THÂN TẶNG CÁC BẠN QUÝ THẦY
http://i293.photobucket.com/albums/m...T-NHAT-CN2.jpg
Printable View
THÂN TẶNG CÁC BẠN QUÝ THẦY
http://i293.photobucket.com/albums/m...T-NHAT-CN2.jpg
Động tất có biến ! lớp vui học chữ hán của thầy THIÊN VƯƠNG , có thêm thầy Atoanmt đúng là một duyên lành nữa rồi . à quên ..huynh Atoanmt chứ ? khà khà ...
thầy Thiên Vương bận hay sao ý , không thấy thầy lên lớp nhỉ ?
慧 Huệ : (Còn gọi là Tuệ.) Nghĩa là thông minh, sáng suốt.
-Văn Huệ, Tư Huệ, Tu Huệ, Huệ đăng, Huệ khiếu…
长 Trưởng : Lớn, lớn lên (長)
-Trưởng huynh, Trưởng tử, Trưởng lão, Trưởng nam - Trưởng nữ, Trưởng thành, Trưởng thượng…
菩 Bồ : Chữ Bồ của Bồ đề, Bồ Tát.
提 Đề : Thuật ngữ Bồ Đề do người TQ dịch âm từ chữ Bodhi của tiếng Phạn. Và dịch nghĩa là chánh giác. Nghĩa gốc của chữ Bodhi theo tiếng Phạn là ...perfect knowledge -> Sự hiểu biết hoàn toàn.
-Bồ đề tâm, Bồ đề thọ, Ðại Bồ đề, Vô thượng Bồ đề, Bồ Ðề Ðạt Ma, Bồ Tát Ma Ha Tát…
生 Sanh : (Còn gọi là Sinh, như trong câu này) Được sinh ra, xuất hiện.[/QUOTE]
-Sanh hóa, Sanh linh, Sanh quang, Tạo Hóa Thiên sanh biến vô cùng, Sanh diệt, Sanh hóa, Sanh ký tử qui, Sanh ly tử biệt…
Bài tập:
Trí huệ, tuệ tâm, tuệ căn, thông tuệ
Trưởng thành, sinh trưởng, phương trưởng
Song sanh, sanh hoa kết trái, khai sanh, phóng sanh
Sanh hữu kỳ tử vô hạn, sanh dữ tử lành?
Còn chữ Bồ và chữ Đề theo nghĩa trong bài HLT chỉ biết nó được dùng chỉ cây bồ đề và các vị bồ tát thôi chứ ko biết dùng trong trường hợp nào nữa mong thầy TV chỉ giáo thêm.
Thật ấm lòng mỗi khi gặp chuyện buồn trong cuộc sống, HLT lại vào trang TGVH cũng như vào lớp học chữ hán của chúng ta đọc những bài viết, những dòng tâm sự cũng như những lời nói đùa vui của các huynh đệ tỷ muội để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, để thấy rằng xung quanh ta còn rất nhiều người tốt, còn nhiều việc phải làm... Rồi ngày mai HLT lại tiếp tục cuộc sống một cách có ý nghĩa hơn, làm nhiều điều tốt hơn vì những người thân, vì những bạn bè xa gần...
Một vài dòng chia sẻ mong thầy TV và các bạn đừng trách HLT nhé!
Cảm ơn Hoàn Nguyên đã gửi đường link về từ điển Hán Việt. Linh thấy từ điển này hay lắm, nhưng máy tính của Linh dùng windows Vista không download và cài đặt được từ điển này, không biết bạn có biết chương trình nào về từ điển Hán Việt có thể cài trên windows vista không? Cám ơn Hoàn Nguyên.
Thật khó để mà tìm được ánh sáng cho Tâm. Vậy mà Kiến có thể kiếm được ...cây đèn...cho mình rồi, thật là đáng chúc mừng đó! Nhưng nếu có thể thì nên đổi thành đèn điện hay kẹt lắm thì cũng nên là ...đèn pin nha! Có vậy thì đèn mới có thể sáng hoài mà không sợ tắt nữa! (ít ra là cho đến lúc ...hết pin! :-)
Vì vậy nên dù Kiến và Sao có học hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là 2 người phải nên phát ...Bồ Đề Tâm ...mà hoan hỷ đến lớp thường xuyên cho lớp học có thêm tinh thần và ...ánh sáng nhé! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
http://i217.photobucket.com/albums/c...chuongnho1.gif
VĂN CHUNG THINH, PHIỀN NÃO KHINH...
