Nguyên văn bởi
smc
Mẹ bạn và cha tôi nắm tay nhau đi chung!
- Lúc ra đi thanh thản là 1 chuyện. Nhưng trong quãng thời gian sống, có tạo tác ác nghiệp hay không mới là quan trọng!
Bởi vậy, từ ngay bây giờ, cố gắng giác ngộ ngay bây giờ (diệt trừ vô minh)... để không tạo tác các nghiệp bất thiện. Chứ không phải tu là để dành cho khi chết được thanh thản. Cả đời làm ác, khi chết thanh thản thì sau khi chết cũng phải tái sanh để nhận cái quả của bất thiện đã gieo.
Chứ không phải chết thanh thản là không thọ nhận những quả bất thiện đã gieo khi còn khỏe, còn sống đâu! Chưa kể, sống ác mà khi chết được thanh thản thì khó lắm!!!