Ông bạn cố tình hay vô ý gọi sai tên một người nào đó là biểu hiện của sự không tôn trọng người đó ? Vậy câu hỏi đặt lại người đó có tôn trọng ông bạn hay không ?
Cheer,
Printable View
Đệ biết mình đúng đường vì càng ngày càng bớt tham sân si hơn trước, tâm trụ nơi thân, biết quản lý thân khẩu ý hơn trước, và hạn chế những điều bất thiện từ trong ý không để nó chuyển qua khẩu qua thân, mới được chút chút thôi.... đệ còn phải sửa đến hết cuộc đời, Pháp đệ học là Pháp Phật, đệ có thầy nhưng không tiện nói ra, mong huynh thông cảm!
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm bồ tát
Bạn hiểu từ sám hối theo nghĩa gì ?
Con người sinh ra vốn dĩ không tránh khỏi cái sai , cái lỗi , sám hối là để nhớ để tự nhắc mình là không được làm sai lần nữa .
Người sám hối phải nhớ lỗi của mình mà sửa chữa , mà tu tập tốt hơn .
Đó là nghĩa từ sám hối , còn cái chuyện mặc cảm hay không là do con người chưa hiểu hết từ sám hối hoặc hiểu nhưng tính quá yếu đuối .
CLN sao biết cái đó không nghiệp nặng ?
Người ta nhắc mình trước hết phải cảm ơn người ta , còn người ta góp ý đúng hay sai mình phải sáng suốt mà suy nghĩ . Thời nay mạt pháp , phải dựa vào gì để biết đúng hay sai ? ( cái ni tu Phật chắc ai cũng biết ) .
Người nhắc , có thể có ý tốt nhưng do năng lực người ta kém nên nhắc sai , điều này không nên trách .
Chửi người phải tùy người mà chửi !
Người biết sám hối nhưng cũng phải biết suy nghĩ tích cực thì những điều sám hối mình mới có ý nghĩa !
Góp ý chân thật nhé , người tu tập nên nói sao cho gần gũi , tạo thiện cảm cho mọi người .
P/s : hihi nganbk101 chỉ biết nói bắng vốn sống của mình , không tu tập nên mọi người đừng chém hen .
Ai biết gì chứ ? không biết có đúng không nên mới muốn xác nhận lại với D_D nè ? Pháp của CLN tu học buộc phải đi theo tứ đoạn luận " kiến phần, tướng phần, chứng phần & tự chứng phần " chưa vội khẳng định hay tin bất cứ một người hay một điều gì hết !
Ngay cả D_D cũng vậy không vội tin lời của ai hết, dù cho là CLN hay HGDG hay nguyensanh, mà phải tin vào chính bản thân mình, tự tu tự chứng tự mình phải biết được mình tu thế nào, có đúng chưa, không nghe ai nói ( trừ Tổ Thầy của dòng )
Cheer,
Trùi ! ko phải e ! D_D có bik ji` đâu ,chỉ tâm niệm điều này “Nghiệp bất trọng, bất sanh Ta-bà. Ái bất đoạn, bất sanh Tịnh độ" nghiệp vẩn còn khi ta nói " nhịn hết nổi rối "...tu là nhẫn...nhẫn được thì hết nghiệp chướng ! nếu hết nghiệp chướng thì gi` cũng vượt wa !
Hix ! ném đá thoải mái ! hehe !
Lâu rồi nghe câu nầy hoài , bây giờ mới hỏi Ông CLN "quá khứ nghiệp tội tịnh " là một câu ca ,hay một câu thần chú,và với công năng nào mà làm cho nghiệp tội tịnh, vì tôi được biết khi ông làm cái gì thì sẽ có kết quả đó, tức gieo nhân sẽ gặt quả, ông suốt ngày cứ nói quá khứ nghiệp tội tinh, nhưng có làm gì để cho nó tịnh? Rôi nói quang minh mà sống đi, vậy quang minh là gì , thể hiện như thế nào mới biết mình quang minh .
Rõ ràng tất cả chỉ là câu nói , không hơn không kém.
Người ta tu bồi công đức để giải trừ nghiệp quá khứ, cái nầy có thể hiểu được, vì có hành động nên sẽ sinh ra kết quả.
Còn ông chỉ nói là được he.
vô minh duyên với hành ...........cuối cùng cũng đáo lại vô minh.
ha ha
non sông một giải ngân hà
đi lên đi xuống cái ta cản đường
có chi mà phải phân trần
nếu tin hay chọn tự tâm mổi người
đạo là linh thể chính mình
không nghe sao hiểu không nghi sao thành
nếu mà thật sự chẳng nghe
thì là thầy tổ chúng ta chẳng màng
tự mình cột chặt chính mình
thì sao tỏ rạng quang minh cho đời,,,,,,,,,,,,di nang
Sao lại rặn từng chữ thấy khổ vậy D_D hả ? Cười lên cái nào ? Chưa nói hết lời đã sợ thiên hạ ném đá thì làm sao được !!!
CLN mong thiên hạ ném càng nhiều đá càng tốt nè, sắp đủ đá để xây cái nhà 03 tầng rồi nè !
Không nói " nghiệp " gì ở đây, nhắc nó là nó đến ngay đấy, nó nhanh lắm đó nha !!!
Cheer,
Hi, ta ném đá đây!
Có người nói tôi tu hành rốt ráo nên tất cả các nghiệp quá khứ đều trừ hết.
