Trang 17 trong 50 Đầu tiênĐầu tiên ... 71112131415161718192021222327 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 321 tới 340 trên 999

Ðề tài: Thách Đấu TGVH

  1. #321

    Mặc định

    taman Trò lừa bịp quảng cáo này xưa rồi .vài tháng đấu phép sẻ trở thành pháp sư đại tài .xin bà con đừng tin mấy tên điên đó.trên diển đàn ko ai biết ai nên dể bốc thối có ngon thì để địa chỉ và số phôn đi .
    Mình thì tin là có chuyện này, đã nói vô hình thì không kể đến khoảng cách không gian, thời gian nên đâu cầu phải nhìn thấy nhau mới tỉ thí được. Mình chỉ có thắc mắc nguyên lý,cơ chế các Huynh tỉ thí với nhau gồm các bước chi tiết như thế nào ??? :no_talking:
    Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
    Nhỏ Không Hút Thuốc Lớn Sinh Hư

    Nhân Bất Học Bất Tri Lý
    Nhỏ Không Học Lớn Làm Đại Úy

  2. #322

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong Xem Bài Gởi
    LỜI CUỐI:
    chào tất cả các đạo hữu bần đạo làm ra chuyện này cốt là để cho mọi người thấy rõ chuyện bùa phép ko phải là cái đẻ con người đem ra mà nói xằng nói xiêng. Tuổi đời của bần đạo đã 50 tuổi rồi. Bần đạo không biết sử dụng máy vi tính nên nhờ người đệ tử viết lên diễn đàng này để chiêu tập tất cả mọi người thấy đâu la pháp thấy đâu la hư không van vật cũng chỉ là ảo mê mà thôi. Bần đạo do dùng huyền thuật vào các việc không tạo thiện đức đến nay khi nghiệp báo thân đến thì đã muộn màng, khi hiểu ra rằng bùa ngãi không đem đến cho mình hạnh phúc mà chỉ cho ta thêm vũ khí mà thôi. Nếu biết sử dụng vũ khí này vào mục đích làm nên thiện quả thì cùng nhu quý đạo hữu gieo thêm căn lành cho chính minh. Nhưng vì trước đây bần đạo vì quá say mê giấc mộng vật chất tạo không ít những ác nghiệp mà đến nay khi căn bệnh ung thư máu hành hạ thể xác mình thì hiểu ra cũng đã muộn. Cái đau đớn không thể kể xiết này cũng không thể nào đền trả những gì mình đã gây ra cho người khác. mạng sống của bần đạo chỉ còn đếm từng ngày không mong gi hơn, Nay làm việc này kính mong chư đạo hữu hoan hỉ không chấp. chỉ mong mọi người đừng dùng bùa phép vào việc gây ác nghiệp. Còn chút sức lực cuối cùng này bần đạo mong làm đươc chút công đức mong sớm trả xong ác nghiệp tu hành chân chánh.

    Phù du ảo mộng mà cứ chấp
    ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
    nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
    Hận những ngày xưa sống ảo cầu
    Lời cảnh tỉnh của Huynh rất đáng phải suy ngẫm. Cầu mong Huynh gặp được hợp Thuốc hợp Thầy tai qua bệnh khỏi.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #323

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    cõi người sống vẩn hay hơn huynh ơi
    trời đất quây cuồn theo nhân quả
    nhân quả quây cuồn ta thấy ta
    ta rông chơi sáu cỗi ba đường

    :no_talking::no_talking::no_talking:
    VDK đá mông ynguoitoiloi văn từ tgvh sang htt tiêu diêu các :bug:
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  4. #324

    Mặc định

    e te hac mani hong và vị đệ tử nên cho biết cách liên lạc để sau này xin nguyện đủ duyên đến hộ niệm cho chư liệt vị nữa chứ !