TRÍ HUỆ TRƯỞNG, BỒ ĐỀ SINH...!
http://i217.photobucket.com/albums/c...ng/thichca.gif
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Rõ ràng bạn thì nói ...không phục, không phục....mà lòng TV lại hiện ra hai chữ ...Khâm phục! Khâm phục!...Do vậy mà kiếm cái gì để ...tặng bạn đây! :-)
http://i217.photobucket.com/albums/c...1209266725.png
Không biết tặng gì, nên sẵn có nàng Xuân đi ngang, TV nhờ cô ta tìm đúng người có tên là 3 chữ này mà ban hoa, phát lộc. Hy vọng sẽ có thể giúp cho mùa vải năm nay sẽ được bội thu để bạn lúc nào cũng có thể ....tươi tươi...mà không kêu ...không phục, không phục...nữa nhé!
裴 14 nét: http://lost-theory.org/ocrat/chargif/char/c5e1.html
国 8 nét: http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E5%9B%BD
强 12 nét: http://www.mandarintools.com/cgi-bin...ival=%E5%BC%BA
...Thân ái,
-Thiên Vương-
“Sảy chân còn dễ lọc lừa,
sảy miệng thì biết đá đưa đường nào ???”
...Sẩy miệng đã khó chữa, bào
Sẩy tay...viết xuống thì chào thua thôi!... :-) Vậy nên người ta mới nói là ...Bút sa gà chết!...chứ ha! :-)
Nhân thấy chữ TU của bạn, TV lại nhớ đến câu ...đánh vần như vầy...
Hoàng (-), tung ( l ) mà gặp cái lu (U)
Khom người cúi xuống thành ...TU ...dễ dàng.... (cúi xuống thì mới ...tu được nước trong lu đó mà! :-)
Tung hoàng là dọc và ngang,
Đứng thì cũng chết, nằm càng chết hơn.
Khi nào gặp phải giận hờn,
Uống vào một ngụm nước ...trơn mất liền.
Tu ...nước không đắc thành tiên,
Chắc là cũng sẽ có duyên ...thành người!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Đây là trích-dẫn đoạn cuối của tin nhắn riêng từ Thầy Thiên-Vương gởi Atoanmt:
“…(Chuyện Thầy-Đồ-Nho):Ngoài ra, nếu lần sau bạn có kể chuyện nữa, thì mong bạn ...nói lớn một chút nha! Nói nhỏ quá, khó nghe lắm đó! :-) ...
Cuối cùng thì vì TV thấy bài thơ của bạn có 1 chữ mà chắc là bạn phiên âm nhầm, lẽ ra TV góp ý luôn bên dưới, nhưng ngại làm vậy người ta lại nói TV này nọ với bạn, nên mới vào đây nói riêng cho bạn biết để bạn xem thử. Hy vọng bạn không nghĩ là TV bắt bẻ, hay vạch lá tìm sâu... gì bạn nhé!
Bởi vì TV thấy bạn viết bài thơ đầy tâm huyết, lại kết hợp màu sắc, phong cảnh thành bức tranh thật đẹp và công phu, nên khi thấy có 1 điểm sai nhỏ mà góp ý với bạn như vậy đó!
Đó là chữ 冷 mà bên phần tiếng Việt bạn phiên âm là ...Giá đó! Theo TV biết thì chữ này phải phiên âm là ...Lãnh mới đúng. Bạn xem lại thử nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-“
Cám ơn Thầy Thiên-Vương đã rất tế-nhị để chỉ dẫn cho tôi, đồng-thời…có lẽ Thiên-Vương lại sợ tôi bị…. “chạm tự-ái” … nên mới nhắn tin riêng…
Vậy mà bây giờ tôi lại …lôi ra đây ! Xin lỗi Thầy Thiên-Vương nhé, vì những gì Thầy Thiên-Vương viết nêu trên…RẤT ĐÚNG, TÔI SAI !, nên tôi nghĩ mình phải đưa ra để các bạn cùng “học” về chữ “LÃNH” mà tôi đã tự dịch là chữ GIÁ.
Bài thơ trên là tôi mò mò “sáng-tác” bằng chữ Hán-Việt trước, sau mới dịch sang chữ “Nho” rồi chữ Việt. Rắc rối là ở chỗ này !
Tôi viết câu: “Thiên băng tâm bất giá” khi dịch sang chữ Nho, tôi KHÔNG biết chữ GIÁ ! (thế mới chết chứ) bèn nghĩ “Giá-lạnh”, thôi thì viết chữ “LÃNH” vô cho rồi !
Mình viết dịch sai, rất mang ơn người chỉnh sửa, và biết quý bằng tấm lòng thành-thật. Không có chỗ cho “tự-ái” chen vào được, Thầy Thiên-Vương yên tâm và hiểu cho tôi. Mong rằng, từ nay về sau, thấy tôi “viết nhăng, viết Cuội” chỗ nào, hãy sửa tôi ngay nhé, đa-tạ. đa tạ.
Bây giờ xin Thầy chỉ cho tôi chữ “GIÁ” viết ra sao nhé.
