mây an nhiên nỡ nụ cưởi hỹ lạc
tự tại bay trong cùng tận hư không
rồi hòa quyện với âm thanh vũ trụ
bài đồng ca chân lý cũa muôn đời
Printable View
mây an nhiên nỡ nụ cưởi hỹ lạc
tự tại bay trong cùng tận hư không
rồi hòa quyện với âm thanh vũ trụ
bài đồng ca chân lý cũa muôn đời
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...83_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...93_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...25_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...32_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...00_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...03_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...98_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...15_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...74_574_574.jpg
http://d.f9.photo.zdn.vn/upload/orig...54_574_574.jpg
tặng bạn
ta về ngã bóng cùng ta
trời bao xa .đất bao xa dặm ngàn
thỏng tay vào chợ nghênh ngang
an nhiên nhìn giấc mộng vàng đã qua
.................
hahahahahahahahaha
Cha ơi sao khổ,
Me ơi sao khổ.
sát sanh hại vật,
đổn cây phá rừng.
lũ lụt chiền miên,
khó mà thoát khỏi.
mưa tuôn xối xả,
toàn chất độc hại.
mùa đông lạnh buốt,
Một màu trắng xoá,
cây cỏ đông cứng,
kéo dài bốn năm.
còn thiếu nhiều lắm
chì là ko muốn nói thôi
...................................
trên thiên hôn rền trời sấm dậy
dưới đia ám rung chuyển khắp nơi
chúng sanh gào khóc muộn rồi
ai người giúp đở ....bây giờ mới hay
....................................
Nếu giải thoát dễ thì Phật ko thuyết ra 84000 pháp môn làm gì .
Bó cẳng thằng nhóc sanghata hahaha
Kiếp trước dùng gậy đánh đập, khủng bố tinh thần kẻ khác kiếp này làm người khùng điên chẳng ai chăm sóc.
Kiếp trước săn bắn, dùng hầm vót chông nhọn để con vật rớt hầm cọc đâm xuyên thân mà chết kiếp này làm người té lầu cọc đâm xuyên người mà chết.
Kiếp trước có tu hành, cống cao ngã mạng, ỷ mình có kiến thức, vạch lỗi, bắt bẻ pháp sư, làm người khác không còn tin tưởng pháp sư kiếp này sinh làm ngoại đạo, làm ăn chẳng được, đụng đâu hỏng đó.
Kiếp trước có tu hành hay chửi người khác khùng điên kiếp này có tâm hướng Phật nhưng không được bình thường.
Kiếp trước lạy Phật mà như dởn kiếp này làm người thấp lùn, xấu xí.
Kiếp trước quăng lưới bắt cá, sát sinh quá nhiều kiếp này thân nam chuyển thành thân nữ, không được xinh đẹp.
Kiếp trước cha mẹ bịnh nằm liệt giường, hậu hạ mà chửi bới om xồm, đá thúng đụng nia, tỏ ra không hài lòng kiếp này cũng bệnh nằm liệt giường con cái hầu hạ cũng chửi bới om xòm, đá thúng đụng nia.
... Đọc hết 36 trang,Tâm kog lay động... Thật là giải Thoát!
Nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não,
Nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ,
Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,
Kiếp kiếp thường tu bồ tát đạo.
Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây,
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,
Hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh,
Bất thối bồ tát là bạn hữu.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
nhìn cãnh thấy TÂM KINH
thấy TÂM động thành Pháp
PHIỀN NÃO hóa BỒ ĐỀ
NGƯỜI ẤY TRỠ VỀ QUÊ
...........................
nước lữa giao nhau thật nhiệm mầu
kết thành đan đạo liễu kim lâu
trăm sông đỗ hết về biễn cã
đáo nhập hồi triều VÔ KHUYẾT cung
THÂN
Cuốn lên thấy rõ thái hư không
Thái không chưa hợp với chơn Tông
Phải biết từ không buông xã hết
Dày dày, nhặt nhặt gió sao không?
