Vậy thì cầu chúc cho bạn được ...Thỏa Nguyện nhé! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Printable View
Đúng như bạn Cường nói, ngoài những chữ ta đang học, TV luôn kèm theo những chữ đó ở dạng nguyên thể. Nếu bạn để ý thì sẽ thấy được chúng cũng có điểm tương tự nhau nên cũng dễ nhận ra.
Ngoài ra, TV còn có kèm thêm một chữ lạ trong bài tập viết. Đó là chữ Nhĩ (tai) 耳 này. Vì chữ Văn trong phần hướng dẫn, người ta viết sai trình tự các nét. Do vậy, TV dùng chính chương trình đó để minh họa chữ Nhĩ lại cho các bạn xem cách viết đúng của nó.
Vì chúng ta mới bắt đầu tiếp cận chữ Hán, nên TV cố gắng hết sức để có thể giúp các bạn viết đúng trình tự. Hiện nay, các chương trình minh họa chữ viết trên mạng đa phần đều có nhiều sai sót, nên vì thế mà có khi TV dùng chương trình này cho chữ này, khi thì chương trình kia cho chữ khác. Có khi chẳng có chương trình nào viết đúng cả thì TV minh họa qua hình.
Do vậy, mong rằng các bạn khi tập viết hãy viết đúng theo thứ tự trong đây. Nếu thấy ai, ở đâu có cách viết khác thì cũng đừng phân tâm. Vì cách viết thể hiện ở đây là tương đối chính xác nhất. Sau này, TV sẽ đi sâu hơn về quy tắc viết chữ thì các bạn sẽ hiểu thêm nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch - Y Quán-Thế -Âm- Bồ -Tát.
Nam - mô Phật, nam - mô Pháp, nam - mô tăng, nam - mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ -Tát, đát chỉ đá, ám dà hợp phạt đá, dà hợp phạt đá, dà hợp phạt đá, sa ha, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi thần.
Bài tập:
Văn: Kiến văn , tân văn, văn nhân
Chung: chung cổ, chung đỉnh; Chuông: chuông khánh; chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.
Thanh: thanh âm, thanh điệu, thanh thế, thanh danh, thanh nhạc.
Phiền: phiền não, phiền muộn, phiền lòng, cảm phiền
Não: trí não, điện não, não bộ, đầu não.
Khinh: khinh địch, khinh thường, khinh suất, khinh nhờn, khinh kỵ, khinh mạn, khinh miệt, khinh khi, khinh thị.
闻 Văn : nghe 聞
- Văn quá tắc hỷ, Văn nhứt tri thập, Văn ngã ưng đương, Văn đắc thọ trì…
钟 Chung : cái chuông 鐘
- Chung ly biệt - Chung ly hận, Chung phong, Chung tình…
- Ham miếng đỉnh chung, mê sắc đẹp.
Hại thân, tiếng xấu để muôn đời.
声 Thanh : âm thanh (còn gọi là Thinh, như câu này) 聲
- Thanh danh quán thế, Thanh la, Thinh không...
烦 Phiền : phiền toái, buồn bực 煩恼 Não : tức giận, bực mình 惱
- Phiền hà, Phiền muộn, Não loạn,
- Phiền não tức Bồ đề:
"Phàm phu tức là Phật,
Phiền não tức là Bồ đề.
Niệm trước còn mê tức là phàm phu,
Niệm sau lại tỉnh tức là Phật.
Niệm trước còn mắc vào cảnh tức là Phiền não,
Niệm sau bèn lìa khỏi cảnh tức là Bồ đề."
轻 Khinh : nhẹ 輕
- Khinh khinh, Khinh ngạo, Khinh tài háo nghĩa, Trọng nghĩa khinh tài, Khinh ư hồng mao…
http://i217.photobucket.com/albums/c...ng/chuong1.gif
Văn Chung Thinh, Phiền Não Khinh
Trí Huệ Trưởng, Bồ Đề Sinh...
