL
Chào các a, em muốn trồng thử những loại ngải này, nhưng phải tìm ở đâu mới có?
Mong các a chỉ giúp e
câu nói như mơ hồ đó bạn"trồng thật chứ ai trồng thử",tuy nói ở VN rất nhiều ngải có thể vào rừng tìm nhổ cũng có.Tuy nhiên có một số bạn đọc bài thấy trên dd hoặc đâu đó có bài chú luyện ngải ,nghe nói luyện trăm ngày, 49 ngày v.v... , tưởng như vậy là được ,nghe nói dễ qúa, ...tự nhiên thích muốn đi tìm ngải về trồng nhưng không được như y "không có duyên'' sẽ không thành.
sự tích một loài hoa lạ
có một cây cổ thụ mọc trong rừng lâu năm biết biến hóa, một hôm biến thành một loài hoa rất đẹp ,bổng một hôm có chú thợ săn vào rừng săn trời trưa nắng ,dựa lưng nghỉ dưới gốc cây cổ thụ bỗng có một mùi hương thơm một loài hoa mọc cạnh bờ suối thật đẹp liền với tay hái !!!
cây cổ thụ bị đau đớn ,nhất định tìm gả thợ săn trả thù liền biến ra một loài hoa khác rất xinh và rất thơm hơn , nhưng chứa đầy chất độc ... đang chờ chú thợ săn trả thù???
kính huynh trưởng DaHuong;kính mong huynh cứu giúp đệ,trong hơn 11 năm qua đệ đã tìm đủ mọi cách trị đệ đã lặn lội năm non bảy núi để tìm thuốc hay thầy giỏi để mong trị mạnh lành di chứng ;yếu nửa người (do tai biến mạch máu nảo để lại,phẩu thuật tỉnh mạch chủ tại mỷ,tập vật lý trị liệu,kết hợp uống thuốc tây suốt đời,qua canada trị nhân điện,trung mỷ và nam mỷ trị bằng phương pháp chui vô bình nằm thở oxy,trung quốc,hàn quốc châm cứu,nói chung hể nghe bất cứ nơi đâu có thuốc hay thầy giỏi thì đệ lại khăn gói lên đường tìm kiếm;đến khi quá nản vì không tìm ra sinh lộ cộng thêm vợ con hất hủi khinh khi vì không còn làm ra nhiều tiền như trước khi bị bệnh để cung phụng cho họ cuộc sống vương giả như trước nửa ,nếu sự việc chỉ đến mức có thể chịu đựng được đệ chấp nhận lấy sự im lặng nhẩn nhục hầu sống cho qua ngày đoạn tháng bên vợ con nhưng người vợ đã từng hơn 30 năm chăn gối có với nhau 6 mặt con lại đi một bước quá xa khi cô ta lén lút qua lại thân mật với một người mỷ bản xứ.rồi chuyện gì đến sẻ đến trong một lần bị bắt gặp quả tang thì bà ta chối là không có ăn nằm gì với người mỷ đó hết đệ do yếu nửa người thậm chí một đứa bé 3-4 tuổi củng có thể xô ngã được,huống gì một người đã trưởng thành như cô ta trở mặt hành hung đệ bị cô ta vật ngã xuống đất,lấy đầu gối chèn lên lưng đệ đồng thời dùng 2 tay để bẻ ngược cánh tay yếu quặt ra sau lưng như người ta bẻ cánh gà ,khi hành hung xong cô ta gọi điện báo cảnh sát đến tại nhà còng tay đem đi nhốt với lý do là bị bệnh tâm thần,cái đau thể xác do bị hành hung không đau bằng cái đau tâm hồn,trong muôn một tình đã hết thì củng còn nghỉa chứ.quá ê chề.đệ quyết định khăn gói trở về quê hương để sống nốt những ngày còn lại trong đời,trở về quê hương sống trên mảnh đất mà cách nay gần 20 năm đệ mua nhưng vì vướng vào quy chế việt kiều không được đứng tên nên đệ có nhờ cô em gái ruột đứng tên giùm,nay khi biết thị trường bất động sản sôi thì tình người trong cô ta củng dổi thay.mặc dù trước đây đệ củng lường được trường hơp này xảy ra nên củng có yêu cầu cô ta ký giấy cam kết có thị thực của chính quyền địa phương sẻ trả lại tài sản khi đệ có yêu cầu nay đệ muốn bán mảnh đất này để trước hết dùng vào việc điều trị bệnh tật sau đó phần lớn dùng vào việc mở trạm phát thuốc châm cứu miển phí cho bá tánh nghéo khổ,thu nhận những trẻ em mồ côi săn sóc dạy dổ.sẻ chia phần nào với những mảnh đời bất hạnh bị những bệnh tuyệt chứng không tiền thuốc thang đành trả về nhà nằm chờ chết.khi nhận được tin nhắn của huynh đệ đã như cây khô sa mạc thiếu nước nhận được một cơn mưa phủ phê kính mong được huynh cứu giúp chửa trị mạnh lành căn bệnh này & như huynh nói chuyện này không khó!!???có phải việc giúp đệ đòi lại tài sản nằm trong tầm tay của huynh không???nếu trong muôn một lời cầu xin của đệ được huynh thực hiện trọn vẹn đệ xin nghiêm chỉnh thực hiện lời hứa trên một cách nghiêm túc và chân thành.lời cuối xin được nói lời cám ơn huynh ra tay nghỉa hiệp cứu giúp đệ còn chuyện gì gì xin được hạ hồi phân giải,đệ củng không quên kính chúc toàn thể huynh đệ tỷ muội trong DĐ TGVH luôn an khang và thịnh vượng.kính.
