thật hy hữu khi có người đến phút cuối khi tỉnh ngộ đã làm được một việc sau cùng cho mọi người
Printable View
thật hy hữu khi có người đến phút cuối khi tỉnh ngộ đã làm được một việc sau cùng cho mọi người
".... hôm nay NCD rất mong muốn tất cả chúng ta hãy dành ít thời gian trong ngày, dành chút TÂM Ý của mình cho những người thân yêu xung quanh mình. Bằng cách nào? Rất đơn giản: Mỗi ngày chúng ta có thể vừa viết ra giấy vừa đọc câu sau ÍT NHẤT 108 LẦN:
___ ____
Um Mani Padme Hum
Khi viết và đọc chữ UM, chúng ta phải chờ viết xong nét gạch ngang trên đầu mới ngưng phát âm. 2 chử MANI dính liền cung chúng ta cũng phải chờ viết xong chữ I mới ngưng phát âm. Với 2 chữ PADME cũng thế. Với chữ HUM cũng giống như với chữ UM, phải chờ viết xong nét gạch ngang trên đầu mới ngưng phát âm.
Có thể hơn 108 câu cũng được. Chúng ta đừng tập trung vào số lượng, có thể cắt giấy sẵn và tính số hàng trước, viết hơn 1 tý cũng tốt mà. Phía dưới 108 câu này các anh chị, các bạn viết thêm :”Con xin hồi hướng công đức này tới…của con, cầu cho…của con luôn được An khang, mạnh khoẻ, tai qua nạn khỏi”. Và sau đó thì đốt tờ giấy này đi ở nơi nào sạch sẽ. Viết ít nhất 49 ngày như vậy. Với tư cách 1 người con của Phật Đạo, NCD rất mong tất cả mọi người xin hãy vì người thân mình mà NHẤT TÂM làm việc này.
Rất mong! Rất mong!
....Khi bạn làm điều này lâu dần, tụ bản thân bạn sẽ phát ra Vầng hào quang bao phủ quanh mình, không còn sợ ai làm hại đến mình. mặt khác, khi bạn gặp điều gì khó khăn, trắc trở, tự bản thân bận chỉ cần Khởi Niệm câu chú này hướng đến sự việc đó, tất mọi việc sẽ êm xuôi ngay. Hay khi chúng ta cần cầu cho ai đó tai qua nạn khỏi, với Hợp Lực của những người có Công Năng bằng cách luyện này, chỉ cần cùng hẹn nhau 1 giờ thống nhất đồng Khởi Niệm, thì uy lực của nó không thể nghĩ bàn, còn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần dọc các bài kinh chú như những con vẹt. "
Đây là 1 đoạn trích trong bài viết của mình bên trang nhà, nay xin post ra đây với ý nguyện mong tất cả Đạo hữu chúng ta hãy cùng nhau luyện pháp môn này, và sau 3 tháng, nếu còn Duyên với bác e_ta_hac_mani_hong, chúng ta sẽ cùng nhau hẹn 1 ngày đồng khởi niệm, hồi hướng công đức này tới bác ấy, cầu mong bác ấy sớm ngày dứt Nghiệp Quả. Và sau này, có thể thành lập hẳn 1 nhóm cùng tập luyện Pháp môn này, khi có ai đó trên diễn đàn lâm phải sự ngặt nghèo cần sự giúp đỡ, thì cả nhóm lại hẹn giờ Nhất Tâm khởi niệm. Không biết ý các anh chị, các bạn thấy thế nào?
:shame_on_you:Chào bạn e_te_hac_mani_hong-1.Nếu sự thật là bạn đang bịnh hay là chuyện bịa ra để cho ace trong dd tranh luận cho vui.nếu sự thật bạn đã tạo nghiệp và làm biết bao nhiêu gia đình tang nát và đau thương thì hậu quả bạn đang nhận đó coi như là nhẹ.bây gời bạn có thâu hoặc ko thâu cũng vô ít thôi.thiện tai thiện tai.
toàn là lũ nói dóc nói xạo vô công rổi nghề đúng là mấy thằng bá dơ đầu óc bệnh hoạn
bạn vào nước, mà nước không nhận chìm không? bạn đi vào lửa, lửa có không cháy không?
A Di Đà Phật !!! nguyện mọi sự cát tường
trong topic này khâm phục nhất là ynguoiloitoi spam khủng khíp nhất . Chúc vui vẽ .
Hay! Hay!
Cái gì có lợi cho mọi người ,nên làm!
