Nguyên văn bởi
phatphapvoluongton
Cũng có thể gọi là đá uyên ương hoặc là ốc uyên ương cũng được và cũng có những ông bà xưa cũng gọi là VIÊN SỎI HÒA HỢP
Tại sao vậy?bởi vì viên đá ba phần giống đá sỏi,4 phần giống con ốc,có loại là màu đen tuyền,có khi màu trắng sáng..các bạn thử nghĩ trong nước VIỆT NAM ta có biết bao nhiêu là dân tộc,mỗi địa phương có từng tiếng nói khác nhau thì chắc chắn viên đá cũng có cách gọi khác nhau...bởi lẽ viên đá nguyên thủy còn sót lại trong huyền môn được trang bị nhìn giống như viên sỏi,con ốc nên người ngoài nhìn vào ko xét nhìn kỷ nên cứ lầm..tuy nó y như đá sỏi nhưng hình dáng của nó tròn và hơi dẹp.
Xin nói thêm về phần của bạn TrungDao rằng hiện nay chỉ còn 4 viên trên nước Việt mình,nếu họ sở hữu được nó thì cũng vô ích thôi
bởi khi đem nó về thì phải luyện qua 49 ngày tác pháp,mỗi lần tác pháp thì cả 4 thời tý-ngọ-mẹo-dậu.xong rồi mới tới phần lyện bùa.
Lúc đầu,tôi cũng ko tin có viên đá đó,một hôm ông tôi đặt 3 viên ở trên lòng bàn tay tôi mỗi chổ 3 nơi,chỉ trong vòng 2 phút thì 3 viên liền chạy lại cùng 1 chổ.
Cho nó ăn thì rất dễ dàng chỉ cần mỗi tháng lấy 1 cái dĩa bỏ một chút trà khô và gạo nếp vào rồi bỏ lên bàn thờ nơi của nó thì là được
cứ cách 2 hoặc 3 tháng đem xuống tôi phát hiện rằng nó đẻ con hồi nào không hay biết,lúc đầu là 2 con rồi tăng lên 3 từ 3 con lại tăng lên 5 con,cứ tiếp như thế...con của các viên đá thì giống y như nhau nhưng nhỏ hơn,nó lớn rất nhanh trong vòng 3 ngày.Loại đá này nó có tánh linh và rất hiền chứ nó không như ngãi hay độc trùng,nên người nuôi đá uyên ương rất yên tâm không lo về việc bị đá phản nghịch hại lại người nuôi nó
Sau khi ông tôi qua đời viên đá được xem là bảo vật y truyền...
Tôi cũng rất muốn chụp vài ảnh cho mọi người xem nhưng tôi biết trong diễn đàn có nhiều kẻ thích phá đám bảo rằng không tin và chỉ là nói nhảm,lời qua tiếng lại...
TÔI MONG MOD NẾU THẤY TOPIC NÀY BỊ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ THÌ XIN HÃY XÓA BÀI ĐĂNG CỦA HỌ,VÀ XIN ĐỪNG XÓA LUÔN TOPIC NÀY...CẢM ƠN MOD!