Xin lỗi, cho mình nói 1 câu nhé, mấy câu hỏi bạn đặt ra nói thật là tự cho thấy bạn chưa am tường kinh thánh. Xin nhắc bạn, nếu Chúa có thể đi từ cõi chết sang cõi sống, ở nơi này và nơi khác,...ví dụ điển hình là khi người chết sống lại( Hy vọng bạn có đọc kinh thánh trước khi nói mấy câu hỏi này) thì cho thấy, với bản tính thần linh, Người không chịu tác động của không gian và thời gian, vậy ở đâu ra bạn gán ghép Người vô 1 sự vật chịu tác động của không gian và thời gian? Hơn nữa rất rõ, tiếc là bạn không hiểu biết gì về kinh thánh, đó là giáo hữu vào cũng biết, Chúa là Anpha và Omega, chỉ nhiêu đó đủ thấy người không chịu tác động không gian và thời gian. Hy vọng bạn sẽ tiếp thu câu kinh thánh này cho những lần sau. Còn nếu muốn rõ hơn, tốt thôi, thực tế nhé, khoa học, bạn hãy tìm hiểu về lỗ đen vũ trụ và tác động của nó tới thời gian, khi đó bạn dễ thấy, thời gian( Tức khởi nguyên như bạn nói) nó cũng chịu tác động chứ không phải điều gì cũng chịu tác động của thời gian.
Câu 2: Với câu trả lời trên, rõ thấy bạn đang tự gán ghép Thiên Chúa vào quy luật hình thánh do con người tự tạo ra. Bạn đang thu hẹp lại bằng trí hiểu của bạn.
Câu 3: BẠn hiểu như thế nào nhỉ? Rõ là Thiên Chúa không tạo ra 1 dân riêng thưa bạn, nhớ nhé, Người tuyển chọn kia, khác nhau nhé. BẠn cũng thiếu kiến thức sinh học quá nhỉ. Bạn biết con người là động vật biến thiên, bạn cho là người VN cưới VN thì là người VN à? Không có nhé, con người dần thay đổi để thích nghi với điều kiện sống, khác với con ếch là loài bất định. Vậy nên, dù cưới nhau nhưng khi ở 1 môi trường sống khác, dần dần cũng thay đổi thôi. Rõ hơn mời bạn đọc sinh học về tế bào con người và sự thích ứng với môi trường.
Câu 4: BẠn lại đem ý hiểu hạn hẹp để gán vào 1 ngữ cảnh cụ thể do bạn tự cho tự đặt rồi. BẠn nghĩ việc cứu chuộc chỉ là dựa trên tác động hành động qua lại thì bạn đang quá hạn hẹp trong nhận thức sống, kinh nghiệm sống chứ chưa nói đến mục đích kinh thánh nhé. BẠn thấy 1 người ăn trộm và bị mọi người bắt, sắp bị người khác đánh, bạn ra can ngăn, rõ là sẽ có trường hợp, bạn chả làm được gì và đôi khi, bạn và họ cũng bị đánh, nhưng bạn có chắc là khi người phạm tội đó nhận thấy bạn hy sinh cho anh ta, anh ta cũng dễ dàng coi bạn là kẻ xí chuyện thiên hạ hay anh ta sẽ thấy, ở đời vẫn có người tin tưởng tha thứ cho anh ta? Xin nói, tôi không nói là mọi lần nhưng sẽ có. CẢ chuyện anh nói, vâng, rõ là ai phạm nấy chịu, nhưng 1 điều chắc chắn, sẽ có trường hợp người anh đó được người em cảm hóa và nhân ra, vẫn có người quan tâm và cảm thông, vẫn có tình anh em. BẠn không thể phủ nhận cách nhìn này. LÀ đó thưa bạn, kinh thánh cũng thế, bạn thấy rõ, có người sau khi nghe theo đã tìm đường trở lại văn minh sự sáng, nhưng có người vẫn đi con đường tối. NHưng cái chính của sự chịu chết, bạn nên nhớ, thông qua sự tồn tại của ngày phán xét chung, dễ hiểu, viêc cứu chuộc không phải chỉ là hành động đến hành động như bạn nói, nhưng là sự cảm hóa và mời gọi ta thay đổi. BẠn hãy học cách nhìn bằng 2 phía chứ đừng chỉ nhìn cái gai theo cách của mình mà không thấy sau cái gai đó là cả 1 cánh đồng.
Tóm lại, bạn chưa hiểu thì hãy đọc và đặt câu hỏi sao cho đáng với trí khôn, đáng với nhân cách con người mà bạn có chứ đừng đặt vu vơ chỉ nhằm bôi nhọ và chê bai người khác, kẻ khôn ngoan là kẻ nhìn cái hay để học hỏi, kẻ ngu dốt là kẻ nhìn cái xấu của người khác để chê bai( 1 câu châm ngôn). Mong bạn không giận và nếu điều đó không đúng thì xin lỗi.
Chúc bình an đến bạn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