Chào tak8962,xin gọi điện thoại Dh giúp cho.
gởi TAk 8962 huynh tìm thầy chửa bịnh huynh qua trang khác xin đừng làm loãng chủ đề thanks
Sao không thấy các huynh tỷ làm mod làm việc vậy nhỉ....???
Gởi Nghiatech! sorry NT TB đưa hình lên trể,NT xem tấm ảnh TB đưa lên có phải ngải cánh bướm không nha.
http://i304.photobucket.com/albums/n...9/IMG_1409.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn178/nthnl99/hh.jpg
còn đây nữa nè cây lá có bốn cánh có cùng một tên như ngải cánh bướm...TB tìm loại này lâu lắm rồi...nhưng rất may mắn...hô hô hô...hết tiền mua cà lem ăn rồi :sad:.
http://i304.photobucket.com/albums/n...l99/copy12.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/n...nl99/copy3.jpg
Đúng rồi TB ơi, nhưng mấy hình của TB đẹp hơn nhiều, lá có vân còn mấy chậu ngãi bướm đệ chụp hình ở Núi Sập thì không có hay do nguyên nhân gì đó đệ không biết, chuyện chậu ngãi bướm cũng thật ngộ; vì hôm đệ đi chơi ở trong đó có hỏi xin nhưng người ta không cho, đến khi lên chùa thì thấy nhưng lại không dám xin, đệ ngồi uống nước dưới quán nói chuyện một lúc thì có 1 người nói là có chậu đó nhưng không biết trồng và muốn đem bỏ, hỏi đệ có lấy không, he he he, đệ lên coi thì đúng là chậu ngãi héo queo rồi, ông sư huynh đi chung với đệ nói, nó chết ngắt rồi lấy làm gì, đệ mới nói không sao đâu, ai có lòng cho thì đệ xin vậy, có cho miễn dùa hay chén bể đệ cũng lấy, đây là tấm lòng mà. Đệ lấy về thì đúng là chậu ngãi gần chết rồi, vô chậu lại tưới nước không ăn thua gì hết, 3 ngày sau cũng héo queo, đệ mới đào lên cắt hết mấy nhánh cây héo, rồi giâm xuống lại, cũng có vái thầm sơ sơ, hi hi i, nếu đệ có duyên trồng chậu ngãi bướm này xin mọc mầm trở lại, TB tin không hôm nay chậu ngãi nãy mầm lại rồi, ra lá nhỏ xíu hình cánh bướm nhìn đã thiệt, ka ka ka, vài hàng gởi TB, chúc TB luôn thành đạt và đại gia đình luôn được an vui. Thân. Kính.
Cây ngải cánh bướm rất dễ trồng hơn nữa ngộ lắm...nếu như nó có duyên với mình y như rằng cây có héo cở nào ,nó cũng sống lại "vì ngải có tánh linh'' ,NT nhớ kiếm chậu to to chút mau ra cây con nhanh lắm ...chúc bạn sở hữu chậu kiễng như ý nha.
À sẳn đây TB có lời gởi chúc mừng đến bạn NghiaTech...TB thấy bạn có lòng sưu tầm ngải trong việc trị bịnh ,TB đã xin mẹ bề trên gíup bạn...sau này bạn sẽ có duyên tìm được nhiều loại ngải .
Máy cây này o? xứ mình thấy người ta trồng hơi bi. nhiều .... xin hỏi TB xem giúp có phải là cây ngải không ? Cám ơn trước nha.
http://img243.imageshack.us/img243/4...100518002l.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/6730/20100518001n.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/8780/20100518004.jpg