...Có lẽ các Vị đang “Tọa Thiền” trên Núi chăng ? Tôi nghe wa...Không khác vì “Vịt nghe Sấm” hoặc như là đang “tự tin” mà đi trong đêm 30...Cái chi là
“Tâm thường hằng bất biến",...hay cái gọi là..
“.... tùy Tâm tiếp hiện, tự đầy đủ... gọi là Thể Tâm vốn không bệnh,..”...Rồi nào là Vọng Tâm, Chơn Tâm...Sao mà nhiều Tâm thế!! Thế cái nào là thật ..Cái nào là giả đây. *Như nếu Tâm là
“Thường Hằng Bất Biến”. Thì có chi là
“Sanh Diệt & Phiền não” cơ chứ. . Lại cái chi là …
“Bổn Tánh Như Như”...Sao không bỏ bớt 1 từ đi, dùng 1
từ Tâm hay
từ Tánh cho Nó nhẹ đầu...Lời này,
"Trực Chỉ Chân(Minh)Tâm, Kiến Tánh Thành..".Có lẽ phải đổi lại là :
"Trực Chỉ Chân Tâm, Kiến "Tâm Bất Biến" thành..."
*
Các Vị đang dùng cái Tâm chi , để mà có các lời nầy...Hic...Tâm -Tánh là cái chi chi...Có Vị nào thật ...BIẾT chăng ? Xin hảy dùng Tâm Chân Thật mà nói....
Trích dẫn:
" Khởi thấy biết đều là chỗ ngăn ngại, ngăn ngại thì Đạo Tâm không thông, không thông thì Tánh và Tướng cùng chia lìa. Tâm Tánh như như bất nhị, do đó tự thấy Tâm mình tức là thấy Tánh mình, là chỗ lìa Pháp tướng mà trụ Tâm vô tướng (năng sở đều lìa)… Tâm Tánh đều chẳng có chỗ sở hữu thì tùy ý Ứng cơ tiếp vật, xưa nay vẫn vậy, lo gì có chỗ KHÔNG SỐNG!
*Khi nói những lời này , T.Hữu có thật rỏ mình nói chi không vậy. Thấy Biết vốn tự sẵn có. Nào phải "KHỞI" mới "Thấy-Biết". Nếu kog khởi ,...Ắt Ta phải "Mù & Dốt" chăng..?. Phải nói :...Khởi Phân-Biệt, Đối-Đãi mới là chổ Ngăn ngại vậy!
Vài hàng Đùa Vui.. Xin Chớ Chấp.:i_dont_want_to_see:
P/s:
Huynh nguoiconhukhong đã lâu kog gặp! Gặp lại vẫn cứ thích đùa...rose4