TV đã gởi những thông tin mà bạn cần qua tin nhắn! Xin cảm ơn tấm lòng nhân ái của bạn nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Printable View
Để khích lệ tinh thần và cảm ơn các bạn đã nhiệt tình hưởng ứng với mọi người mà giúp đỡ cho gia đình bé Hiệp, nên TV muốn có một món quà để tặng cho các cháu.
Dự định chỉ âm thầm chuẩn bị thôi, nhưng bạn NSB đã thông báo rồi thì TV xin nói cụ thể luôn như sau:
1/ TV muốn tặng quà cho tất cả các cháu, con của các bạn trong lớp và những người đã tham gia giúp đỡ. Nếu người nào chưa có con thì cũng sẽ được tặng một món quà lưu niệm. Do vậy, rất mong các bạn sẽ cho TV biết số lượng con của mình để TV và các bạn chuẩn bị cho đủ nhé! Ngoài ra, các bạn ở xa (HN) thì gởi cho TV địa chỉ luôn để TV và các bạn gởi quà đến tận nhà (kể cả bạn PTS nữa nhé!). Bạn nào không gởi địa chỉ thì mất phần ráng chịu đó nha! :-)
2/ Dưới đây là danh sách tạm thời. Các bạn thấy thiếu thì bổ sung thêm giúp nhé!
* Những người TV biết rõ về số lượng con:
1/ Quốc Cường -> 2 con -> 2 phần.
2/ Hữu Đức -> 2 con -> 2 phần.
3/ Táo Ngọt -> 2 con -> 2 phần.
4/ Chú Cuội -> 2 con -> 2 phần.
* Những người TV biết có con những không rõ số lượng:
1/ Hoa Lan Trắng
2/ ThoaNguyen
3/ Thùy Dương 06
* Những người còn độc thân:
1/ Tiêu Phong
2/ La Duy Khánh
3/ Giấc Nam Kha
4/ Header
5/ PhamBangLinh
6/ Forevernone
* Những bạn cần bổ sung thông tin:
1/ Ngôi Sao Biếc
2/ Kiến
3/ Liên Hoa Diệu Hỷ
4/ Batdietthannhan
5/ Lovetuthien
6/ Viong
7/ Nam Sơn
Và tất cả các bạn hội viên Hội Từ Thiện Chân Tâm. Mong các bạn bổ sung thông tin cho TV biết nhé! Của ít, lòng nhiều, chủ yếu là vui mà thôi. Mong các bạn sẽ hoan hỷ đón nhận nhé!
Nếu còn thiếu sót ai, mong các bạn vui lòng bổ khuyết nhé!
Về chương trình thì TV nhờ bạn NSB sắp xếp thời gian mà lên 1 chương trình cho buổi họp mặt lần thứ 2 nhé!
Qua buổi họp mặt này chúng ta sẽ làm những việc sau đây:
1/ Để đáp ứng nhu cầu của mọi người, và để có thể giúp ngay những trường hợp cần giúp, ta cần phải có 1 ngân quỹ thường xuyên. Do vậy, các bạn sẽ thảo luận về việc thành lập quỹ từ thiện trong buổi họp mặt này. Ai muốn đóng góp thì càng ...hoan nghênh! Nhưng không phải là sự bắt buộc, nên mọi người không nên miễn cưỡng nhé! :-)
2/ Tặng quà cho các cháu và các bạn chưa có cháu.
3/ Nếu kết hợp được thì đi tặng quà cho gia đình bé Hiệp hoặc cho mẹ con chị Mùi.
4/ Thảo luận thêm kế hoạch cho chuyến làm từ thiện ở Bắc Giang (TV và NSB sẽ nói thêm về việc này sau).
5/ Cuối cùng là phần quan trọng nhất ....Dùng cơm trưa thân mật...do NSB chủ xướng! Khác với lần trước, lần này NSB muốn cho mọi người ...xơi mặn đó! :-) (TV không cản được, nhưng dù dùng mặn cũng chỉ nên giới hạn trong ...Tam Tịnh Nhục...thôi nhé!) Bạn nào ăn chay thì thông báo trước để Bếp Trưởng Liên Hoa và NSB còn chuẩn bị nhé!
6/ Một phần không thể thiếu trong buổi họp mặt của lớp là ...phóng sinh. Để cầu nguyện và tán thán công đức cho tất cả mọi người.
TV dự trù 1 tuần nữa bé Hiệp sẽ về nhà, nên chúng ta nếu có thể, hãy tổ chức vào thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau (9 hoặc 10/8) nhé!
Tạm thời như vậy, có ý kiến gì khác, các bạn hãy trao đổi thêm nhé!
*NSB: Nhờ bạn mời luôn bạn Header nhé!
*Kiến: Nếu thu xếp được thì tham gia với mọi người cho vui nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Thật trùng hợp! Mấy ngày trước một người bạn của header và là bạn đọc trung thành của Thế giới vô hình có gọi điện nhờ header làm một bài thơ để cảm ơn huynh Thiên Vương cùng tất cả các huynh đệ tỷ muội đã giúp đỡ bé Hiệp. Thú thật là header được nghỉ học, vui lắm ạ:) Mãi bây giờ mới đọc và có một vài câu góp vui cùng cả lớp. Đây là Tâm ý của bạn header - tuy là "đơn đặt hàng" nhưng cũng là chút thành ý nhỏ của header gửi tới tất cả mọi người!
Việc tích Đức ở tại chính Tâm
Tâm có sáng Đức kia mới tỏ
Nay.
Nhìn khắp cõi nhân gian
Oán ai, khổ ải triền miên
Giành tranh lợi danh khốn khổ
May thay.
Hoa Thiên Vương không mảy may vướng bận
Tửu sắc lánh xa, xả chữ dạy người
Tâm Từ bi rộ tiếng nơi nơi
Đức vô lượng, cõi Vô hình thấu nhất
Một tiếng hô cứu người ngoài trái đất
Muôn nẻo đồng tâm nhất loạt quyên tiền
Kẻ ít người nhiều, góp chút thiện duyên
Cứu em bé, giảm cảnh đời leo lắt.
Ngoisaobiec rưng rưng dòng nước mắt
Vô Ngã thương em chẳng ngại bấc chì
Giữa trưa hè nắng lửa miệt mài đi
Nào tiền trạm, nào thăm em .... đâu ngại khó
Công lao lớn - cô nàng Kiến nhỏ
Góp sức xây cầu nối an hòa
Chân Tâm xưa ở chung nhà
Nay vào lớp tỏ tấm tình tha thiết
Ví dụ thế thôi, head đây không kể xiết
Bao nhiêu người, bấy nhiêu nghĩa tựa non
Còn lòng head quả thật cỏn con
Không tiền góp, hay gom quà bánh
Bể trầm luân, vô vàn khổ hạnh
Riêng mình ai, giúp có thấm gì
Hãy kết đoàn gạt bỏ bớt Sân Si
Tâm Bồ Tát - chính là...đi... Thiên Trúc!
Rất vui mừng khi về lớp mà thấy nhiều bạn mới:votay:
Các bạn cũ thì quen thơ cóc cụ của header rồi, các bạn mới đọc có thấy trúc trắc trục trặc gì thì cũng chớ chê header nha!
Về buổi gặp mặt, header đành xin cáo lỗi cùng các huynh đệ tỷ muội:77:
Bài thơ của header, coi như tạ lỗi cùng các huynh đệ tỷ muội, mong mọi người hoan hỷ!
Kính gởi Thầy và bạn Ngôi sao Biếc .
Hôm nay sau khi đi làm về lovett đả ghé văn phòng dịch vụ gơi tiền vào lúc 4h chiêù. Hy vọng bạn Biếc sẽ nhận đươc tiên ngày hôm sau. lovett gởi 1000 $ Can vì không biết giữa hối đoái US và Canada chênh lêch nhau cở nào , thôi thì 700 U.S đủ cho 1 tấn gạo như Thầy nói thì lovett gởi 1000 cho chắc ăn dư ra , kẻo sợ có lên xuống giá cả ở VN thời buôỉ này rồi thì các bạn phải bù vào thì tội nghiệp . Như trong tin nhắn lovett có nói Thầy tùy tiện xử dung giúp đở ngưoì nghèo khổ , khó khăn. Còn về phần quà mà Thầy muốn tặng cho lovett thì gởi ở nhà của bạn Biếc nhé cước phí gởi ra nước ngoài rất là đắt Thầy ạ. tết này bạn lovett về thể nào cũng sẽ ghé mà lấy cho lovett. Thầy nhớ dể dành phần quà cho lovett nhé!! chúc Thầy luôn vui khỏe và các bạn trong lơp học chữ Hán luôn tinh tấn nhé!.
lovett
Kính gửi bạn Lovetuthien!
Nsb vô cùng cảm động vì tận chân trời xa lắc xa lơ nào đó trên trái đất này, mà bạn vẫn nhớ về những hoàn cảnh khốn cùng của quê hương chúng ta . Bạn đã vào lớp chữ Hán nhỏ bé của thầy Thiên Vương và tham gia ngay vào hoạt động từ thiện của lớp học.