  5. #325

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong Xem Bài Gởi
    LỜI CUỐI:
    chào tất cả các đạo hữu bần đạo làm ra chuyện này cốt là để cho mọi người thấy rõ chuyện bùa phép ko phải là cái đẻ con người đem ra mà nói xằng nói xiêng. Tuổi đời của bần đạo đã 50 tuổi rồi. Bần đạo không biết sử dụng máy vi tính nên nhờ người đệ tử viết lên diễn đàng này để chiêu tập tất cả mọi người thấy đâu la pháp thấy đâu la hư không van vật cũng chỉ là ảo mê mà thôi. Bần đạo do dùng huyền thuật vào các việc không tạo thiện đức đến nay khi nghiệp báo thân đến thì đã muộn màng, khi hiểu ra rằng bùa ngãi không đem đến cho mình hạnh phúc mà chỉ cho ta thêm vũ khí mà thôi. Nếu biết sử dụng vũ khí này vào mục đích làm nên thiện quả thì cùng nhu quý đạo hữu gieo thêm căn lành cho chính minh. Nhưng vì trước đây bần đạo vì quá say mê giấc mộng vật chất tạo không ít những ác nghiệp mà đến nay khi căn bệnh ung thư máu hành hạ thể xác mình thì hiểu ra cũng đã muộn. Cái đau đớn không thể kể xiết này cũng không thể nào đền trả những gì mình đã gây ra cho người khác. mạng sống của bần đạo chỉ còn đếm từng ngày không mong gi hơn, Nay làm việc này kính mong chư đạo hữu hoan hỉ không chấp. chỉ mong mọi người đừng dùng bùa phép vào việc gây ác nghiệp. Còn chút sức lực cuối cùng này bần đạo mong làm đươc chút công đức mong sớm trả xong ác nghiệp tu hành chân chánh.

    Phù du ảo mộng mà cứ chấp
    ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
    nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
    Hận những ngày xưa sống ảo cầu
    Nghiệp chẳng có gốc, như mộng, như sương mai, như ánh chớp (chỉ nói với ông e te ..)...:D:D:D:D. Nhớ lấy nghiệp chẳng có gốc :D

  6. #326
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Chúng sanh vô biên thề nguyện độ
    Phiền não vô tận thề nguyện đoạn
    Pháp môn vô lượng thề nguyện học
    Phật đạo vô lượng thề nguyện thành.

  7. #327

    Mặc định

    các huynh đệ thân mến

    trong suốt cuộc chơi này gialm nhận thấy ynguoiloitoi là đạt điễm cao nhất - hoạt náo viên sôi động nhất - là người ngây thơ dẽ thương nhất - nhiệt tình nhất - hoạt náo viên đóng đạt nhất - người có tâm thiện lành nhất - và cao nhất là đóng đạt nhất - xin các ace bình bầu cá nhân xuất sắc nhất

    xin cầu chúc e te hac ma hong sớm có niềm vui và sức mạnh cùng tình yêu toàn thể ace đến với bạn

    thân kính
    gl

  8. #328
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    số trang hiện giờ là 41 @@ tăng vọt nhanh quá

  9. #329

    Mặc định

    Phân hơn thua nhau chi vậy, dùng huyền thuật làm việc thiện cứu người là kết quả cuối cùng của đạo pháp mà...

    vài làm thảo luận.

  10. #330

    Mặc định

    Hoa Nở..lại tàn..đời ngừi cũng vậy..Sanh ra rồi lại chết..hãy nghĩ rằng: từ ngày sinh ra cho tới lớn..ta đã giúp ích gì đc cho đời...làm đc việc phước gì...tịnh tâm suy nghĩ...sẽ đc vãn sanh về cõi Cực Lạc...

  11. #331
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    nếu chỉ đơn giản là tịnh tâm suy nghĩ thì dc về cõi cực lạc phở hôn huynh :D

  12. #332

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong Xem Bài Gởi
    LỜI CUỐI:
    chào tất cả các đạo hữu bần đạo làm ra chuyện này cốt là để cho mọi người thấy rõ chuyện bùa phép ko phải là cái đẻ con người đem ra mà nói xằng nói xiêng. Tuổi đời của bần đạo đã 50 tuổi rồi. Bần đạo không biết sử dụng máy vi tính nên nhờ người đệ tử viết lên diễn đàng này để chiêu tập tất cả mọi người thấy đâu la pháp thấy đâu la hư không van vật cũng chỉ là ảo mê mà thôi. Bần đạo do dùng huyền thuật vào các việc không tạo thiện đức đến nay khi nghiệp báo thân đến thì đã muộn màng, khi hiểu ra rằng bùa ngãi không đem đến cho mình hạnh phúc mà chỉ cho ta thêm vũ khí mà thôi. Nếu biết sử dụng vũ khí này vào mục đích làm nên thiện quả thì cùng nhu quý đạo hữu gieo thêm căn lành cho chính minh. Nhưng vì trước đây bần đạo vì quá say mê giấc mộng vật chất tạo không ít những ác nghiệp mà đến nay khi căn bệnh ung thư máu hành hạ thể xác mình thì hiểu ra cũng đã muộn. Cái đau đớn không thể kể xiết này cũng không thể nào đền trả những gì mình đã gây ra cho người khác. mạng sống của bần đạo chỉ còn đếm từng ngày không mong gi hơn, Nay làm việc này kính mong chư đạo hữu hoan hỉ không chấp. chỉ mong mọi người đừng dùng bùa phép vào việc gây ác nghiệp. Còn chút sức lực cuối cùng này bần đạo mong làm đươc chút công đức mong sớm trả xong ác nghiệp tu hành chân chánh.