Hình như phải viết bằng chữ Phạn hay Tạng, vào buổi sáng sớm mặt trời bắt đầu ló dạng, không được nói chuyện với ai.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...k2mw15952.jpeg
Thân gởi Bác NCD
Gialam xin tán thán ý kiến cuả Huynh NCD , vì điều này mang lại một sự tích cực cho việc cộng tu, là một phương thức thông thiên có hiệu quả ( bất kể bạn ở không gian nào ) cần thời gian đồng nhất , đồng thời nó khai mở các luân xa trong khí thể cuả ta giúp thông khí các huyệt đạo chính yếu cho sự sống ( hơi thở - tim -và sức mạnh thể chất huyệt đan điền) , đồng thời cãm nhận “ cội nguồn tình yêu thương hiện diện trong Phật tánh “ cuả mỗi người – và việc cộng tu này có thể làm thay đổi “ cộng nghiệp cuả khu vực – và biệt nghiệp cuả mỗi hành giả” và rất nhiều lợi lạc khác như Huynh NCD giới thiệu
– Khi thực hiện bạn cần thả lỏng hoàn toàn cơ thể - tâm ý - chỉ mỗi mong ước duy nhất là tình thương yêu quán dần đến người bạn thương yêu - đến mọi con người còn bất hạnh và cuối cùng mọi sinh linh – cả hành tinh cuả chúng ta , với sự nhất tâm và thật rỏ ràng – chân thật
.
*Chú ý khi đọc âm A ở vòm họng ( không mở miệng ) âm U ở lồng ngực và âm M ở đan điền mỗi âm kéo dài vài giây đủ quán bổn tự
Phát nguyện trước và sau khi trì xong câu chú – sau đó im lặng lắng nghe bản thể ít nhất 15 p trước khi xả … Chúc các huynh đệ kiên trì và hăng hái tu tập
Đề nghị bác up lên chử gốc câu chú và cách viết cho anh em học nhé – Thân kính
Chân thành cảm ơn Huynh NCD
Gialam
P/S :Giàlam xin mượn một đoạn trích cuả Sứ giả Kraion ( phục vụ lưới từ trường cuả hành tinh) truyền tin , nói về sự cầu nguyện có chủ đích cuả một tập thể có sức mạnh thế nào đề các bạn suy gẫm
Kraion @ “Tinh thần: Hãy tập hợp cùng nhau và hãy hướng tới hành tinh và loài người những năng lượng ý nghĩ tích cực .Trong quá trình đó có nhiều sức mạnh tiềm ẩn mới ,nhưng cần phải hiểu và thực hiện nó đúng .Với năng lượng mới, các bạn có khả năng nhiều hơn là chỉ đơn giản khái quát những cái có thể làm được của các bạn. Có nghĩa là , năng lượng tổng hợp của cả nhóm những người được cài đặt bằng hình thức cần thiết và giác ngộ thăng bằng có tiếp xúc với các hộ pháp của mình sẽ tăng lên bằng lũy thừa của một phần ba số lượng của họ (Ví dụ đối với nhóm 12 người ,sức mạnh sẽ tăng lên lũy thừa bốn ;12:3=4 . Bằng cách đó,năng lượng của 12 người tăng lên lũy thừa bốn bằng 20760 lần ! ) Các bạn thấy đấy ,số lượng ít ỏi những người giác ngộ có thể phát ra năng lượng ,bằng khả năng tổng thể của cả sân vận động tràn đầy những dự định tốt đẹp ,nhưng không bằng những người giác ngộ . Đó là điều mới .Các bạn chưa bao giờ từng có sức mạnh tương tự loại đó ,nhưng các bạn cần hiểu ,hành động như thế nào .Tính đến những điều đã trình bầy trên ,bây giờ các bạn đã rõ ,số ít người có thể tác động lên số đông người như thế nào ?
………………………………………..
Chuẩn bị của cá nhân
1.Hãy sử dụng những gì các bạn đã biết và hiểu về tư thế và định hướng của cơ thể để cùng nhau xếp đặt thỏa đáng trong nhóm của mình .Thông tin này không mới và nó không thay đổi .Việc định hướng từ bắc đến nam hay từ đông sang tây có lợi nhưng không phải là quyết định .(Nói cách khác,hãy thử xếp thẳng hàng theo hướng lưới từ nhưng có thể quay mặt vào nhau . Hãy sử dụng la bàn vào mục đích này ). Hãy kiểm chứng lại rằng không bị tác động của những trường từ khác.