Rất mong bạn tham gia là thành viên của lớp học, mong những lúc rảnh rỗi bạn vào lớp trò chuyện với mọi người. Kể cho mọi người về cuộc sống của những người xa quê hương, tâm tình, hạnh phúc và những gian khổ ,công việc của những người VN ở bên đó... Và về cuộc sống của chính bạn!
Nsb sẽ giữ hộ phần quà thầy gửi cho Lovett. Tết Lovett có bạn về , Nsb sẽ gửi quà của thầy sang đó cho bạn. Và cả quà của Nsb gửi riêng cho bạn nữa.
Khi nào nhận được tiền bạn gửi về, Nsb sẽ công bố ở đây cho mọi người cùng biết.
Cám ơn tấm lòng vàng của bạn!
Chúc Lovett và gia đình mạnh khỏe bình an!
Mến gởi bạn KiếncàngHP.
Chiêù nay đi làm về , lại bận đi dịch vụ gởi tìên cho việc từ thiện , xong rồi về đến nhà lai nấu nương cơm nứoc con cái , đã vậy lại gặp 2 bận khách đều là bạn thân đến có tí việc. Đọc được vài dòng dễ thương của bạn gởi cho lovett mà không có thời giờ mà trả lời ngay. Mong bạn đừng buồn nhé. Về việc học chữ Hán lovett cũng muốn lắm nhưng thì giờ không cho phép bạn à! thỉnh thoãng sẽ ghé d/đ đứng ngoài cửa lớp say hello cùng các bạn và Thầy và được say hello back là cũng đủ nói lên tình thân rồi phải không bạn.? Chúc bạn luôn vui khỏe và tiến bộ trong lơp học chữ Hán và nếu có thể về tham dự họp offline với lơp học dùm mình luôn , chọc 1 chút cho vui đừng giận nhé
@bạn Biếc lovett đả gởi tiền cho bạn rồi , mong sẽ nhận được sớm . và sẳn đây nhờ bạn 1 việc nhỏ là giữ dùm phần quà mà Thầy sẽ gởi tặng cho lovett dùm nhé, sẽ có ngươì quen về VN tết này ghé . Cám ơn bạn nhiều, cầu chúc cho bạn luôn gặp nhiều may mắn thuận duyên trong cuộc sống để còn cùng các bạn khác trong lơp làm được nhiều việc hơn hôm nay.
lovett
lovett
Bạn Biếc thân mến ,
vừa gởi thư đi thì nhận đươc thư bạn , trong đó có 1 chi tíêt mà làm cho mắt của lovett sáng rực lên mà không nở buông máy ra để còn lo vài việc lặt vặt , chuẩn bị ngày mai đi làm. (khách khứa mới vừa tiễn ra cửa về mà) Vì sao bạn biết không ? vì nghe nói có phần quà của riêng NSbiếc gởi tặng cho lovett nứa vậy là 1 mình lovett đươc ưu ái đến 2 phần (1 của Thầy , 1 của bạn) thôi thì lovett không chê đâu còn bạn nào mà muốn tặng nửa không cứ thoaỉ mái tặng nhé và bạn giữ hộ luôn dùm hìi...hìi chọc cươì cho vui tí nhé. Thể nào có dip và thuận duyên chắc chắn sẽ dip đền ơn hậu hĩ.
chúc vui vẻ trọn ngày .
lovett
Header yêu quí!
Lâu quá rồi không nhận tin em.
Thấy em về lại lớp bằng một bài thơ hay quá, Nsb rất cảm động, mừng mừng tủi tủi.
Nsb chỉ mong em hay vào lớp, thỉnh thoảng làm 1 bài thơ cho thầy và các bạn nghe. Thơ của em đã mềm mại mượt mà hơn trước đây nhiều, Nsb rất thích!
Dù em ở đâu, em làm gì, em nói gì thì Nsb cũng biết lòng em vẫn hướng về lớp học của chúng mình. Có đúng không em?
Nếu Nsb có gì không phải với em trước đây, mong em buông xả hết. Có như vậy thì cuộc sống của mình và của người mới thảnh thơi an nhiên tự tại được phải không em? thầy bảo thế mà.
Nhưng Nsb vẫn rất nguyên tắc, hihi ...:D
Nguyên tắc đó chỉ đề ra cho riêng mình, nếu em liên lạc với Nsb bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn trước thì Nsb mới liên lạc lại với Header :D ! Thế nhé em! ( Nsb có lẽ nhược điểm hay bảo thủ.). Thân. Nsb.
TB: Nsb nghĩ bài thơ của Header là từ cảm xúc trong lòng mình, chứ không phải do "đơn đặt hàng " của người bạn nào đó , Head chỉ nói vậy thôi, cũng là bảo thủ mà giấu lòng mình.
Vì không có bài thơ hay nào có được lại do " Đơn đặt hàng " cả!
Nsb nhận được tin nhắn của Táo Ngọt hôm qua:
..........
" Vừa rồi vào dd thấy Thầy TV nói về trường hợp Mẹ con Chị Mùi, chị cho Táo gởi vào quỹ ủng hộ Mẹ con Chị Mùi 200K nhé (thôi thì của ít lòng nhiều). Cái này sáng mai táo sẽ chuyển vào TK của tỷ nhé! "
Cám ơn Táo Ngọt nhé. Khi nào nhận được tiền em ủng hộ mẹ con chị Mùi , Nsb sẽ lập tức thông báo lên đây. ( Nsb không biết 200 k là gì ?). Táo ngọt thật thương người và nhiệt tình quá ! Mến .Nsb
Kính gửi bạn Lovetưthien (Tr .M) , thầy và các bạn!
Nsb xin thông báo Nsb đã nhận được số tiền bạn gửi tới thầy và lớp để làm từ thiện số tiền là 1000 CAD ( đôla canada).
Vậy Nsb xin kính báo để bạn ,thầy và mọi người được biết .
Xin cảm ơn bạn Lovett( nhanh quá)
mến gởi bạn Biếc,
lovett múôn biết bạn nhận đươc vào lúc mấy giờ vậy? Thanks.
Ltt.
Thân gửi bạn Táo Ngọt , thầy và các bạn !
Nsb vừa nhận được tin nhắn tự động của Ngân hàng nhận thêm của bạn 200.000 đồng. Tiền của bạn đã ở trong tài khoản của Nsb.
Vậy kính báo để bạn , thầy và mọi người cùng được biết. Nsb
Kính gửi bạn PTS , thầy và các bạn.
Nsb đã nhận được số tiền là 150 usd của bạn lúc 3h chiều nay.
Nhưng Nsb không hiểu sao PTS thông báo gửi 100usd mà thực gửi là 150 usd ? Hay đó là của cụ bà Trước, mong bạn trả lời giúp. Xin cám ơn bạn. Và kính báo để thầy, Bạn PTS, và các bạn đều biết.
Cám ơn tấm lòng nhân ái của bạn!
Đó là bạn PTS quyên góp rồi gởi giùm luôn cho cụ bà HTT đó mà! :-)
*PTS: Hôm trước bạn có nhắn là người gởi sẽ là HTT, nhưng khi nhận thì NSB nhận được từ người gởi là LP, ở CT, không biết đó có phải là bạn không vậy? Vì số tiền trùng khớp, nên NSB nghĩ là của bạn nên mới báo lên đây như vậy đó!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
TV rất xúc động trước tấm lòng vị tha bác ái của các bạn. Vì tình hình kinh tế hiện nay cực kỳ khó khăn, giá cả leo thang theo xăng. Mà giá xăng ở VN hiện nay còn cao hơn ở nước ngoài, trong khi đồng lương của VN bình quân chưa được 1/10 của người ta. Do vậy, thật là cao quý biết bao, khi các bạn vẫn vừa phải xoay sở để mưu sinh qua ngày trong thời buổi khó khăn như vậy, lại còn có thể nhường cơm, sẻ áo, cho người khác...
Tuy vậy, các bạn không nên nhiệt tình quá mà tạo thêm khó khăn cho gia đình. TV chỉ cần các bạn ủng hộ bằng tấm lòng. Có nhiều thì ta giúp nhiều, có ít, thì ta giúp ít. Dù các bạn chỉ góp 5, 10 ngàn, TV vẫn thấy vô cùng quý giá. Vì nếu ai cũng giúp được như vậy thì tổng số thu được sẽ là một con số cực kỳ lớn, phải không các bạn?
TV và các bạn cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Là để mong sao cho họ thoát qua sự khó khăn trong hiện tại. Ấy vậy mà vì việc làm đó, nếu khiến cho các bạn phải trở nên khó khăn hơn, thì TV sẽ cảm thấy vô cùng áy náy....
Do vậy, TV rất mong mọi người hãy nhiệt tình tham gia ủng hộ. Nhưng đóng góp thì hãy ...liệu cơm mà gắp mắm...nhé! :-) Nếu ta không được rộng rãi thì chỉ nên giúp 5, 10 ngàn thôi! Có vậy thì dù ta vẫn thường xuyên tham gia đều đều, nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đối với kinh tế gia đình. Được vậy, các bạn mới thoải mái mà làm việc thiện. Và TV cũng mới an tâm mà nhận tiền của các bạn.