Thật là xúc động biết bao khi thấy TV đem chuyện kinh kệ vào đây, kể cả phần âm thanh của câu NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA ...mà không một ai lên tiếng kêu ca, phản đối gì cả. Trái lại còn nhiệt tâm hưởng ứng mà cầu nguyện cho các nạn nhân trên thế giới nói chung và ở Miến Điện nói riêng, sớm được tiêu tai, giải nạn.... Lành thay! Thiện Thay!...
Tuy nhiên, TV vẫn có lời xin lỗi những ai cảm thấy phiền khi nghe tiếng niệm Phật. Vì TV muốn âm thanh trợ duyên thêm cho ta lắng đọng tâm thức nên mới cài trực tiếp như vậy. Rất mong các bạn hoan hỷ mà khoan dung cho nhé!
Tiếng chuông ở Miến Điện vang lên chưa lâu, thì nay thêm một tiếng chuông ở Tứ Xuyên, TQ lại vang lên khi một trận động đất đã diễn ra cướp đi hàng ngàn mạng sống... Tiếng chuông này đã vang lên rung chuyển cả một vùng, khiến cho cả Thái Lan và Việt Nam cũng có thể ...nghe được.
http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss...ina_earthquake
Ngày đại lễ Phật Đản xưa kia, người ta gióng lên những hồi chuông để xa gần, thiện nam, tín nữ có thể nghe tiếng chuông mà đi chùa, nghe kinh, từ đó có thể hiểu biết thêm về những lời Phật dạy...
Có lẽ con người chúng ta nghe kinh, biết kinh và hiểu kinh như vậy đã từ lâu lắm rồi mà chưa có gì tiến bộ trong tâm thức. Nên chi tội ác hoành hành khắp nơi. Lời than, tiếng khóc cũng vì thế mà vang rền trong vũ trụ...Vì vậy mà ngày đại lễ Phật Đản năm nay, trời đất phải giành lấy cây chày mà gióng lên từng hồi chuông kinh thiên, động địa như vậy ....Vừa để thực thi luật Nhân Quả ở đời, vừa để chỉ rõ sự Vô Thường trong cuộc sống để cho người ta lấy đó mà biết sớm giác ngộ....
Những tiếng chuông này quả là cần thiết, nhưng dẫu sao cũng tội nghiệp quá! Bi thương quá! Tuy rằng trong số những người tử nạn đó, có một phần là những người tàn ác, tội lỗi quá đỗi, khiến cho dương thọ giảm dần mà thọ nạn như vậy. Một số khác thì đã trả hết nghiệp dữ nên được hóa sanh sang kiếp khác tốt đẹp hơn....Nhưng đối với người phàm chúng ta, thì cái chết nào cũng là sự đau thương, ly tan, mất mát...
Do vậy, thay vì để trời đất tiếp tục gióng lên những hồi chuông như vậy nữa, TV muốn từng người trong chúng ta như một phần âm vang của tiếng chuông mà có thể truyền sang người đối diện, giúp cho họ có thể nghe được như mình. Có vậy thì dẫu trong đây chuông chỉ có hình, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy được âm thanh của nó...
Văn Chung Thinh, Phiền Não Khinh
Trí Huệ Trưởng, Bồ Đề Sinh....
Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát!...
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Nạn Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát!...
http://i217.photobucket.com/albums/c...heambotat1.gif
NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Văn Chung Thinh, Phiền Não Khinh
Trí Huệ Trưởng, Bồ Đề Sinh....
Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát!...
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát!...
http://i217.photobucket.com/albums/c...heambotat1.gif
NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan thế âm Bồ tát.
Nam mô Địa tạng vương bồ tát ma ha tat.
Cầu xin chư Phật mười phương độ cho trái đất không còn thiên tai thảm khốc nữa.
Cầu cho con người chúng ta, ai ai cũng lành hiền . Không còn chiến tranh nữa.
Nghe chuông phiền não nhẹ lâng lâng
Bồ Đề thêm lớn Tuệ sáng ngần
Nam mô a di đà Phật!