(Vô Môn Quan - Vô Môn giải)
:)
khi thấy dc ...đó chính là tất cã
là chân như là sự thật muôn đời
có đâu xa .sao lại kiếm khắp nơi
ngay trước mắt NHÂN CHÂN là NHƯ THỊ
thực ra ....NÓ chưa từng ngũ ...nó chĩ bị CHE ....
ngày xưa ....khi tụng xong bộ kinh LĂng NGHIÊM ....học trò nằm xuống ..thấy THÂN mệt mõi đang từ từ đi vào giấc ngũ NHƯNG ..cái TÂM MINH này ..rất sáng suốt ...nó ko hề ngũ
người chung quanh ..làm gì NÓ thấy biết tất cả ..BÃN THÂN NÓ ..LÀ 1 NGUỒN SÁNG .là khó diển tã bằng lời ..nhưng NÓ là ánh quang minh ..không có SANH hay DIỆT ..bởi vì THẬT SỰ trong NÓ chẵng có gì cả ...
hic hic ..chẵng biết phãi diễn đạt như thế nào đây
huhuhuhuhuhu
nhiều ngày sau đó ...sau khi tụng kinh và ngồi thiền ..tuy ko cãm nhận dc thân đi vào giấc ngũ NHƯNG chung quanh ai làm gì HÀNH GIẢ đều THẤY BIẾT như đang thức VÀ QUAN SÁT HỌ
các bạn xem lại nhé ..đây chính là kinh nghiệm thực tế ..NHƯNG lại chĩ là kinh nghiệm riêng cũa hành giả ....nếu sai sót ...xin đồng học bổ sung chi tiết ..
vì hành giã vốn là người trình độ KÉM ..nên mong chư đồng học hoan hỷ nếu có nhiều sai sót
thân
xin hỏi nghe nói về thủ lăng nghiêm tam muội , vị nào biết nó là gì xin chỉ giúp, làm sao nhập vào
hic ..viết xong ..enter 1 phát ...tất cã mất tiêu ...toi công ..huhuhuhuhuhu
hic hic ...pó tay luôn ....không lẽ ...huhuhuhuhuhuhu
nghe nói , người biết thủ lăng nghiêm tam muội là có thể vào tất cả các tam muội ... :D , nhưng cái này là mật truyền thì phải ... đủ duyên mới biết được . Rồi sức của tam muội có phát huy được hay không lại do tâm và định lực ... Pháp không tham cho riêng mình , nhưng phải chọn đúng người ... hic hic .
muốn nhập vào ĐẠI PHẬT DÃNH THŨ LĂNG NGHIÊM VƯƠNG TAM MUỘI ...
hành giả cần có ít nhất là những điều kiện này ...........
.............................
1/phước báu VÔ LẬU THANH TỊNH
2./nguyện lực BA LA MẬT
3/thiền định BA LA MẬT
vì đây là tâm chú thành đạo ...HÀNH GIẢ SẼ NƯƠNG NƠI CHÚ LỰC ..để hàng phục ma chướng do TÂM KHỞI .....
còn nói về lý cũa kinh văn ..học trò không dám nói ..lý do ..rất đơn giãn đây là lời cũa NHƯ LAI ...học trò không dám vẽ RẮN THÊM CHÂN
.....................................
thật ra chư thiện hữu đồng tu ..CẦN NÊN BIẾT RÕ RÀNG MINH BẠCH....KHI THỌ PHÁP và trì kinh ...
quan trọng nhất là phãi TỰ HIỄU BÃN THÂN ...............???????????
VD ...
khi thọ trì kinh KIM CANG BÁT NHẢ BA LA MÂT ..hành giả cần phải HIỂU TẠI SAO TA LẠI HÀNH TRÌ KINH NÀY
lăng nghiêm cũng như thế và tất cả các kinh cũng đều như thế
.................................................. .............
kim cang LÀ NÓI VỀ KO TA ..là hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm ..CHO NÊN PHÁP NÀY THUỘC VỀ TRẦN LAO TỰ LỰ ...tạm gọi nó là diệt trần
.................................................. ...