Đồng tiền đó do ta chân chánh mà có, do tâm hoan hỷ mà cho thì mới mang niềm vui và hạnh phúc đến với người được giúp. Có những đồng tiền do chiếm đoạt của người khác một cách không chính đáng mà có được thì dù có cho tiền muôn, bạc tỷ đi nữa, cũng sẽ không mang lại hiệu quả gì cho người. Không những vậy, đôi khi nó còn mang lại thêm tai họa cho người. Vì vậy mà ta thấy có rất nhiều trường hợp, đồng tiền khiến cho người làm từ thiện tha hóa mà ăn chận bớt của người ta. Người nhận từ thiện thì trở nên ỷ lại, có tiền lại sinh ra ...nhiều bệnh mới. Có tiền lại khiến cho gia đình tranh chấp, bất hòa,...đau khổ không thể nào kể cho hết.
TV từng chứng kiến trường hợp khi người ta còn nghèo khó thì vợ chồng ấm êm hạnh phúc. Nhưng khi có sự giúp đỡ của người khác, đời sống thoải mái hơn, thì người vợ lại lấy tiền đi hát Karaoke, từ đó mà mê những người hát hay, rồi sinh tà niệm...Bỏ mặc mấy đứa con cho người chồng tàn tật của mình nuôi dưỡng. Đến cuối cùng, người chồng phải kêu lên...Bà con ơi, nếu muốn giúp tôi thì đừng có gởi tiền cho vợ tôi nữa!...
Sẵn đây, TV kể cho các bạn nghe 1 chuyện nhé...
Ngày xưa, có 1 cô bé gánh rau muống ra chợ bán. Có 1 lần, vì thấy con gái đang tuổi đôi mươi, người ta thì lo ăn chơi, chưng diện, còn cô bé này lại phải gánh rau đi bán mỗi ngày, tội nghiệp quá, nên TV đã ...hy sinh...hết số tiền "sơ-cua" đi đường của mình mà mua rau cho cô bé.
Thế là từ đó về sau, ngày nào cô ấy cũng gánh rau đến nhà TV mà chào bán trước. Thường khi thì Mẹ TV vẫn mua giúp, nhưng có lúc thì cũng ...ngán rau...nên từ chối. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của cô ấy, TV không cầm được lòng mà lúc nào cũng năn nỉ Mẹ mua giùm. Bảo rằng..."Không ai ăn thì để con ăn cho. Mình mua 1 bó không đáng là bao, nhưng đã vơi được phần nào gánh nặng cho người. Việc tốt như vậy làm sao ta có thể từ chối cho được, phải không Mẹ?"
Có lần, Mẹ TV hỏi cô bé:
- Sao con không đi bán ở đâu khác mà cứ đến đây trước hoài vậy?"
- Vì bình thường con bán tới trưa mà vẫn chưa hết. Có khi tiền bán được không đủ để mua gạo. Nhưng từ khi bán cho nhà Bác thì con bán rất mau. Gánh ra chợ loáng một cái là hết sạch. Vì vậy, nên Bác thương con mà ăn giùm. Không có tiền mua thì coi như con biếu Bác cũng được.
................................................
Thế rồi một hôm, không thấy cô bé đến bán rau nữa. Ngày hôm sau, hôm sau nữa ...cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. TV mỗi ngày đạp xe đi học từ sáng, nên không để ý. Nhưng chợt phát hiện món ăn không có rau, nên hỏi Mẹ...Và Mẹ TV cũng không biết vì sao mà mấy hôm liền cô ta không đến.
7 ngày sau thì cô bé lại đến chào bán rau. Nhưng toàn thân trùm kín. Hỏi ra mới biết cô ta bị bệnh ...Giời ăn...(một loại bệnh có bà con với bệnh thủy đậu.) Nghe người ta đồn rằng bệnh này mà để nặng, bệnh lan quanh người gọi là...tràng hoa quấn cổ...thì hết cứu, nên không dám đi bán. Hôm nay vì hết gạo nấu cơm, nên dù bệnh trở nặng, ngứa ngáy vô cùng, nhưng vẫn phải gánh rau đi bán...
Nghe qua mà TV không sao cầm được nước mắt. Đạp xe đi học mà cứ nặng cả lòng. Rất may là TV có người bạn, gia đình có tiệm thuốc Bắc. Nên TV đã hỏi bạn nhờ giúp giùm. Qua mấy thang thuốc gia truyền đó mà cô bé hết bệnh. Và TV cũng dọn đi chỗ khác để học. Vì sợ cô ta thấy mình nhiệt tình quá mà ...sinh bệnh tương tư ...thì đúng là hết cứu luôn, phải không các bạn? :-)
.................................................. .........................................
Trở lại vấn đề, trong XH còn biết bao nhiêu là hoàn cảnh đáng thương. Mỗi hoàn cảnh khi nhắc đến đều khiến cho TV trĩu nặng tâm hồn. Mà bản thân thì dù có là triệu phú đi nữa cũng không sao có thể giúp hết. Nên TV kêu gọi các bạn tham gia cùng san sẻ với người. Sự hưởng ứng của các bạn đã là niềm khích lệ mạnh mẽ đối với TV, và là niềm hy vọng lớn lao đối với những người còn đang bất hạnh.
Vì vậy, TV không mong các bạn đóng góp hàng trăm hàng triệu đồng, để chúng ta cùng đi giúp người. Mà hơn tất cả, TV rất muốn các bạn dù chỉ góp 5, 10 ngàn, nhưng khi gặp bất kỳ ai khó khăn bên ngoài XH, thì đều cũng sẽ móc túi giúp cho họ 5, 10 ngàn như vậy. Số tiền đó tuy rất nhỏ, nhưng đó là những đồng tiền may mắn, vì nó là sự giúp đỡ của cả tâm hồn của bạn. Vì vậy mà Duyên rất nhiều, Phước rất lớn. Nhiều người biết chia sẻ Phước Duyên như vậy thì người bất hạnh kia sẽ từ từ hóa giải được những tội nghiệp của mình mà thoát khổ đó!...Các bạn nhớ nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Hai chữ ...Chính Tâm...mà bạn Header đã nói trên được đức Khổng Tử đề cập trong sách Đại Học, và cũng được cố hòa thượng Thích Thiện Hoa làm câu mở đầu cho sách ...Tu Tâm-Dưỡng Tánh của mình...
Sách viết:
Dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc.
Dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ gia.
Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân.
Dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm.
Nghĩa là:
Muốn bình (dẹp yên) thiên hạ thì trước tiên phải trị quốc cho tốt.
Muốn trị quốc cho tốt thì trước tiên phải tề gia (xử lý việc nhà) cho yên.
Muốn tề gia cho yên thì trước tiên phải tu thân (sửa mình) cho hoàn hảo.
Muốn tu thân cho hoàn hảo thì trước tiên phải giữ lòng cho ...chân chánh.
Do vậy, hai chữ...Chánh Tâm...tuy được nói cuối cùng, nhưng lại là khởi điểm cho tất cả mọi việc. Vì vậy mà nó rất quan trọng.
Ngày xưa, cũng đồng thời xuất gia đi tu như đức Phật, nhưng vì tâm không chơn chánh mà ông Đề-Bà-Đạt-Đa (Devadatta) luôn ganh đua với đức Phật và tìm cách hãm hại Ngài. Để cuối cùng phải nhận lấy quả báo là ...bị đất rút.
(Ông Devadatta là con của vua Suppabuddha và hoàng hậu Pamita. Bà hoàng hậu này chính là Cô của đức Phật. Nên ông Devadatta là anh em họ của đức Phật. Đồng thời, ông cũng là anh ruột của công chúa Da Du Đà La (Yasodhara), là vợ của đức Phật. Vì vậy ông cũng đồng thời là anh rể của đức Phật.
Ông xuất gia theo Phật cùng lúc với các vị hoàng tử khác của dòng Thích Ca (sakya), trong đó có Ngài Ananda. Ông tu hành tinh tấn và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Vì vậy mà có nhiều người còn ngưỡng mộ ông hơn là vị đệ tử đại trí tuệ của Phật là ...Xá Lợi Phất (Sariputta).
Tuy nhiên, vì lòng đố kỵ với đức Phật và quá cố chấp với sự ăn chay của mình (ông muốn bắt buộc tăng đoàn phải ăn chay) và những giới hạnh khác, mà khiến cho ông phải đi đến những việc làm tội lỗi và phải nhận lấy hậu quả đáng buồn như vậy.
Thật đáng buồn và đáng thương phải không các bạn? Đây cũng là một bài học cho những người còn có tâm ...cố chấp ăn chay. Xem việc ăn chay của mình là quan trọng để từ đó mà khinh khi, chê trách người khác, hoặc chửi rủa, oán giận những ai vô ý ...thọc muỗng mặn vào món đồ chay của họ....v..v...
