Trái tình là trái chi anh?
Trái này có mọc trên cành hay không?
Anh đem hạt giống anh trồng
Đơm hoa kết trái, tơ hồng về anh.:whistling:
Printable View
MỘNG
Ngâm thơ đối tửu xướng ca
Mộng trăm ngàn giấc, mộng hoà đầy vơi
Chênh vênh ngang nẻo lưng trời
Áng mây vắt vẻo ngang đời chiều đông
Giọt tình tí tách ai đong
Mắt hoen, màu nhíu, mi cong đẫm nhoà
Ngỡ ngàng buột miệng xót xa
Cầu xin cho giấc mộng là mộng thôi.
22/2/2011
Mộng ảo
(17/04/2011 - Võ Phổ Nguyên)
Ngỡ trong mộng anh là con thuyền trôi,
Em là con sóng dập dìu tình anh.
Nào đâu cơn gió lạ thổi qua,
Sóng giận sóng hờn phá tan tình ai ?
Tan vỡ còn đâu mộng đẹp,
Cho sầu cho thương cho tiếc tình bơ vơ,
Em hỡi, em là giấc mộng vỡ . . .
Để anh đắm chìm trong cõi u tình,
Lang thang khắp bể, đâu là bến bờ ?
Sóng xô sóng cuốn tình bơ vơ ?
Trời ơi trời hỡi,
Nhỡ tay vặt hoa đẹp,
Ngờ đâu Lu cầm mã,
Lu chặt lu chém
Tơi bời đời giai.
ui nhìn 2 anh em đối thơ mà em khoái quá..nhưng hết hứng làm thơ rùi..hĩ hĩ
Mây trời ai thả mà bay
Tình người ai gieo mà đắng
.....Ai hờn mà đau!
té.....
....................
Hôm nay cảm thấy không vui vì một số việc, đúng là có quá nhiều thứ chi phối cảm xúc con người
Cớ chi phải giận để nhọc lòng
Cái gì rồi cũng sẽ về Không
Tâm niệm bao dung lòng thanh thản
Ý ngẫm vị tha, cuộc thong dong
Thả lòng ung dung không hờn oán
Buông lời tự tại chẳng trông mong
Mỉm cười cho quên đi lòng hận
Mặc cho thế sự cứ xoay vòng
13/1/2011
thì ra con Nai núp trong này đú đỡn...........
http://www.matcuoi.com/smilies/4yoyo28.gifcon điên...quỷ j mà quỷ!