Nguyên văn bởi
huuthuongsl
lành thay !
tiahyvong và Nhất Niệm , Dieudiem
ơi , việc làm của các bạn sao mà tốt quá , lòng tốt này mình biêt tri ân thế nào đây , chỉ cần các bạn đã có tâm trải rộng bố thí pháp bảo , mình sao dám đòi hỏi số lượng đâu , chỉ cần cái tâm thành ý ,như vậy mình đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi , nay lại được đông đảo mọi người ủng hộ , thật sự lấy làm hổ thẹn vì bản thân mình sao kém cỏi quá đi
sáng hôm nay Hữu Thương xuống dưới chợ buôn bán chơi ,vì vợ mình bán hàng ở chợ , mình đi loanh quanh mình gặp 1 số phật tử mới quy y tam bảo và kiến thức biết đến giáo lý của đức phật là rất kém , mình đã tư vấn , hướng dẫn mọi người 1 cách chi tiết , thế là quy y , tại sao ta quy y , mê tín - chánh tín ....
lúc đầu có 1 người nghe , mình cố ý nói thật to , rồi thêm 1 người nữa chạy đến ngồi xuống nghe , mình càng nói to và trình bày rất khoa học - logic đầy lòng thành ý , rồi lại thêm 1 người nữa chạy đến lắng nghe ,cứ thế vài người đã ngồi cạnh mình nghe mình nói hoạc đứng từ xa nghe vì có lẽ họ ngại, ôi nhìn xem , ai cũng chú ý , tất cả ánh mắt nhìn về phía mình , thật hoan hỷ và hạnh phúc thay , những lời mình nói rât được mọi người lắng nghe , và gật gù khen ngợi , 1 người liến nói , anh giảng pháp hay quá , nếu anh rảnh anh hãy dành thời gian chia sẻ cho tất cả chúng em nhé
mình cười và đứng dậy , thật ra tôi chưa quy y đâu các bạn à , sắp tới tôi sẽ tặng mọi người rất nhiều kinh sách để nghiên cứu và cùng nhau học tập tu hành tịnh tấn
số sách này là các bạn trên diễn đàn đang và sẽ ủng hộ hữu Thương đó , xin cảm ơn các bạn nhé , ánh sáng phật pháp đang chiếu sáng những mảnh đất khô cằn ở nơi đây , những giọt nước mát mẻ , dòng suối ngọt ngào chính là những kinh sách và giáo lý của đức phật đang làm màu mỡ nơi đây
Nam mô a di đà phật