Ăn chay là việc tốt, nhưng vì nó mà ta sinh ra cố chấp, ngã mạn, sân si, ...v..v...thì không còn tốt nữa. Do vậy, các bạn nào ăn chay hãy lưu ý nhé!)
Hình ông Devadatta lăn đá mưu sát Phật ở núi Linh Thứu.
http://i217.photobucket.com/albums/c...ing_Buddha.jpg
Hình ông Devadatta bị đất rút.
http://i217.photobucket.com/albums/c..._into_hell.jpg
Một trường hợp khác, cũng là hàng đại đệ tử của đức Phật là ...Ngài Nanda. Cũng vì tâm không chân chánh mà tu hoài vẫn không đắc đạo.
Ông vừa cưới vợ thì đã phải xuất gia theo Phật. Tuy việc xuất gia là tự nguyện, nhưng trong lòng vẫn không sao quên được hình ảnh người xinh đẹp. Vì vậy mà lòng không yên tĩnh, đến nỗi có lúc phải đến thưa với Phật mà xin ...hoàn tục.
Phật hỏi...
- Vì sao em muốn hoàn tục?
- Vì em không quên được người vợ xinh đẹp kia.
...Thế là Phật dùng thần thông đưa ông lên thiên giới mà gặp các nàng tiên nữ. Lúc đó Phật lại hỏi:
- So với mấy cô tiên này thì vợ của em có còn đẹp nữa hay không?
- Với mấy cô tiên này thì vợ em không sao so bì được.
- Vậy ta sẽ cho em 500 cô tiên này, nếu em chịu tiếp tục theo tu với ta.
Sau đó, nhờ có lời hứa cho 500 cô tiên của Phật làm động lực mà ông Nanda đã ra sức ngày đêm tu hành. Cuối cùng thì đã nhận ra sự vô thường của mọi vật mà không còn muốn 500 cô tiên kia nữa. Và càng tinh tấn tu hành thêm, để rồi đắc được quả thánh A-La-Hán.
(Các bạn không nên lẫn lộn giữa Ngài A-nan-da và Ngài Nanda này nhé! Ngài Nanda này là em cùng cha khác mẹ với đức Phật. Con vua Suddhodana (vua Tịnh Phạn) và bà vương phi Maha Pajapati Gotami (mà ta thường nghe người ta gọi là bà Ba-xà-ba-đề đó).
Bà Maha Pajapati Gotami, đồng thời cũng là chị em ruột của mẹ đức Phật là bà Maha Maya (hoàng hậu Ma-Da).
Khi hoàng hậu qua đời, bà là người đã nuôi lớn đức Phật. Nên người ta thường gọi là Di Mẫu của Phật (vừa là dì ruột, vừa là mẹ nuôi, vừa là kế mẫu).
Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên xin được xuất gia theo Phật.
Ngài Nanda này vào đúng ngày cưới nàng Janapadakalyani thì đã xuất gia theo Phật. Chỉ vì nhất thời nghe Phật giảng hay quá mà quyết định như vậy, trong khi chưa thật sự chuẩn bị cho việc tu hành, nên vẫn còn vương vấn người vợ sắp cưới.
Ngài Nanda là em cùng cha khác mẹ với đức Phật, còn ngài A-nan-da thì chỉ là anh em họ của Phật.
Ngoài ra, ngài Nanda đắc thánh quả khi Phật còn tại thế. Còn ngài A-nan-da thì Phật nhập niết bàn rồi mới đắc đạo.)
Cho thấy việc làm sao cho lòng mình được chân chánh thật sự là rất quan trọng, phải không các bạn? :-)
Cảm ơn bạn Header nhiều về 2 chữ ...Chính Tâm...này nhé! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
cho hỏi tiếng Hoa phổ thông và tiếng Hán là 1 hả. tôi có cuốn kinh mà đưa cho các cụ người việt hoa họ là thầy giáo tiếng Hoa phổ thông khi họ nhìn vào cuốn kinh thì họ nói rằng chỉ dịch được vài câu thôi xin bó tay , cậu hãy đem lên chùa nhờ sư biết tiếng hán mới dịch ra được . vậy là sao hả , cũng là tiếng tàu mà sao lại dịch không ra thật khó hiểu .
việt nam ta tuy là bắc , trung và nam khi miền bắc và trung nói thì miền nam điết luôn chẳng hiểu chi nhưng khi đọc sách cho dù đó là người bắc hay trung thì miền nam cũng rõ rành rành . còn tiếng hán sao người tàu dịch không ra . có ai hiểu không?
Thưa thầy.
Mong thầy sửa lại tấm hình cho nhỏ, nếu vẫn còn kịp.
Nsb
Starry Starry Night...Đêm đầy sao...
Vincent Van Gogh sinh năm 1853 tại Groot-Zundert, một làng nhỏ gần thành phố Breda thuộc tỉnh Bắc Brabant phía Nam Hà Lan. Ông là người họa sĩ nghèo... có những mối quan hệ bạn bè và những mối tình hok may mắn... Từ sự nghèo khổ và sự thất vọng trong cuộc sống đó đã làm ông suy sụp tinh thần. Sau một lần cãi nhau với một người bạn thân là một sĩ quan tên là Paul-Eugène Milliet, căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào ngày 23 tháng 12 năm 1888 khi Vincent đuổi theo Gauguin với một lưỡi dao cạo trong tay và sau đó lại tự cắt phần dưới tai trái của chính mình, gói nó vào một tờ báo, đưa cho cô gái điếm Rachel ở nhà thổ trong vùng và yêu cầu cô này giữ cẩn thận. Cuối cùng thì Gauguin vẫn không bao giờ gặp lại Van Gogh một lần nữa. Vincent phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...rồi sau đó ông bị gặp ảo giác mắc chứng bệnh hoang tưởng...
Tháng 5 năm 1890, Van Gogh rời bệnh viện và đến trị liệu với bác sĩ Paul Gachet ở Auvers-sur-Oise, nằm gần Paris, nơi ông có thể ở gần hơn với em trai Theo. Bác sĩ Gachet được Camille Pissarro giới thiệu cho anh em Van Gogh vì trước đó ông này đã từng chữa cho một số họa sĩ và bản thân cũng là một họa sĩ nghiệp dư. Ấn tượng đầu tiên của Vincent về Gachet là "ông ta trông còn ốm yếu hơn cả tôi". Sau đó Van Gogh đã vẽ hai bức chân dung bác sĩ bằng màu dầu, một bức khác khắc axit, cả ba bức đều miêu tả Gachet trong một tư thế u sầu. Trong tuần cuối ở Saint-Rémy, Van Gogh lại nhớ lại những kỷ niệm ở phương Bắc và một số trong khoảng 70 bức tranh ông vẽ trong 70 ngày ở Auvers-sur-Oise, như bức Nhà thờ ở Auvers đã gợi đến những phong cảnh ở phương Bắc.
Tình trạng bệnh lý của Van Gogh ngày càng trầm trọng, ngày 27 tháng 7 năm 1890, ở tuổi 37, người họa sĩ đã bước ra cánh đồng và tự bắn vào ngực bằng một khẩu súng lục. Không nhận ra rằng mình đã bị thương nặng, Vincent quay trở lại hoàn thành bức tranh Chân dung Adeline Ravoux. Hai ngày sau ông qua đời trên giường ngủ, câu cuối cùng mà Theo nghe được từ miệng anh trai mình là:
"La tristesse durera toujours" - "Nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi"
Van Gogh chết trong cảnh nghèo túng và chỉ mới có một chút danh tiếng trong giới nghệ thuật châu Âu. Tuy vậy các sáng tác của ông về sau đã có ảnh hưởng sâu sắc đến các họa sĩ sau này, đặc biệt là các họa sĩ thuộc trường phái Dã thú (Fauvism) như Henri Matisse và các họa sĩ thuộc trường phải Biểu hiện Đức thuộc nhóm Die Brücke. Chủ nghĩa Biểu hiện trừu tượng trong nghệ thuật thập niên 1950 cũng bắt nguồn từ việc phát triển các ý tưởng sáng tác của Van Gogh.
Năm 2004, trong Danh sách những người Hà Lan vĩ đại nhất trong lịch sử (De Grootste Nederlander) do đài KRO tổ chức, Vincent van Gogh được xếp thứ 10 và là nghệ sĩ có thứ hạng cao thứ 2 trong danh sách (sau họa sĩ Rembrandt xếp thứ 9).
Don McLean đã sáng tác bài hát Starry Starry Night - Đêm đầy sao - kể về toàn bộ cuộc đời người họa sĩ tài hoa nhưng nghèo khổ và bài này còn có tên Vincent...
