Trong trường hợp này ai là người có lợi hả tỷ ? người thử thách hay người được thử thách ? Muội muốn thử làm người thử thách để cho người bị thử thách mau thành đạo tỷ ạ ! hehe !
Printable View
Bác ơi! Con nên vượt qua đúng sai hay con nên đi vào cái đúng?
Từ câu hỏi của con chắc con nên đi vào cái đúng phải không Bác?
Nhưng còn đúng là còn sai.
-------------------------------------------------------------------------
Chắc a nghĩ đi vào cái đúng mới thấy cái sai,ngược lại đi vào cái sai để thấy cái đúng!
Thân.
Hình như là cái Biết,e ăn muối thì biết muối có vị nặm,ăn đường thì biết có vị ngọt,nếu vd em ăn một thứ chỉ biết được 1 vị của nó đến khi người nào đó hỏi thứ còn lại mình chưa thử sao biết nó có vị gì sao trả lời đây?Dzậy thì e cứ từ từ thưởng thức hết cho biết từng vị nó như thế nào,chứ muối mà em thấy ngọt chắc e bị bệnh rồi đó...hiểu ý a không.
Thân!
các con chưa thấy được đạo, chịu khó tìm tòi và trải nghiệm bản thân hơn nửa ,các con chưa tới lúc hay đủ khả năng đi vào cái sai để thấy đúng đâu ,nếu chưa biết bơi mà nhảy xuống nước là chết ngộp đó,nhửng người mang hạnh nguyện cứu độ chúng sanh thì họ mới đi vào chổ tận cùng của sự đúng sai để thấy rỏ cái đạo, còn các con mới tập tu học thì điều cần thiết nhất là thử thách chính mình tự thanh lọc bản thân,chiến thắng cái ăn, cái mặc tập sống làm người, tập mở rộng lòng mình với tất cả,nhửng đúng sai trong cuộc sống,luôn học hỏi các bậc đi trước họ có nhửng cái sống có ý nghỉa,mổi người họ có hạnh nguyện riêng,mổi một người họ có cái hay riêng của họ chúng ta phải học nhửng điều tốt,để trang bị cho mình có đủ kiến thức mới đủ bản lảnh để đi vào đời,như ta đả từng nói ta vào đời hòa nhập với cuộc sống mà chúng ta có con đường để ra,thì hảy vào,nhưng nhắm khả năng không tự tin chính mình thì chịu khó tu luyện cho dày lên đả nhé bài nầy ta gửi cho luongytuonglai và rốt,,,,,,,,,,,
mấy ngày nay ta bạn nhiều việc không vào mạng cho nên không hối đáp cho muội được thông cảm nhé,thế muội có bị ai trong dđ:chửi chưa nếu chửi rôiì thì xem mình lổi hay người lổi ,còn chưa bị chửi thì muội quan tâm làm gì,nếu muội nhìn người ta chửi mà muội sinh tâm thì muội bị vướng pháp rồi đó,ta không sinh cùng thời của đức phật cho nên ta không có được duyên gặp phật,cho nên ta không trả lời với muội là phật độ người có chửi hay không,còn xem kinh sách rồi nói lại cho muội thì ta bị nói theo,mà hình như thời của các vị tổ thì khi độ cho đệ tử là có diều đó thì phải ,nhưng mà muội hỏi làm gì ,chuyện đó trong diển đàn họ chửi nhau có hai thành phần chửi nhau,1 - là họ phá chổ chấp của người kia để cho người đó ngộ,thành phần nầy thì ít lắm đó muội ,muội chịu khó tí thì sẻ thấy dạng người nầy,
2-là có một số dạng người tu hành có chút trí huệ thay vì cùng nhau chia sẻ cho nhau tiến bộ,thì họ lại tranh pháp với nhau tranh hơn thua tranh cao thấy tự cho mình giỏi cho mình chứng bắt chướt các vị tổ làm theo,ý vọng tưởng của mình họ không thấy mình mà chỉ thấy người cho nên họ luông tranh phần thắng về minh,đó là ta ngả vô minh muội gặp họ thì bị phản duyên ,nhưng ta khuyên muội củng không sinh tâm ghét thương,hay ưa và không ưa với họ nếu thấy mình còn yếu thì nên tránh gió nhé ta chào muội chúc muội tinh tấn,,,,,,,,,,
12212012,thuyền của bạn bị lủng kìa,,,,,,,?rán đoạn nửa rồi bỏ luôn củng được,
Chỉ có những người hơn mình mới được chửi mình, họ chửi để lòi cái ngu ra mà dạy mình.
Họ chửi xong mình phải hỏi họ vì sao lại chửi như vậy ? Làm như nào thì lần sau không bị chửi, người chửi phải giải thích được cho người nghe họp tình hợp lý & tâm phục khẩu phục ...