2.Nhờ có quán tưởng mạnh mẽ hãy loại bỏ khỏi tất cả những ý nghĩ không đáp lại tình yêu của Hoàn vũ .Nếu như nhận thấy mình không thăng bằng dù chỉ một chút nào đó , hãy từ chối không tham gia vào cuộc gặp .Sự tham gia của các bạn sẽ gây tai hại cho mọi nỗ lực của cả nhóm .
3.Hãy dành thời gian tự nhận thức.Hãy hiểu rằng ,các bạn là một phần nhỏ của Thượng đế ,được khoác cho hình dạng sống trên Trái đất .Hãy hình dung mình là chính sinh linh mà các bạn là nó .Hãy yêu quý bản thân mình. Hãy nhận thức được ý nghĩa của cụm từ ''TÔI LÀ"".
4.Hãy hướng tới Cội nguồn tình yêu xin sự yên bình .Cội nguồn cần phải đáp lại tiếng gọi của các bạn .Đó là quyền của các bạn . Nếu như điều này giúp các bạn củng cố tình yêu ,hãy quán tưởng người thầy yêu quý của mình .
5.Hãy cảm giác thấy kế tiếp là những người xung quanh các bạn .Hãy điểm lại họ và cảm giác rằng họ là toàn thể thống nhất với các bạn .Hãy hình dung :mỗi người đều có khuôn mặt của bạn . Hãy cảm nhận thấy tình yêu của họ đối với các bạn .
6.Hãy dập tắt bản ngã của mình .Hãy hiểu rằng ,cuộc luân hồi này của các bạn ngắn ngủi biết bao so với cái sinh linh mà các bạn thực sự là -khi không ở trên Trái đất . “
Nam mô a di đà phật! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif
Tàn cuộc huề cả làng.
Hình như đa số người, dù là người luyện đạo, nhạy cảm với lời thách thức, trêu trọc hơn lời cầu cứu, kêu gọi giúp đở.
Chắc không phải vậy. Chắc đây là một nhận định sai lầm.
này các bạn tôi la đệ tử cua e_te_hac_mani_hong đây. MÌNh xin nói rõ Huyền quang chẳng làm được gì cả chỉ nói thôi còn đôi mắt của mình cũng đã đỡ rồi thầy mình đã chữa cho mình rồi. Mấy nhân vật dấu mặt ghê gớm thật sử dụng cả trùng độc may mà có thầy hỗ trợ. Tui giúp thầy tui lần cuối rồi cáo biệt luôn mọi người.
Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
e_te_hac_mani_hong is offline Report Post Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Thế này mới biết trên diễn đàn lắm kẻ khoác lác. Huyền Quang võ mồm cũng gớm thật đấy!
Hết thuốc chữa . ĐÚng là bệnh hoạn hoang tưởng!
Thân gửi đến những ai còn đang có tâm phân tranh hơn thua cao thấp:
Hãy mau mau hồi tâm chuyển ý
Tịnh! Tịnh! Tịnh!
Ai còn ý phân tranh tại đây, ngay lập tức sẽ bị rút hết pháp lực, linh lực, công phu tu hành bao lâu sẽ trở về cùng hư vô
Nam mô Hư Không hiệp nhập vô nhất vật!
Vạn Pháp xuất phát từ đâu, nay xin qui hồi về hư không!
Từ giờ phút này, những ai còn tâm ý phân tranh va tiếp tục post bài về sự hơn thua cao thấp cũng đều tiêu tan hết thành quả của mình, pháp lực linh lực đều không còn nữa.
Hãy bảo trọng!
Đối với người thường không có pháp lực hay tu hành gì mà vào đây nói năng quàng xiên xuyên tạt, sẽ bị đau răng 1 chút và 2 má rần rần nóng ran, 2 tay đau mỏi, 2 vai mỏi trong vòng 10 phút, để nhắc mọi người cẩn ngôn cẩn hạnh.
Đối với người có pháp lực mà có ý phân tranh, bị rút linh lực pháp lực sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải trong người, pháp càng coa thì mệt nhiều hơn, buồn nôn, chóng mặt và đầu óc lâng lâng, như thiếu ngủ lâu ngày. Phải vài ngày sau mới khỏe lại và tất nhiên đã trở thành người bình thường!
Thân ái mến chào.
Chúc mọi người tinh tấn, an lạc!!!
__________________
Phét lác hết chỗ nói!
Có vẻ như ghê gớm lắm thật ra hoang tưởng.
Hãy tự thắng mình trước đi. Đừng quá kiêu ngạo.