(Còn bài Thầy-Đồ-Nho" là tôi viết từ lâu rồi cho Đặc-San Cựu Học-Sinh, có lưu sẵn trong máy, nên post lên chơi, tuân lệnh Thầy, lần sau sẽ "Nói Lớn" hơn:023:) chứ không ":listen:thầm-thì" nữa.)
Thân ái, và rất quý mến,:)
sáng nay đệ tử đến lớp học bài của thầy Thiên Vương như mọi khi , thật là vui và bất ngờ quá ! được thầy THIÊN VƯƠNG thưởng cho bức tranh và ba chữ tuyệt đẹp , để tử mới nhìn 3 chữ thì nhận ngay ra chữ quốc ở giữa , chữ đầu và chữ thứ ba thấy hơi quen quen ..rồi rồi hì hì ..đó là họ Bùi và chữ Cường :) Bùi Quốc Cường .
đa tạ thầy ! ơn nghĩa của thầy dành cho lớp nhiều quá .bây giờ thầy lại có phần thưởng cho học trò nữa, đệ tử làm sao mà trả được công ơn dạy dỗ của thầy đây ạ !
Xin Đa tạ thầy !:yb663:
Vâng !
...Tu ...nước không đắc thành tiên,
Chắc là cũng sẽ có duyên ...thành người!
Thầy giáo Thiên Vương đừng giống "Thầy đồ nho" của Huynh Atoanmt đối với học trò nhé ! KC khù khờ đi tìm chữ (-) và chữ (|) để tìm xem :
Khom người cúi xuống thành ...TU ...dễ dàng.... (cúi xuống thì mới ...tu được nước trong lu đó mà! :-)
mà chẳng hiểu ý Thầy muốn nói gì :105: cứ đem chữ TU ( 修) và chữ (人) ra để tìm...mà tìm mãi vẫn hok hiểu ...
Đọc bài Thầy trả lời KC, nên KC phân trần chút nha Thầy !
Thấy Thầy nói :" Thật khó để mà tìm được ánh sáng cho Tâm. Vậy mà Kiến có thể kiếm được ...cây đèn...cho mình rồi, thật là đáng chúc mừng đó! Nhưng nếu có thể thì nên đổi thành đèn điện hay kẹt lắm thì cũng nên là ...đèn pin nha! Có vậy thì đèn mới có thể sáng hoài mà không sợ tắt nữa! (ít ra là cho đến lúc ...hết pin! :-)
Thầy giáo ơi ! khi học những bài của Thầy thì KC mới hiểu rằng :
“Văn chung thinh, phiền não khinh
Trí huệ trưởng, Bồ Đề sinh…” đó mà !
Cũng là cơn mưa, mà nhà nông thì vui sướng còn anh lái đò thì buồn bực…
Bài Thầy dậy, mỗi người tiếp nhận theo một tư duy riêng, với KC thì … KC thấy việc làm của Thầy giống như Thầy cầm ngọn đèn của TÂM Thầy, đi thắp sáng cho TÂM người khác.
“Làm việc Thiện…cũng giống như đi châm lửa vào đèn người khác, chỉ thấy xung quanh mình sáng thêm chứ ngọn lửa đó hok hao hụt”
Và như vậy thì ngọn đèn TÂm chỉ phát sáng bằng chính nội lực của nó chứ nó hok giống đèn điện hay đèn pin đâu phải vậy hok Thầy ?:-)
Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài mới nhé! Khi trước, nếu TV nhớ không lầm thì trong bài đầu tiên, TV có viết câu minh họa cho chữ Nhất là....Nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên! Bây giờ, ta cũng đã học được một số chữ. Viết thì có lẽ cũng đã thoải mái lắm rồi, nên TV sẽ viết luôn 1 bài xuống để chúng ta học từ từ cho nó ...thấm nhé! :-)
http://i217.photobucket.com/albums/c...mage002-20.jpg
1/ Từ Mới:
宽 Khoan : Khoan dung, rộng lượng 寬
性 Tánh : (Còn gọi là Tính) Tánh tình, tánh khí
怀 Hoài : Tâm ý, tình ý, lòng dạ 懷
过 Quá : Qua, trải qua 過
几 Kỷ : Vài, mấy 幾
Sanh hữu kỳ tử vô hạn, sanh dữ tử lành?
1. Sanh hữu kỳ, tử vô hạn 生有期死无限: Kỳ và Hạn ở đây có nghĩa tương đương nhau; là một khoảng thời gian nhất định nào đó (có hạn mà thôi!). Sanh hữu kỳ, nghĩa là sống có thời hạn nhất định (chẳng hạn như 7,8 chục năm mà thôi). Tử vô hạn, nghĩa là chết không có thời hạn nhất định. Có thể mới sinh, cũng có thể 100 năm mới chết. Không biết đâu mà lường trước được...