Có những con người nghèo khổ nhưng đã để lại cho thế giới những tác phẩm vĩ đại...! :p
Đây là bài hát : Starry Starry Night - Đêm đầy sao - Kiencang xin trân trọng mến tặng Tỷ Biếc và tất cả mọi người ! :
SVCZ YouTube Player
http://www.youtube.com/watch?v=nkvLq0TYiwI
LoveTuThien ! tấm lòng bạn thật đáng trọng đáng quí quá như vậy ai nỡ giận bạn chứ ? :04: nếu bạn đứng ở cửa lớp và Say Hello thì cả lớp vẫn cứ Welcome LoveTuThien to VuiHocChuHan... đó bạn! :p ...và mỗi lần nhìn thấy bạn ở đâu đó tất cả vẫn cứ Welcome...như vậy bạn có Feeling :04: hok ? (nói theo cách của LoveTuThien đó :D). Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc nhé ! :105:
Hôm rồi nghe Thầy nói về trường hợp Mẹ con Chị Mùi, vào google đọc bài về mẹ con Chị ấy mà thương tâm quá, nước mắt sao cứ rưng rưng :(. Những lời Chị Mùi nói nghe thương thế, biết chơi và chăm sóc con tình cảm như thế hẳn chị ấy không thể là người không bình thường, giá như Mẹ con chị ấy có 1 mái ấm ổn định hơn. Bé Phả cũng bằng tuổi bé lớn nhà Táo nhưng chưa được đến trường. Ngẫm lại thấy mình quả là quá hạnh phúc.
@ Kính gởi Thầy: Thầy ơi! Táo thấy thầy có vẻ lo lắng cho việc đóng góp của ACE ở lớp quá ạ, Táo nghĩ một khi đã gởi tiền để ủng hộ 1 trường hợp nào đó ắt hẳn ACE ở lớp cũng đã cân nhắc để không bị ảnh hưởng đến tình hình tài chính của riêng mình. Mà Táo thấy hình như Thầy đã nhắc nhở học trò lần này là lần thứ 2 rồi thì phải. Thầy cứ áy náy có khi ACE trong lớp lại áy náy theo Thầy cũng nên :p .
Cảm ơn Thầy đã giải thích hộ Táo về thắc mắc của tỷ Biếc, Táo thấy mọi người hay viết vậy cho gọn nên bắt chước viêt theo nhưng ko biết được ngọn ngành như Thầy, Thầy đúng là Thầy giáo cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu thấu tình đạt lý :023:.
@ Tỷ Biếc ơi! Có cái này Táo thấy là… danh sách mọi người đóng góp chắc chắn ngày sẽ càng nhiều, nên việc up date danh sách ngày sẽ một dài ra, e rằng đến 1 lúc nào đó sẽ không còn tiện nữa. Hay là Tỷ tạo 1 đường link trên Excel mang tiêu đề vdụ như là “danh sách ủng hộ từ thiện lớp Vui Học Chữ Hán- Thầy Thiên Vương”, File này được dán dưới chữ ký của Thầy và của Tỷ như vậy hẳn sẽ tiện hơn. Chứ như Táo đây mỗi ngày mở ra thấy tên Táo trong danh sách sao Táo thấy ngại quá :icon_redface:. Đấy chỉ là thiển ý của Táo thôi nhé!
@ Kiến Càng ui! Hôm nọ Táo đọc mấy dòng cảm xúc của Kiến sau khi nghe bài hát của Anh Quốc Cường, rồi bỗng dưng Táo cũng nao lòng, lạ nhỉ :105:
Kính chúc Thầy cùng ACE trong lớp luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Táo Ngọt
Thông báo cùng thầy và các bạn!
Nsb và Namkha thay mặt thầy và bạn vào viện đưa cháu Hiệp và bố mẹ cháu về. Từ 3h chiều nay . 7h30 mới vế đến Hà nội. Mưa ròng rã từ lúc đi đến lúc về.
Cac bác sĩ đã cho cháu xuất viện, vì vết mổ đã khô. Hẹn 3 tháng sau ra Hà nội khám lại.Tình hình sức khỏe của cháu sao, mai Nsb nhờ thầy viết hộ.
Cả đi và về công tơ mét chỉ là 80km. Vậy thầy TV sẽ post và chonj giúp Nsb ảnh.
Mai Nsb sẽ viết lên đây thu, chi số tiền mà mọi người đóng góp.
(Bây giờ Nsb nghỉ đây. Mệt rã rời)
. Kính. Nsb
Xin cảm ơn Thầy TV !
HuuDuc thấy trên một trang về Đạo Phật nhưng lấy về xong thì quên mất trang đó. Xin post lên đây. Nếu tác giả thấy thì cũng xem như là HuuDuc tiếp sức công việc Phật sự của Tác giả !
http://i271.photobucket.com/albums/j...hatday3yd3.jpg
Hôm nay TV sẽ cập nhật thêm hình ảnh của bé Hiệp vào ngày cuối cùng ở BV, và khi được trở về nhà cho các bạn xem nhé!
Nhưng trước hết, mời các bạn xem phần ghi nhận của bạn NSB, người đã theo sát việc này...
Thưa thầy, 4h40 chiều nay Nsb lại đến BV để thăm cháu Hiệp. tình hình như sau:
Vết mổ của cháu đã khô nước mô. Vậy ngày mai , buổi chiều các bác sĩ bảo cho cháu ra viện.
Vào đó là Nsb phải viết hộ anh chị Minh Thức một lá đơn dài xin bệnh viện xác nhận cháu đang nằm viện ( Vì có lá đơn này thì bên đạo Chúa người ta mới cho tiền, có 1 cha Đạo đã đến nhà và quyên góp được hơn 2 triệu cho nhà cháu. Nếu có xác nhận trên thì ông căn cứ vào đấy xin bên họ (họ đạo) tiền để họ giúp đỡ làm nhà trong tương lai ). Có 1 bác sĩ tên Học bảo Nsb viết hộ vợ chồng nhà này.
Hôm nay, nước rút nhiều nên cái đầu của cháu Hiệp trũng xuống nhiều, nhìn cũng rất đáng sợ! Nhưng xương thì nguyên vẹn nên trông rất vô lý. Đầu méo xèo xẹo, lùng bà lùng bùng. Vì đau do vết mổ mới , nên không trở đầu được. Nên cũng khổ lắm. Nếu di chuyển cháu thì rất đau, vì vậy mà cháu khóc.
Viện đông trẻ con ốm, nên thỉnh thoảng thiếu chỗ nằm nên 2,3 cháu nằm chung 1 giường. Lúc Nsb sắp về, thì họ dồn 1 cháu vào nằm chung với cháu Hiệp. Cháu vẫn ăn được, nhưng di chuyển khó hơn trước.
Sau 1 giờ thăm hỏi, Nsb tạm biệt mọi người trong phòng. Và dặn nếu ngày mai về thật thì làm thủ tục buổi sáng, thu vén đồ đạc, rồi gọi điện cho Nsb đưa về giúp. Không biết Nam Kha ( đã về trường rồi) hay Cười chứ có giúp đi cùng Nsb không? Nsb sẽ liên hệ vậy.
Anh chồng tiễn Nsb ra tận cổng viện, lại mời Nsb ăn cơm bụi, nhưng Nsb không có thời gian nữa . Sắp tối rồi mà. Đứng nói chuyện ở cổng viện, anh chồng kể có khoảng gần chục nhóm người đến cứu trợ, tổng số tiền có khoảng 5, 6 chục triệu rồi. Nsb dặn cho vào trương mục tiết kiệm để nuôi bọn trẻ. Đừng có làm nhà vội. Bao giờ người ta giúp tiền làm nhà thì mới nên làm nhà.
Thầy dặn mua cho cháu 2 cái đệm, nên lúc về Nsb rẽ qua 1 cửa hàng đồ trẻ em ở phố Thái Hà, mua 2 cái đệm hơi nhỏ, bằng cao su dành cho trẻ sơ sinh, rất tốt của Malaixia. Giá 1 chiếc là 90.000đồng. Mai Nsb sẽ đem vào quê cho cháu. (Nhắn thêm với bạn NSB là đã nằm đệm cao su thì không sợ rệp, mạt cắn nữa, nhưng lại hơi bị bí hơi. Vì vậy, nhờ bạn mua thêm 1, 2 chai phấn bột thoa người cho bé Hiệp nữa nhé! Nhất là vì bé khó xoay trở nên dễ bị hầm. Có phấn thì đỡ một chút đó! Số phấn này khi nào mang quà vào thì đem vô luôn 1 lượt cho tiện nhé! Cảm ơn bạn. ! )
Đây là những hình ảnh của bé Hiệp vào ngày cuối ở BV (6 ngày sau ca mổ đầu tiên)
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2002.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2001.jpg
Mắt đã lộ được một phần tròng trắng. (trước khi mổ thì chỉ thấy toàn màu đỏ của mí mắt)
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2000.jpg
Đầu xẹp xuống, xương nhô lên...
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1999.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1997.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1996.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1995.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1994.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_1993.jpg
Đầu to khổ thế mà còn không được nằm trọn vẹn 1 cái giường bé xíu(?) Thôi thì người ta ...chia sẻ ...với mình, thì mình cũng ...chia sẻ...với người khác vậy! Nhưng mà ...đừng có đạp vào đầu tớ nhá! :-)
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2004.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2003.jpg
Và đây là ngày ...xuất viện...
Nsb và Nam Kha vừa đưa cháu từ viện về đến nhà. Mưa gió tầm tã từ lúc đi đến lúc về đến nhà là 7h30 tối. Nsb post ảnh sang cho thầy. Đây là quang cảnh từ đầu đến cuối ...