Tôi nói ông sai rồi, nhân không duyên không kết quả thôi, ông tu được mức 7 ông không duyên ở mức 7 thì báo nghiệp mức hai mức ba có thể sẽ chuyển thành nhẹ mà ông không biết, nhưng nếu nghiệp ở mức 10 thì ngay như Phật cũng còn phải chịu quả nghiệp.
Tôi nói thêm rằng muốn gieo giống vào ruộng ( nhân) thì đất phải trồng được khí hậu , nước, hợp mùa... là duyên, nếu đủ duyên thì cây mọc lên và sẽ có quả, người tu cắt hết các duyên sinh nên, nhân không thành cây hoặc thành cây mà trái đèo, nên nhận quả nhỏ đi.
Nghiệp nó còn y nguyên, cho tới khi đạt quả bất thối chuyển.
Có một bài học của một thiền sư nói rằng, tôi đã tịnh hết các nghiệp chướng , bị đoạ làm chồn 700 kiếp........, chỉ được nói tôi không còn lầm nhân quả thôi nhe.
Thân
Không dám nhận là người giáo huấn nếu bạn nganbk101 tin CLN thì cũng xin chia sẽ chứ không dám giấu :
Mỗi ngày khi bạn làm bất cứ một điều gì đó bạn luôn lạc quan yêu đời & tâm niệm trong tâm là " quá khứ nghiệp tội tịnh, đã biện giải xong, ta không còn vướn bạn gì thêm & ta tu vô lượng kiếp, khởi từ giác ngộ " bạn không cần hiểu chỉ cần mỗi ngày cứ tâm niệm như vậy.
Sau 10 ngày hay 15 ngày bạn sẽ thấy kết quả khả quan, lúc đó thế nào CLN sẽ nói tiếp với bạn !
Cheer,
Vui lòng xem lại bài viết của nganbk101 , vì nganbk101 hiểu ý CLN , tuy nhiên nganbk101 thấy sự biện giải của CLN là dễ gây hiểu lầm cho các bạn khác !
Do vậy , CLN nên đọc lại bài viết của nganbk101 sẽ thấy là cái ý của CLN và nganbk101 có gì khác biệt không !
Đừng hiểu sai ý nganbk101 !
Hi
Hiểu biết như vậy là tốt đó ,nếu thích, pm cho ta, ta tặng 1 quyển Quán Thế Âm Bồ tát Tín Luận của Cư sĩ Hải Tín . U đọc mà không khóc òa ta sẽ bỏ uống cà fê luôn.
Ghé đây xem sơ
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=392552
Ha ha ha
Hi
Nhẫn được thì không gây tạo nên ác nghiệp mới, không phải hết nghiệp chướng.Nhìn lại cuộc đời của Phật sau khi thành Phật rồi Ngài cẫn chịu 10 điều do nghiệp quá khứ.
Nghiệp chướng chỉ được giải trừ chứ không tiêu trừ, nó như những quả banh trong cái bao bố, trước đây banh màu đen, nhờ tu hành banh chuyển thành màu trắng xám, khi đạt tới quả bất thối nó thành màu trắng.
Thân
D_D ko là CLN nên ko mạnh miệng được...hehe !
CLN nè ! D_D tin vào luật nhân quả ! CLN ko tin sao ? Tin ko phải vì D_D xem sách vở hay Phật pháp mà vì trãi nghiệm trong đời sống từ nhỏ đến lớn ! Gieo cái nào thì y rằng mình phải gặt ngay cái ấy ...đội khi thấy ngỡ ngàng !
Bởi vậy muốn quên đi cái nghiệp cũng ko được ! D_D cho đó là cái biết có gieo có gặt là chuyện hẳn nhiên nên ko thèm quan tâm để vui sống mỗi ngày ! thanks !
Dạ ! huynh nói chí phải ! ý D_D cũng muốn nói nhẫn để tiêu trừ cái chướng ngại nặng nhất trong tâm sau cái tham-sân si...khi nhẫn được rồi thì có thể bước vào đường tu hạnh dễ hơn 1 chút ...còn tạo nghiệp quá khứ thì còn phải trả, trước hoặc sau hay đến như thế nào thôi phải ko huynh ? cám ơn huynh !
Vậy là D_D vẫn chưa thông ý chia sẽ của CLN rồi !!! CLN đâu có nói là bác bỏ nhân quả 03 đời đâu.
Nhưng không vì cái nhân quả 03 đời mà khi gặp việc gì khó khăn gây cho mình đau khổ, buồn bực...mà ngồi đó phán một câu " ôi do nghiệp kiếp trước nên phải chịu thôi " đây là câu nói của những người " an phận thủ thường " không có ý chí & tinh thần phấn đấu...
Sếp CLN có nói 1 câu mà CLN rất thích & hiện tại CLN rất thường hay nói với các nhân viên cấp dưới của mình là " anh không muốn các em nói với anh những từ " bởi, tại, thì, là " anh chỉ muốn các em đưa ra giải pháp " làm sao để tốt hơn, làm sao để hiệu quả nhất "
Trong cuộc sống hay trong đường đạo cũng vậy, cả hai phải viên thông !
Cheer,
Không màu , là muốn màu gì nó màu đó.
Để tui nói cho bà bà nghe về cái tưởng không màu, tôi có cái tấm vải màu trắng, tôi chiếu lên màu đỏ thì tấm vải đó màu đỏ, tôi chiếu lên màu xanh thì nó màu xanh.
Vậy không màu ở đây muốn nói trẳng cũng được mà muốn nghĩ màu gì thì nó là màu đó.
ha ha