Do đó, người ta dùng câu này để khuyên ta khi còn sống nên biết trân quý và tận dụng thời gian mà ta có để làm việc mà mình muốn làm. Đừng bao giờ nghĩ rằng ...để đó ngày mai tính! Vì ta chưa chắc đã sống tới ...ngày mai, phải không bạn? :-)
2. Sanh dữ, tử lành: Cụm từ này có lẽ là của các nhà ...giải mộng. Vì họ cho rằng trong giấc mộng mọi việc thường nghịch với thực tế ngoài đời. Do vậy, nếu nằm mộng mà thấy Sống (sanh) thì đó là tín hiệu báo trước tương lai ta sẽ gặp chuyện Dữ. Còn nếu mà thấy Chết thì đó lại là ...sắp có chuyện vui rồi! :-)
Lưu ý là đây chỉ là ...sự tin tưởng mà thôi. Hoàn toàn không có căn cứ gì cả. Nên nếu mà bạn nằm mộng thấy Sanh hay Tử gì cũng đừng vội hoang mang hay ...hoan hỷ nhé! :-)
Về việc ...Bồ Đề thì như đã nói, người TQ chỉ phiên âm mà thôi, chứ đó không phải là ...ý nghĩa. Do vậy, ta không nên xé chữ ra mà học để rồi khi ráp chữ lại thì hổng chừng lại ra nghĩa là ....người yêu của thầy Đề thì TV trốn luôn đó! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Trước hết, TV xin có lời tán dương cho sự minh bạch của bạn. Đúng là phong thái của người chính nhân, quân tử. Thông thường khi làm điều gì, TV thường hay nghĩ giùm người. Bây giờ bạn không ngại mà đem ra đây cho mọi người cùng xem thì thật là sảng khoái. TV vui còn không hết, làm gì mà dám nhận câu ...xin lỗi của bạn chứ ha! :-)
Về chữ Giá thì nói thật, đừng nói là bạn tự học, mà ngay cả dù là ông thầy đồ TQ chính tông cũng phải bó tay thôi! Bởi vì đơn giản là nó không phải là chữ ...Hán! :-)
Giá là tiếng Việt của ta mà! Người xưa mượn chữ Giá 這 của chữ Hán để diễn âm, rồi thêm vào bộ Vũ 雨 để diễn nghĩa mà cho ra chữ Giá này -> http://i217.photobucket.com/albums/c...mage002-22.jpg
Để bạn có cơ sở để tin như vậy, TV kèm thêm 2 câu Kiều được viết bằng vi tính và bản gốc từ 1 ngàn 8 trăm ....hồi đó nhé!
http://i217.photobucket.com/albums/c...mage002-21.jpg
Không ngờ TV lại có dịp nói chuyện với ...tác giả của câu truyện tiếu lâm kia, thật là hân hạnh quá sá! :-) Hy vọng lớp học sẽ học được thêm nhiều điều bổ ích từ bạn. Ít nhất thì cũng có thể học thêm từ sự ...vui vẻ, nhiệt tình, cũng như tánh khí sảng khoái đầy thân thiện của bạn.
...Thân ái,
-Thiên Vương-
xin hỏi ở hà nội phòng khám tim mạch uy tín
--------------------------------------------------------------------------------
QC có người nhà bị bệnh về tim mạch ,đã đi khám ở một vài cơ sở .nhưng chưa chuẩn đoán được bệnh chính xác nên uống thuốc không khỏi .vậy có bác nào trên trang nhà biết tại HÀ NỘI ,có phòng khám hoặc bệnh viện nào uy tín xin cho QC biết địa chỉ .
Trân trọng cảm ơn !__________________
Phật pháp vô biên
Cha Mẹ ta chính là Phật !
Om Mani Padme Hum !
-QuốcCường-
Tình cờ thấy bạn Quốc Cường của chúng ta muốn đưa người thân đến Hà Nội để chẩn bệnh, lại không thấy ai giúp gì cả, nên TV xin phép các bạn mà đưa mẩu tin nhắn đó vào đây. Hy vọng, ngoài tình thân hữu trong này, chúng ta còn có tình đồng môn thân thiết, đủ để tạo thành động lực mà sẽ nhiệt tình giúp cho bạn Quốc Cường nhé các bạn!
Chúc bạn Quốc Cường sớm được sự giúp đỡ của mọi người ở đây, và hơn hết, chúc cho người thân của bạn sớm gặp được đúng thầy, đúng thuốc mà mau chóng bình phục nhé!
Ngôi Sao Biếc, Header, Hoa Lan Trắng ơi....mau mau về đây mà giúp bạn nhé!
Nam mô đại từ đại bi, cứu nạn cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát!...
http://i217.photobucket.com/albums/c...yvatoasen2.gif
...Thân ái,
-Thiên Vương-