Sự sinh ly tử biệt trong cõi trần gian nào ai tránh được. Đời người gói gọn lại trong hai chữ Vô Thường mà thôi.
Phật nói Vô thường nhằm phá cái chấp thường của phàm phu, vì mê mờ điên đảo, vọng nhận các pháp là thực hữu, bèn đem cái tâm Vô thường, dùng cái thân Vô thường, nắm bắt các pháp Vô thường, cho đến mãn kiếp không bao giờ được thỏa mãn tâm vọng cầu. Người lớn hay sống về quá khứ, tuổi trẻ hay mơ mộng về tương lai, người tỉnh thức biết khéo sống nơi giây phút hiện tại. Mảnh đất lập thân của người phàm là quá khứ vị lai. Nơi an thân và lập mệnh của người tỉnh thức là hiện tại. Những kỷ niệm vui buồn quá khứ chỉ còn là những viễn ảnh mờ xa rơi rớt lại trong ký ức. Những dự hướng tương lại chưa đến chỉ là những bóng ma của hư tưởng. Một cuộc vui nào rồi cũng phải qua đi. Một nỗi buồn nào rồi cũng phải nhạt theo năm tháng. Cổ Đức có dạy: "Thời gian tợ tên bắn, ngày tháng như thoi đưa. Vô thường chóng qua mau, gắng gỗ chớ dần dà! Ngày tháng cứ thản nhiên trôi qua, mạng sống cũng theo đó dần dần đoạn giảm, như cá thiếu nước, nào có vui gì...".
(Thich Thông Huệ)
bài tập:
Văn danh ,văn nhã ,kiến văn ,bình văn ..
chung ái ,chung cổ ,chung điểm ,chung đúc ,chung thẩm ,
muôn chung nghìn tứ .
âm thanh ,thanh nhạc , thanh sắc ..
buồn phiền ,phiền não ,phiền muộn .
khinh bỉ ,khinh công ,khinh bạc ,khinh suất ,khinh thị .
Bài tập:
Văn cầm, thanh văn, cung văn
Văn kỳ thanh bất biến kỳ hình
Đỉnh chung, mặt chung, chung đúc
Thanh quản, thanh tần, thanh đới, hòa thanh
Ưu phiền, buồn phiền, phiền lụy, than phiền, phiền lụy
Não nề, não nùng, ảo não, sầu não, não nuột
Khinh giảm, khinh công, khinh suất
Những chữ bôi đỏ bên trên bạn hãy cho TV biết nghĩa mà bạn muốn dùng thì TV mới có thể nhận định được đúng hay sai nhé!
Não: trí não, điện não, não bộ, đầu não.
Những chữ Não này đều là từ chỉ ...bộ não của ta -> 脑. Chữ này trông cũng gần giống với chữ Não mà ta học, nên các bạn cần chú ý phân biệt kỹ nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Phần bôi đỏ bên trên bạn cho TV biết nghĩa muốn dùng thì TV mới có thể phân định đúng sai nhé!
Văn danh ,văn nhã ,kiến văn ,bình văn
Trong cụm này ngoài Kiến Văn ra, tất cả các chữ Văn còn lại đều là chữ Văn của văn chương, văn học -> 文
Chung Thẩm: 终审 Chữ Chung ở đây nghĩa là cuối cùng. Như Chung Thẩm là lần xét xử cuối cùng.
muôn chung nghìn tứ:
1/ Muôn Chung: Chung ở đây là một đơn vị đo lường thời xưa. Sáu hộc, 4 đấu thì là 1 chung. Người ta thường dùng thuật ngữ ...Vạn Chung 萬鍾...để chỉ bổng lộc hậu, hoặc sự giàu có. Vì vậy, khi chuyển sang chữ Nôm thì trở thành ...Muôn Chung. (chữ Chung này rất giống chữ Chung ta học, nên cần phải đặc biệt chú ý nhé!)