Nsb phải nghỉ 1 chút, mệt. Cả đi và về hết 8o km.
Thiếu cơ sở vật chất nên cháu phải nằm tạm thế này, không thắt dây an toàn được. Mấy chú công an không được phạt cháu đâu nhé! :-)
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2009.jpg
Trời mưa tầm tã, nhưng may mắn là về đến nhà thì đã tạnh!
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2010.jpg
Mọi người giúp mang đồ vào cho cháu.
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2011.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2012.jpg
Đồ đạc của cháu được chú Lệnh Hồ Xung ...bảo quản, nên được an toàn tuyệt đối!
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2013.jpg
Ông bà nội vui mừng khi gặp lại cháu.
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2014.jpg
Khổ thân cháu tôi, mới tí tuổi đầu mà đã phải đi viện mổ xẻ!
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2015.jpg
Em ơi, có đau lắm không em?
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2021.jpg
Bà con đến chia vui
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2030.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2025.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2034.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2026.jpg
http://i287.photobucket.com/albums/l...8/IMG_2035.jpg
...Thân ái,
-Thiên Vương-
TV xin trả lời bạn vài hàng thế này...
1/cho hỏi tiếng Hoa phổ thông và tiếng Hán là 1 hả.
Tiếng Phổ Thông, hay còn gọi là tiếng Quan Thoại, thì có thể gọi là tiếng Hán cũng được. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Vì khi người Việt ta nói đến ...tiếng Hán, hay Hán ngữ....thật ra ta chỉ đang nói đến ...chữ Hán hoặc Hán văn mà thôi. Còn tiếng Hán thật sự thì ngay cả người Hoa hiện nay có lẽ còn không biết như thế nào.
Vì tiếng Hán là ngôn ngữ được sử dụng vào thời Tam Quốc tới giờ đã mấy ngàn năm. Thời đó họ phát âm như thế nào thì ...có trời mà biết!
Riêng chữ Hán thì khác. Vì nó được lưu truyền rộng rãi nên tuy mỗi nơi phát âm khác nhau, nhưng tựu trung cũng chỉ dùng cùng 1 loại chữ.
Ngoài tiếng Phổ Thông ra, người TQ còn sử dụng phổ biến nhiều loại ngôn ngữ khác, đó là tiếng Hẹ, tiếng Triều Châu (người Việt ta thường gọi là tiếng Tiều), tiếng Quảng Đông, tiếng Hải Nam...v...v...Mỗi thứ tiếng đều được phát âm gần như hoàn toàn khác nhau, nhưng đều xài cùng một loại chữ viết là chữ Hán.
Chữ Hán còn theo chân người viễn chinh mà sang các nước khác như Việt Nam, Cao Ly (Triều Tiên), và Nhật Bản. Ở mỗi nước đó, tùy hoàn cảnh mà biến đổi. Như Triều Tiên thì đã đổi hẳn toàn bộ chữ viết của mình, không lưu lại một chút gì của chữ Hán nữa.
Nhật thì còn lại chút ít. Và VN thì có thể nói là ...còn nguyên xi (tính theo chữ Hán).
Có nhiều học giả còn cho rằng cách phát âm chữ Hán của người Việt ta chính là cách phát âm cổ của tiếng TQ. Cụ thể là giống y cách phát âm của đời Đường. Chính vì vậy mà khi ta đọc thơ Đường nghe còn đúng niêm luật và hay hơn người TQ hiện nay đọc bằng tiếng Phổ Thông.
Đó là sơ lược cho bạn thấy có sự khác biệt giữa Chữ Hán và Tiếng Hán.
2/ việt nam ta tuy là bắc , trung và nam khi miền bắc và trung nói thì miền nam điết luôn chẳng hiểu chi nhưng khi đọc sách cho dù đó là người bắc hay trung thì miền nam cũng rõ rành rành . còn tiếng hán sao người tàu dịch không ra .
Ở đây, có lẽ bạn đã nhầm lẫn giữa đọc được và hiểu được. Khi viết xuống bằng chữ Việt thì đương nhiên ai có học cũng có thể đọc được. Nhưng hiểu được hay không thì ...chưa chắc!
Hồi đó, TV có được tặng 1 cuốn sách gọi là "Truyện Trạng Vĩnh Hoàng". Thoáng nhìn tựa đề, TV tin rằng ai cũng sẽ nghĩ đó là cuốn sách nói về 1 ông Trạng nào đó như Trạng Quỳnh chẳng hạn.
Tuy nhiên, xem sách rồi mới hiểu theo cách nói của người vùng Ngũ Quảng thì ...nói Trạng có nghĩa là ...nói ngoa, nói xạo, nói có tính chất quá sự thật.
Do vậy, cuốn truyện đó là tổng hợp các câu chuyện nói xạo của người ở vùng Vĩnh Hoàng.
Mở sách ra, đọc 1 câu đã thấy té ngửa vì có những thuật ngữ địa phương như...bọ mạ mi mô? (bố mẹ mày đâu?) Nói thật, không có chú giải thì xem sách xong bảo đảm không hiểu được gì cả.
Do vậy, nói như bạn...người Bắc-Trung-Nam khi đọc sách thì đều hiểu rõ rành rành ....thì không thỏa đáng cho lắm.
3/ tôi có cuốn kinh mà đưa cho các cụ người việt hoa họ là thầy giáo tiếng Hoa phổ thông khi họ nhìn vào cuốn kinh thì họ nói rằng chỉ dịch được vài câu thôi xin bó tay , cậu hãy đem lên chùa nhờ sư biết tiếng hán mới dịch ra được . vậy là sao hả , cũng là tiếng tàu mà sao lại dịch không ra thật khó hiểu .
Qua 2 câu trên thì có lẽ đã không cần phải nói thêm vì chắc bạn đã hiểu. Nhưng đã nói thì phải nói cho hết, nên TV xin nói tiếp luôn câu này.
Cùng một ngôn ngữ, nhưng mỗi nơi lại có ...thuật ngữ (còn gọi là tiếng địa phương)...khác nhau. Tương tự vậy, mỗi ngành nghề, mỗi lãnh vực ....đều có thuật ngữ riêng mà người không am hiểu và không nằm trong phạm vi đó sẽ không tài nào có thể hiểu được.
Chẳng hạn kinh tế học có những thuật ngữ riêng của kinh tế học, tin học có những thuật ngữ riêng của tin học. Có thuật ngữ ta có thể hiểu lờ mờ, có thuật ngữ thì ta sẽ...mù tịt! :-)
Kinh điển là phạm vi sử dụng ngôn ngữ cao thâm nhất. Vì nói đến tâm linh là liên quan tới sự trừu tượng. Đã trừu tượng thì khó có thể hình dung, vì vậy mà rất khó hiểu.
Ngoài ra, kinh điển còn được chuyển ngữ nhiều lần, tùy theo con đường mà nó đã đi qua. Do vậy, mà nếu không có kiến thức sâu rộng trong tôn giáo đó, khó lòng mà ta có thể hiểu được.
Chẳng hạn cuốn kinh của bạn, viết bằng chữ Hán. Nhưng cuốn kinh đó lại được dịch từ tiếng Tây Tạng. Cuốn kinh tiếng Tây Tạng kia lại dịch từ tiếng Bắc Phạn (Sanskrit). Và cuốn kinh tiếng Bắc Phạn kia lại được dịch từ tiếng Nam Phạn (Pali).
Tuy được chuyển ngữ, nhưng đôi khi vẫn có những thuật ngữ riêng hoặc địa danh riêng mà người ta không dịch được, đành phải để nguyên. Vì vậy mà khi ta dù biết rất rõ về ngôn ngữ của mình đi nữa, nhưng xem vào cũng khó mà hiểu được.
Ví dụ 1 câu như tựa đề bài kinh này....Bát Nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh. Ở đây có lẽ bạn chỉ có thể hiểu được 2 chữ Tâm Kinh vì người ta chỉ dịch 2 chữ đó. Còn lại đều là phiên âm. Nguyên văn tiếng Sanskrist của nó theo lối phiên âm la tinh là... Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra.
Trong đó Sutra là kinh, Hridaya là tim, có thể chuyển ngữ tương đương. Còn Prajna và Paramita thì hàm ý sâu xa, không thể dùng 1, 2 từ mà chuyển dịch tương đương cho được. Vì thế mà người ta phải để nguyên và chỉ phiên âm, để người nào có ý tìm hiểu thêm sẽ biết chỗ mà lần.
Vì vậy, nên việc ông thầy giáo nào đó không dịch được cuốn kinh của bạn là điều hoàn toàn rất dễ hiểu. Ngay như các sư trong chùa, cho dù suốt đời nghiên cứu kinh điển đi nữa cũng chỉ có thể tạm hiểu phần nào mà thôi. Chính vì vậy mà người ta cứ tiếp tục công việc dịch kinh từ đời này sang đời khác. Phải không bạn? :-)
Hy vọng đã có thể giải tỏa phần nào khúc mắc của bạn nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Xin cảm ơn Thầy TV, các anh chị em và các nhà hảo tâm. Đặc biệt là Tỷ Ngôi Sao Nâu Biếc.