lăng nghiêm ...nói về thễ nhập cãnh giới ĐẠI PHƯƠNG QUÃNG ..và là TÂM CHÚ RỐT RÁO
thành đạo ...lại thuộc về THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐẠI PHÂT ĐÃNH THŨ LĂNG NGHIÊM VƯƠNG TAM MUỘI ...NÊN thuộc về TÂM THỨC tạm gọi nó là DIỆT CĂN ..lý do thuộc về nội tâm
như thế ..một khi hành giã TỰ BIẾT MÌNH ...sẻ tự biết mình nên làm thế nào
trên đây chĩ là kiến giãi và kinh nghiệm riêng cũa học trò nên còn rất nhiều thiếu sót
chư thiện hữu đồng tu nào thấy ra những thiếu sót ..xin vui lòng giúp học trò bổ sung cho hoàn thiện hoàn mỷ ....
mong rằng những lời này và sự đóng góp cũa chư thiện hửu đồng tu sẽ là 1 sự lợi lạc cho nhửng bạn đi sau
chân thành cám ơn chư thiện hữu và chư đồng học
xin cầu chúc cho tất cã thành tựu viên mãn ..
svaha
Chân thành cảm ơn sự rộng lượng của huynh nguoiconhukhong trong sự trình bày những điều cảm ngộ tới các Thiện hữu có duyên với Phật pháp. Trân trọng! :)
tất cã chúng sanh đều là phật
chĩ vì bị che lấp mà thôi
nếu biết làm thế nào ...như thị
còn gì trò phãi nói nữa đây
thân
RẤT CÁM ƠN ....KO CÓ LỜI ĐỂ NÓI ..
CHỈ DUY NHẤT VÀI TỪ CÃM ƠN NHIỀU
THÂN
hazzzzzzzzzzzzzzzzz
..................................
nói gì đây nhĩ
con mắt NGỘ THAY
hic hic ...nó thấy tất cã
buồn thay ....nó lại chẵng tự thấy nó
huhuhuhuhuhuhu
như vậy ..
muốn biết NÓ có .....thì phãi thế nào .????????????????
hazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Tát tĩnh , tĩnh biết là NÓ .....
hic ..30 hèo .........
linh nhu tào tháo
nương nơi nguyện lực của ĐẠI BI từ vô thủy ..nguyện lực.đại bi của 10 phương như lai ..3 đời chư phật ..và nương nơi phật lực .....con xin rằng nguyện lực ba la mật của con sẽ tương ưng và hợp cùng nguyện lực của các ngài ..khắp hết hư không ...con nguyện đều vào cứu cành VIÊN GIÁC .......TẤT CẢ CHÚNG SANH CÙNG KẾT TƯỚNG ẤN NÀY ...CÙNG NIỆM CHÂn ngôn này ...tất cả chúng sanh đều dc hoan hỷ và lợi lạc ...đều cùng sanh khởi đại BỒ ĐỀ TÂM .......
NGUYỆN RẰNG ..từ đây cho đến ngày vị lai con đặng đạo vô thượng bồ đề ỡ ngôi VÔ THƯỢNG PHÁP VUƠNG...dù ỡ bất cứ nơi nào ..thế giới nào ..con ko bao giờ quên những lời nguyện này ...
xin các ngài vì lời cầu nguyên cũa con mà quán đảnh thọ ký cho con tròn NHƯ NGUYỆN .
......................
nam mô a đi đà phật
haxxxxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz......khó quá khó quá
hàng bồ tát nhớ nghĩ bản nguyện đây mà
Đem kiếng ra soi ,chơp chớp vài cái biết mình có con mắt ,có mũi có miệng ,có lưỡi ,có răng và có tóc ,có toàn thân ,giơ tay lên thấy tay chân cữ động .
Xoay người lại ,bỗng giật mình hỏi có phải mình trong gương không ,rồi cười một cái ,hi.......hi.......à thì ra đó chính là mình.
Rồi ngắm mình cho kỷ so sánh mình có giống mấy người từng gặp có giống họ không ?họ khác mình chỗ nào và giống mình chỗ nào ,mới nhận ra à họ ngồi cao hơn mình hay họ ngồi thấp hơn mình chỉ vì cái vị trí tự họ ngội rồi
bài kinh này rất hay huynh tặng chư huynh đệ đễ hộ thân trong khi tu học ...