2/ Nghìn Tứ: Tứ là cỗ xe tứ mã. Người ta cũng thường dùng thuật ngữ ...Thiên Tứ千駟...để chỉ sự giàu sang. Vì vậy, khi chuyển sang chữ Nôm thì trở thành ...Nghìn Tứ.
http://i217.photobucket.com/albums/c...mage002-16.jpg
Bạn để ý sẽ thấy cụm từ Muôn có chứa chữ Vạn bên trong, và từ Nghìn cũng có chữ Thiên kế bên. Đó là phần diễn nghĩa cho chữ Nôm của ta đó!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
- Thanh danh
- Chung ly biệt - Chung ly hận, Chung phong, Chung tình… :
*Thanh: còn đọc Thinh: tiếng, âm thanh. Danh: tiếng tăm.
Thanh danh là tiếng tăm tốt.
Thanh danh quán thế: Tiếng tăm tốt đứng trên cả một đời. (Quán thế là đứng đầu trên cả một đời)
*Chung: Cái chuông. Phong: gió.
+/Chung phong là tiếng chuông theo gió đưa lại.
Theo câu thơ : Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong.
Các câu còn lại là ...
Thưa Thầy ! KC đã sai rồi...:77: (thông thường KC cứ tìm những chữ tương tự như chữ Thầy dạy để học cho dễ hiểu, dễ nhớ...hôm đó, biết sắp đến giờ Thầy chữa bài mà KC chưa kịp học...vậy là nhìn chữ giống với chữ đó, KC copy luôn vào, vậy là sai...bi giờ đọc lại thấy ý nghĩa của chữ đó lệch hoàn toàn với chữ Thầy giáo dạy...thấy xấu hổ quá đi, mong Thầy đừng trách...lần sau KC sẽ cẩn thận hơn. Kính Thầy !)
Bài tập:
Văn: Điếu văn, Chầu Văn
Chung: Chung văn?, Chung ngân
Thanh: Thanh tịnh
Phiền: Phiền muộn, phiền lòng
Não: Phiền não, não nề
Khinh: Khinh binh, khinh xuất
Mong Thầy chữa cho con!
Chào Thiên Vương.
Em là chimboica, thành viên mới toanh - nóng hổi của diễn đàn, xin sư huynh nhận đứa em này làm đồ đệ. Nhất định, em sẽ thọ giáo sư huynh thật giỏi, chẳng dám giấu sư huynh, em là người Hoa, nhưng chiến tranh lưu lạc ly tán, cho nên khi gặp lại cha em thì em đã nói tiếng Việt quá rành rẽ,còn tiếng Hoa thì chả biết từ nào? Hiện em đang bắt đầu học lại tiếng Hoa, sau một thời gian bôn ba vì cơm áo gạo tiền, nay tương đối đỡ lo. Chắc chắn em sẽ phải làm phiền sư huynh dài dài.
Da, thưa thầy, em xin trả lời ạ.
Từ Văn nhân: em dùng ở đây là người nổi tiếng, nguời có tiếng tăm ạ.
Từ Thanh danh: em dùng ở đây là có danh tiếng ạ.
Còn từ não em dùng sai nghĩa, em xin sửa thành : não nộ( tức giận) , não nhân( làm phiền lòng, ), não hận( cáu giận).
TV phải cảm ơn bạn đã giúp TV khi cắt nghĩa từng chữ như vậy cho mọi người cùng biết thêm đó! Khi làm bài mà có chỗ chưa đúng thì cũng là lẽ tự nhiên thôi. Huống chi đây chỉ là vì bạn vội vàng mà chưa kịp kiểm tra lại. Không nên tự trách mình mà khiến cho mấy bạn khác cũng có thể cảm thấy ...xấu hổ theo. Và nhất là không nên ...Thưa Thầy, Kính Thầy!...như vậy nữa vì càng khiến cho TV mất tự nhiên đó! :-)
Ở đây gọi là ...Vui học...vì chỉ học với bạn mà thôi! Không có Thầy nào đâu nha! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-