Viong này không còn lời nào để diễn đạt niềm vui khi cháu đã được trở về nhà bình an,
và cũng không biết dùng lời nào để diễn tả lòng biết ơn với những người đã quan tâm đến cháu bé.
Chỉ biết rằng những giọt nước mắt vẫn chảy khi thấy cảnh bé Hiệp.
Thầy giáo kính mến ! Thấy Thầy chu đáo với mọi người...KC hok biết nói gì ! cứ chờ xem có ai nói để còn phụ họa...mãi hok thấy KC đành phải nói trước vậy...!
1/ Về việc Thầy muốn tặng quà cho tất cả mọi người...làm KC thấy áy náy quá...số lượng người hok nhỏ...mà Thầy tặng thì ... sợ kinh tế sẽ sa sút đó Thầy ơi ! :04: và việc bổ sung thông tin thì hok biết Thầy tặng quà thế nào nhỉ ? để KC cử người tới nhà Thầy để nhận ? :D
2/ Riêng việc Mẹ con chị Mùi, dạo trước khi thấy Thầy hỏi về việc Mẹ con chị ấy, KC đã nhờ người dò tìm, mà họ cũng hok biết...nay Thầy đã biết, thì Thầy cứ phát động đi...KC cũng muốn đóng góp chút gì đó có ý nghĩa nhất cho Mẹ con chị ấy, thông qua đợt phát động của Thầy...!
Nhìn thấy Mẹ con họ líu ríu bên nhau...với tư cách cũng là một người Mẹ...KC cũng thấy xót xa thay cho họ...một nỗi buồn cứ trĩu nặng trong lòng...mỗi khi chiều về, người phụ nữ nào mà hok mong ... sắp dọn mâm bát, để vợ chồng con cái quây quần bên nhau, cho dù chỉ là bữa cơm đạm bạc...nhưng đó cũng là thành quả của một ngày vất vả, nhọc nhằn...về bên nhau để tìm sự chia sẻ. Chị ấy cũng là một phụ nữ, nhưng hok được may mắn hưởng một niềm vui nho nhỏ như vậy...! Nên...KC muốn được chia sẻ một chút cho chị ấy, có thể chị ấy hok hiểu mục đích của việc lớp mình làm, nhưng trong lòng mỗi người cũng thấy...mình đã hok vô tâm trước nỗi buồn khổ của người khác...!
3/ Việc Thầy tổ chức đi làm từ thiện ở Bắc Giang thì ... Thầy cứ xem xét cụ thể và có thông báo, KC sẽ cùng cả lớp chung tay góp sức với Thầy làm việc thiện trong khả năng của mình...để cuộc sống có ý nghĩa và tốt đẹp hơn...!
4/ Thầy có lời nhắn KC đi offline với cả lớp...thật tình KC thấy cảm động quá đi thôi ! :p mà ... điều đó KC hok dám hứa...mong Thầy và cả lớp đừng buồn, giận KC nhé ? :yb663:Trích dẫn:
*Kiến: Nếu thu xếp được thì tham gia với mọi người cho vui nhé!
Thân mến ! Kiencanghp :105:
@Bạn Táo Ngọt :như vậy là : "Đồng thanh tương ứng..." rùi đó bạn ui ...:04:Trích dẫn:
@ Kiến Càng ui! Hôm nọ Táo đọc mấy dòng cảm xúc của Kiến sau khi nghe bài hát của Anh Quốc Cường, rồi bỗng dưng Táo cũng nao lòng, lạ nhỉ
như vậy là : "Đồng thanh tương ứng..." rùi đó bạn ui ...
như vậy là : "Đồng thanh tương ứng..." rồi đó bạn ơi chứ ?
Kiến Càng lại hơi tươi tươi rồi ! hì hì..
QC xin phép ! mời Thầy và các bạn cùng nghe một bài Hát ...
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Thưa thầy và các bạn.
Hôm trước đến thăm cháu ở Bệnh viện , đã biết chaú sắp được về.
Hôm sau, bố cháu nháy máy liên liên tục để nhờ Nsb đưa về. Sau khi chốt thời gian, thì được biết khoảng 2 giờ chiều cháu phải làm thủ tục cuối cùng là lấy của Bsĩ đơn thuốc, để mua thuốc về quê cho cháu Hiêp dùng.
Thế là Nsb điện thoại cho Nam Kha, nếu đi được cùng Nsb thì tốt, nếu không lại gọi bạn khác Hữu Đức, hoặc Cuoi_Chu, Hoalantrang , Linh, Thuyduong06... vậy . Nhưng chỉ có thêm 1 người thôi, vì xe không còn chỗ.
Hẹn được Nam Kha, Nsb chạy xe đi đón cậu sinh viên trẻ ở cổng parabol trường Bách khoa, chờ 1 lúc, thấy Nam kha chạy từ trong trường ra vội vàng, trèo trộm qua cổng trường nhảy xuống ( tiếc là không kịp chụp cái ảnh trình mọi người xem)
Nhà anh Thức đã 4 người : 3 vợ chồng con cái và 1 cô em họ anh Hiệp nữa. Ghế trước Namkha ngồi phải đẩy tít lên cho phía trước cho mọi người ngồi cho thoải mái. Vì vậy Nam Kha hơi bị co co chân nên chắc mỏi lắm. Nam Kha chịu trách nhiệm nhớ đường để lucs về khỏi lạc ( Vì Nsb chẳng bao giờ nhớ được đường đi, quanh co quá) và bưng bê đồ đạc, phụ giúp anh Thức...
Vì có áp thấp nhiệt đới, nên mưa ròng rã, vào đến gần cổng viện thì tắc đường, bao nhiêu xe tắc xi tranh khách ở cổng viện nên phải loay hoay 1 lúc mới vào được sát cổng chính của viện. Đã thấy anh Thức đứng đón sẵn ở đấy. Anh trả cho bảo vệ 10.000 đồng để xe vào tận trong nhà 8 tầng đons cháu. Sắp xếp chỗ ngồi và đồ đạc xong, xe bắt đầu chạy. Lúc đó là 3h chiều.
Sau một hồi chạy xe rất cẩn thận, tất cả về đến nhà. Hàng xóm đông ríu rít hỏi thăm, Nsb lại loay hoay chụp ảnh, trả lời mọi người.
Nsb nói với mọi người : chúng cháu là 1 lớp học, thấy hoàn cảnh nhà anh Thức khổ quá, nên xúm vào giúp cho gia đình và cháu Hiệp. Cháu chỉ là giúp việc, tài xế thôi. Phó Xếp cháu là cậu Giấc Nam Kha đây này. Các bác cứ hỏi cậu ấy thì rõ hơn (hihi)...
Trứơc khi tạm biệt , Nsb có dặn dò bố mẹ cháu về vệ sinh vết mổ và hẹn gặp một ngày gần đây để trao nốt vật dụng và số tiền mọi người đóng góp cho gia đình. Và không quên nói nhắc lời thầy Vương : Thầy Vương dặn nếu cháu có bỉểu hiện gì không tốt cho sức khỏe thì lập tức đưa cháu đi viện ngay. Thầy và mọi người khắp nơi sẵn lòng giúp đỡ cháu những lúc hoạn nạn gian nguy.
Ra về trời lại mưa tầm tã suốt. 2 chị em trên xe nói chuyện rất vui, Nsb bảo Giacnamkha về phải viết tường thuật, vì Nsb chạy xe nên mệt không viết được nữa . NamKha từ chối là không biết viết. Lập tức (hihi), Nsb dừng xe giữa trời mưa gió cho Nam Kha lái, để tí nữa về đến nhà Nsb còn sức mà viết. Nam Kha hết vía vì có biết lái đâu. Phải hứa là về viết tường trình , lúc bấy giờ Nsb mới chạy xe. Có gì đâu mà không biết viết, có sao kể vậy. Vậy mà từ hôm qua tới giờ không thấy bài đâu? Mà Nam Kha này hay lắm nhé , lúc nào rảnh sẽ kể cho mọi người nghe về cậu bé này...
Về đến Hà nội, trời vẫn mưa to, tắc đường 1 chút ở phố Lê Thanh Nghị. Nhưng mọi việc đều thông suốt.
Mai Nsb mới đi đổi tiền của mọi người và làm bản thu chi về tiền bạc mọi người đóng góp được. Mong thầy và các bạn thông cảm .
Hết tường trình ạ. Kính. Nsb
@ Thầy: Dạ, Nsb sẽ mua lọ phấn xoa người cho cháu Hiệp ạ. Thầy chu đáo cẩn thận quá.
@ Mọi người : Còn 1 chuyến vào nhà cháu Hiệp, để vận chuyển gạo, vật dụng.... mọi người lên lịch nhé. Hữu Đức, HLT, CC ....chuẩn bị nhé.