Cheer,
Trong nhà phiền não tối,
Mặt trời tuệ thường mọc
Tà đến vì phiền não
Chánh đến phiền não trừ
Tà chánh đều không dụng
Thanh tịnh đến Niết bàn
Bồ đề vốn thanh tịnh
Khởi tâm tức là vọng
Tịnh tánh ở trong vọng
Chánh trí trừ tam chướng
Thế gian nếu tu đạo
Không gì ngăn ngại được
Nếu thường tỏ lỗi mình
Tức tương đương với đạo
Chúng sanh sở hữu đạo
Lìa đạo mà tìm đạo
Rốt cuộc tâm ảo não
Nếu muốn tìm kiếm đạo
Chánh hành tức là đạo
Nếu không có chánh tâm
Tối ám không thấy đạo
Người thật tâm tu đạo
Không thấy lỗi người đời
Nếu thấy thế gian sai
Chính mình sai và tà
Người sai mình có lỗi
Mình sai mình có lỗi
Chỉ cần khử tâm sai
Đập nát tan phiền não
Nếu muốn hóa người ngu
Cần phải có phương tiện
Đừng để họ nghi tâm
Thì Bồ đề mới hiện
Pháp vốn ở thế gian
Đồng thời xuất thế gian
Chớ nên lìa thế gian
Cầu xuất thế bên ngoài
Tà kiến là thế gian
Chánh kiến xuất thế gian
Đả phá tà lẫn chánh
Bồ đề tánh hiện rõ
Đây chính là đốn giáo
Cũng gọi là Đại thừa
Mê mờ từ muôn kiếp
Giác ngộ chỉ sát na”.
D_D hãy sống quang minh lên, không gì phải cảm thấy ngại ngùng hay mặc cảm & tội lỗi hết.
Chẳng phải tội nghiệp hay sám hối gì ở đây hết " quá khứ nghiệp tội tịnh " - tốt nhất là đừng làm sai để phải bị sám hôi hay tội lỗi mặc cảm về nghiệp.
Ông nào mà nói " làm cái đó nghiệp " nặng lắm đó, con đi sám hối đi thì bảo là " chắc ông làm rồi nên mới biết nó nghiệp nặng hả, thế ông đã sám hối bao nhiêu lần rồi...suốt ngày cứ mở miệng là là " nghiệp tội " với " sám hối " - sao không phải là " sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống yêu đời, sống tích cực... "
@ D_D có thấy thỏa mãn với câu trả lời của CLN không ? Còn thắc mắc gì CLN giải quyết nốt luôn cho !
Cheer,
Tu là sửa chính bản thân mình thôi, đâu phải tu là sửa cho người khác ! Ai phải thấy mình nghiệp nặng thì mới bắt đầu tu tập, Đạo nào cũng bắt đầu bằng pháp sám hối cả. Như đệ đây càng tu càng thấy mình nặng nghiệp còn phải sửa nhiều, chứ có phải cảm thấy không có nghiệp như Colony nói đâu
Nam mô A Di Đà Phật, đệ đi đúng đường không có sai .
CLN nói hay lắm,nghe nhẹ cả lòng đó,D_D ko còn mặc cảm tội lỗi gì hết ...Cón 1 vị trên dd nhìn tiền kiếp của D_D bảo kiếp này là D_D thoát kiếp luân hồi rồi nè ...hjhj ! nên cứ tà tà mà tu ,nợ nần còn sót lại cứ trả,nhân tốt lành cứ gieo !
Phải sống vui vẻ,hòa đồng ,hạnh phúc... tự tạo CLN ạ ! cám ơn CLN nha ! hjhj !
cô lông ny thân mến...
lúc này là 5h21 phút , thứ 5 ngày 07 tháng 02 năm 2013.
Tức là nhằm ngày 27 tháng 12 âm lịch năm nhâm Thìn
Tôi sẽ ghi nhớ lời này của cô lông ny....
Thân ái chào Ngài cô lông ny...
P/S: CLN ko còn dc sám hối với bất kỳ mọi hình thức..mô phật rose4
cố gắn theo con đường mình đã chọn.......eatdrink004
D_D mà sống như thế là tốt, không còn phải lo lắng, mặc cảm hay sợ sệt bất cứ điều gì, cái gì của mình nó là của mình, không phải của mình muốn giữ cũng chẳng được, an nhiên tự tại không phải vướn bận hay lệ thuộc vào bất cứ cái gì hay bất cứ ai...Theo D_D nghĩ nó là trạng thái gì ở thế gian này ? Cần chi tìm kiếm đâu cho xa vời...mà không biết có kiếm được hay không ? D_D là chính bạn phải tự quyết định cuộc sống của chính mình không tin ai coi bói toán hay tiền kiếp gì của mình cả....
Hình như D_D có liên lạc với Huynh HGDG hay sao mà thấy bóng dáng ổng thấp thoáng theo giúp D_D vậy cà ?
Cheer,