ĐỨC PHẬT NGỰ TRÊN ĐẦU
VAI PHẢI XÁ LỢI PHẤT
VAI TRÁI KIỀN LIÊN HẦU
TRƯỚC MẶT KINH TAM TẠNG
SAU LƯNG A NAN CHẦU
TỨ PHƯƠNG A LA HÁN
HỘ TRÌ CẢ 5 CHÂU
ĐẾ THÍCH LẪN PHẠM THIÊN
DO OAI LỰC PHÁP MẦU
TẤT CÃ ĐỀU LO SỢ
TẬT BỆNH LẨN LO ÂU
ĐỀU PHÃI ĐƯỢC TẬN DIỆT
...............................
phần âm
...........................
namo TÀ SA PHA GA QUA TÔ A RA HA TÔ SAM MA SAM BUS thá sá
si rát min mê bus đa sết thô
sa ri bus tô cha đắc khi nê
qua má ẫm xê mô ga la nô
pu rá tô bi bá cắc ti dăng
pắc chi mê má má a nan đô
khi ná sá quá chá tu đi sá
xa măn tô tá lô cá bá lá chá
in đa đệ quá sá bram má cá
ê tê săn á nu pha quê ná
xáp bê phá đá ú bá đá quá
a nê cá ăn ta rá dá
bu quí nás săn tu a xê xa tô
...chúc thanh tựu viên mãn
thân
kinh 9 ơn đức phật cùa nam tông
........................
1/ i ti pi sô pha ga qua á rá hăn
2/i ti pi sô pha ga qua sam ma sam bus thô
3/i ti pi sô pha ga qua quýt đá chá rá ná sam panh nô
4/i ti pi sô pha ga qua sú ga tô
5/i ti pi sô pha ga qua lô cá quí đu
6/i ti pi sô pha ga qua á nus tá rô pú rí sá đam ma sạ rá thí
7/i ti pi sô pha ga qua sát thệ đệ quấ ma nus sa năn
8/i ti pi sô pha ga qua bus thô
9/i ti pi sô pha ga qua
...............................
có tất cà là 108 chữ
dùng đễ bưộc niệm cột tâm dể đi vào thiền định
...............nghĩa kinh
..................
i ti pi sô ......nghe như thế này
a ra hăn ........ứng cúng
sam ma sam bus thô ............chánh biến tri
quýt đá chá ra sam panh nô ...minh hạnh túc
sú ga tô ...................thiện thệ
lô ca quí đu................thế gian giãi
á nus tá rô .....vô thượng sư
pú rí sá đam má sá rá thí .................điều ngự trượng phu
sát thá đê quá ma nus sa năn.............thiên nhân sư
bus thô ...................phật
pha ga qua .............thế tôn
.........................................
Tôi thấy 1 người kiếp này sao phải chịu khổ cực như thế, thân nhỏ, ốm gày, kiếm ăn từng bữa, chân không bình thường sao lại bị như vậy. Tôi thấy người này tiền kiếp là 1 tên đồ tể không biết bao nhiêu chúng sanh đã chết dưới tay người này, sau khi người này chết thần thức qua không biết bao nhiêu địa ngục, rồi lên làm súc sanh cũng không biết bao nhiêu kiếp, kiếp ké tiếp làm 1 con gà, bị người suốt ngày xua đuổi, tâm trạng lo sợ suốt ngày, sau khi thọ thân súc sanh hết rồi được làm thân người bị như đã nói ở trên. Đây là lời nói chân thật, đừng bao giờ cho rằng vật dưỡng nhơn, không có nghiệp báo. Phật dạy "người cõi Ta Bà nhất cử nhất động cũng điều là nghiệp báo" cho nên tôi mong mọi người đừng gây nghiệp xấu mà tự làm khổ mình.
Nguyện cho tất cả chúng sanh điều chọn thành Phật đạo.
Án Bồ Địa Thất Đa Mâu Trí Ba Đà Tà Nhĩ