@ Hữu Đức: Cũng như Hữu Đức thôi, nhìn cảnh khổ thương xót mà cùng mọi người giúp đỡ cho người ta đỡ khổ 1 chút thôi mà, đâu phải là muốn thành Phật. Nhất là Nsb , tu vạn kiếp may ra có hy vọng ...Thế hạnh phúc là gì HĐ ơi? Hôm nào cảm hứng sẽ viết ở topic Hạnh phúc là gì của HĐ cho mà nghe, viết về một điều không có thật ...
@ Lovetuthien : Cám ơn bạn đã viết thư. Nsb sẽ viết cho bạn nghe về Nsb. Trước hết tặng bạn bức ảnh hoa, xem hoa gì bạn có còn nhớ không. Chúc bạn và gia đình bình an, khỏe mạnh :
http://i287.photobucket.com/albums/l...IMG00667-1.jpg
Đây là thư Nsb vừa nhận được của Tiêu Phong :
" Kính gửi cô
--------------------------------------------------------------------------------
Cháu chào cô ,cô vẫn khỏe chứ ạ ,cháu có một việc nhờ cô là cháu xin cô ứng tạm giúp cháu một ít tiền vào cho em bé(xin cô ứng ra giúp cháu khoảng 50 ngàn) ,bây h cháu không có điều kiện ra nhà cô ,vậy mong cô giúp cháu với ,hôm nào mọi người gặp nhau thì cô cho cháu xin hoàn trả cô.cháu cảm ơn cô.chúc cô và gia đình mạnh khỏe. "
Tiêu Phong à, cám ơn cháu đã có tấm lòng mà giúp cho em bé Hiệp. Cô sẽ giúp cháu điều trên. Nhưng cô nghĩ, bé Hiệp đã được mọi người giúp đỡ tương đối rồi, số tiền đó cháu cho vào chỗ giúp cho em Pha, con chị Mùi được không? Nếu đồng ý cháu thank cho một cái vào đây hoặc viết ở đây vài dòng nhé.
Còn làm hết đợt này cho em Hiệp xong , mọi người mới bàn đến chuyện họp mặt, và chuyển quà của thầy TV đến con cái thành viên được. Cháu cũng có phần đấy. Vì các cô chú trong lớp cũng rất bận. Tại sao cháu không vào lớp viết , nói chuyện với mọi người đôi dòng vậy? Cháu nghĩ sao cứ viết thế. Đừng e dè gì cả.
Cháu chào cả nhà lớp Vui học chữ Hán.
Ở đây toàn mọi người thuộc tuổi cô chú, nên cho cháu được xưng cháu với ạ.
Cháu rất vui được biết đến lớp học này và hoạt động từ thiện của lớp. Cả nhà cho cháu được tham gia với nhé.
Nghe tình hình bé Hiệp đã có tiến triển tốt hơn, nên cháu rất mừng, hì hì.
Mong lớp học sẽ có nhiều hoạt động, để cháu đước góp mặt phần nào :)
Chúc cả lớp một ngày an lành ạ.
P/S: gửi cô Ngôi Sao Biếc, lần trc đến nhà cô, cháu lỡ xưng là chị/em, về nhà thấy xí hổ quá. :"> Cho cháu từ nay được gọi cô là cô nhé.
Cháu Forevernone
Ầy dà, Sao tỷ cứ cậy thế hiếp người...biết đệ không biết lái xe nên...Trích dẫn:
NamKha từ chối là không biết viết. Lập tức (hihi), Nsb dừng xe giữa trời mưa gió cho Nam Kha lái, để tí nữa về đến nhà Nsb còn sức mà viết
Đệ năn nỉ tỷ đó, đệ lâu nay ngụ tại "Tuyệt Tình Cốc" đã không còn lưu luyến giang hồ nữa. Tỷ đừng tiết lộ tung tích đệ đi mà...Tỷ mà làm lộ chân tướng là thể nào cũng có người đến đòi nợ cũ đó. Trên kia tỷ đã nói ra nhiều nhiều lắm rồi, nội trong tuần tới là đệ chuyển nhà!Trích dẫn:
Mà Nam Kha này hay lắm nhé , lúc nào rảnh sẽ kể cho mọi người nghe về cậu bé này...
(Tiêu Phong huynh cho đệ theo làm tiểu khiếu hóa với chứ đệ không còn chỗ dung thân rồi!)
Nguyên văn bởi classicman
" Chào tỷ,
Mấy lần đệ theo đọc topic của lớp mình nhưng chưa có duyên góp sức cùng mọi người.
Thấy lớp mình có chuyến đi nhà bé Hiệp lần nữa và nhìu chương trình, vả lại đệ lại đang đợt thất nghiệp chờ công việc mới, nên có chút thời gian muốn bám chân mọi người.
Thật thiếu sót vì đệ không nhớ đc sdt và số tài khoản của tỷ, vậy tỷ làm ơn nhắn lại giùm cho đệ hen. "
Trên là thư classiman gửi Nsb , Nsb xin cám ơn tấm lòng của Classiman . Và xin phép được công bố bức thư của bạn ở đây. Khi nào nhận được tiền của bạn trong tài khoản, Nsb sẽ công bố ra đây cho mọi người cùng biết. Kính. Nsb
@ Forevernone : Cả lớp đã đón chào cháu rất nhiệt tình ở trang 98 ấy cháu vào đó mà xem. Từ nay trở
đi cháu đã là thành viên của lớp rồi. Thấy cháu sang đó an toàn khỏe mạnh là Nsb và mọi người mừng lắm. Mong cháu hay vào lớp trò chuyện tâm sự với mọi người về cuộc sống và học tập của cháu ở bên đó nhé. À, có rất nhiều bạn tuổi như cháu đấy. Ví dụ như Giacnamkha chẳng hạn .Rất đẹp trai, học giỏi và nhân hậu, hoc Đh bách khoa đấy. Vừa đi cùng cô ở nhà bé Hiệp về hôm qua. Cháu nhìn ảnh mà xem. Hì hì...
@Nam Kha: Được rồi! năn nỉ thì tạm thời suy nghĩ. Hihi cứ để đấy đã. Treo! :D
Không phải là NSB biết bạn không biết lái xe ...nên đã "bắt nạt" bạn đâu! Mà chính xác thì tại vì NSB biết bạn ...hiền ...quá nên mới "ăn hiếp" bạn đó! :-)
Gặp cỡ bạn Quốc Cường mà ...tương...kiểu đó, thì cho dù chưa bao giờ "cỡi trâu" đi nữa, QC cũng sẽ ...cỡi xế...ngay cho mà xem. Cứ phóng trước đã, đâm vào đâu thì tính sau!...:-)
...TV tin rằng khi ấy, tình hình sẽ ngược lại, và NSB sẽ là người phải ...năn nỉ...đó! :-)
Kiểu này, hôm nào bạn phải tranh thủ mà lên thăm QC để QC "truyền" lại vài chiêu mà biết...tươi tươi...với người ta nhé! :-)
Nói đùa vậy thôi, bắt đầu năm học mới, bạn hãy lo cho việc học trước đã nhé! Khi nào rảnh rỗi thì mới nên tham gia vào công việc của mọi người. Chúc bạn luôn đạt được những gì mình mong ước!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Trời ơi! Thế này thì đệ trốn đi đâu được nữa. Thế mà bảo là "treo". Thôi, đệ xách gậy ra đi...Trích dẫn:
Ví dụ như Giacnamkha chẳng hạn...hoc Đh ...
Huynh TV gỡ dùm đệ mấy cái ảnh có mặt đệ trên kia được không? Đệ đẹp trai thế này mà vào ảnh xấu xấu à. Chắc tại nghiệp vụ của Sao tỷ rồi...Năn nỉ huynh luôn!
Nói thật hay đùa vậy GNK? Nếu nói thật thì cho TV xin lỗi nhé! Vì đã hết thời gian sửa. Tuy nhiên, có câu này TV muốn nói với bạn ...xấu mặt mà đẹp lòng thì mới đáng quý chứ! Huống chi sự khôi ngô tuấn tú của bạn, mọi người đều đã biết trong cuộc gặp mặt vừa qua rồi mà, phải không nào? :-)
Dù sao thì cũng xin lỗi bạn nhé! Trong bài TV đã cố ý giấu tên bạn mà chỉ dùng cái tên ...Lệnh Hồ Xung...thôi. Không ngờ với bài tường trình của NSB thì ...không còn chạy đâu được nữa! Vậy bạn phải qua khiếu nại với NSB kìa! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Cám ơn tỷ NSB, đệ đã bít thông tin liên lạc, sẽ chóng phản hồi à.
Sau nữa, xin tỷ chớ nói cảm ơn tấm lòng vòng chi hết mà đệ tổn thọ, hì hì. Đệ phải nói rằng: rất rất cảm ơn Thầy và các Huynh Tỷ đã tạo cơ hội cho đệ được thỏa cái tâm của mình. Bởi sau khi hội từ thiện (TGBN cũ) tách ra thì đệ chỉ bít tùy duyên mừ hành xử :icon_redface:
@Namkha: đệ là đệ tử BK à, K mấy zậy :listen:có đàn sáo hay văn nghệ văn gừng gì ko?