    Phù du ảo mộng mà cứ chấp
    ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
    nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
    Hận những ngày xưa sống ảo cầu
    COLONY theo dõi diễn đàn từ đầu đến cuối...

    Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, cầu mong Đức Phật Dược Sư gia trì Phật lực cho tất cả mọi người tham gia vào Topic này, an lạc, tịnh tâm, luôn luôn trong sáng trong đạo Pháp.Mong cho chủ Toppic này mau tiêu tan nghiệp chướng.

    Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  13. #333

    Mặc định

    rốt cuộc về đâu nhỉ?

  14. #334

    Mặc định

    Hjjj, hy vọng cuộc đấu này, sẽ ko gây ra thiệt hại gì về tinh thần cho anh em tham gia

  15. #335

    Mặc định

    Chẳng về đâu.:D:D:D:D

  16. #336

    Mặc định

    ý mình là..tu, làm phước thiện..có phép thì giúp ích cho ngừi đời..thì cũng có thể sẽ đc về Cực Lạc...theo ý nghĩ của 1 đứa trẻ :D

  17. #337
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Mô Phật
    ............
    Đấu với đá, đá với đấu
    Đời với đạo, Đạo với đời
    Sống với chết, chết với sống
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  18. #338

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong Xem Bài Gởi
    LỜI CUỐI:
    chào tất cả các đạo hữu bần đạo làm ra chuyện này cốt là để cho mọi người thấy rõ chuyện bùa phép ko phải là cái đẻ con người đem ra mà nói xằng nói xiêng. Tuổi đời của bần đạo đã 50 tuổi rồi. Bần đạo không biết sử dụng máy vi tính nên nhờ người đệ tử viết lên diễn đàng này để chiêu tập tất cả mọi người thấy đâu la pháp thấy đâu la hư không van vật cũng chỉ là ảo mê mà thôi. Bần đạo do dùng huyền thuật vào các việc không tạo thiện đức đến nay khi nghiệp báo thân đến thì đã muộn màng, khi hiểu ra rằng bùa ngãi không đem đến cho mình hạnh phúc mà chỉ cho ta thêm vũ khí mà thôi. Nếu biết sử dụng vũ khí này vào mục đích làm nên thiện quả thì cùng nhu quý đạo hữu gieo thêm căn lành cho chính minh. Nhưng vì trước đây bần đạo vì quá say mê giấc mộng vật chất tạo không ít những ác nghiệp mà đến nay khi căn bệnh ung thư máu hành hạ thể xác mình thì hiểu ra cũng đã muộn. Cái đau đớn không thể kể xiết này cũng không thể nào đền trả những gì mình đã gây ra cho người khác. mạng sống của bần đạo chỉ còn đếm từng ngày không mong gi hơn, Nay làm việc này kính mong chư đạo hữu hoan hỉ không chấp. chỉ mong mọi người đừng dùng bùa phép vào việc gây ác nghiệp. Còn chút sức lực cuối cùng này bần đạo mong làm đươc chút công đức mong sớm trả xong ác nghiệp tu hành chân chánh.

    Phù du ảo mộng mà cứ chấp
    ảo mộng vay quanh khó dứt cầu
    nay nghiệp xua lai tác giờ trở lại
    Hận những ngày xưa sống ảo cầu
    kính chúc e_te_hac_mani_hong được mọi sự tốt đẹp

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  19. #339

    Mặc định

    cao trào đã có 36 ng đang xem (18 thành viên và 18 khách)
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  20. #340

    Mặc định

    đây là topic có số người theo dõi cao nhất
    trong vòng 2 ngày đã có đến 42 trang
    số lượng spam nhiều nhất
    và cuối cùng là gây cấn nhất từ trước đến nay
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xin hãy cứu giúp em ! Gia đình TGVH ơi !
    By vr.spirit in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 14-06-2013, 06:58 AM
  2. Dự án đóng sách PDF các bài hay ở TGVH
    By Bin571 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 63
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 01:59 PM
  3. Dự án đóng sách PDF các bài hay ở TGVH
    By Bin571 in forum Tin tức nóng hổi từ BQT và diễn đàn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-04-2010, 11:53 AM
  4. Kính gởi quý đạo hữu diễn đàn TGVH
    By DUNG2001 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-10-2008, 01:01 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •