Kính Huynh nguoiconhukhong,
* Hóa ra Huynh & các Vị đã nhận "Tâm" mình là "Thường hằng". Bởi vì đã không hiểu được nghĩa của từ "Vô Thường & Thường Hằng" hay còn gọi là "Thường Còn" nói tắt là "THƯỜNG"
* Thường Hằng là: Trước sau vẫn như thế, Bất-Biến. Không Sanh, Không Diệt, Không Tăng, Không Giảm, Không Dơ-Sạch...Không Động cũng chẳng Tịnh...Không còn trong "Đối-Đãi". Nên gọi là Như Như...hay "NGÃ".
* Vô Thường : "TÂM" Luôn Biến đổi...Ý thì Sanh-Diệt, Lúc thì Động, khi thì Tịnh. lại "Do...Duyên Xúc thì Sanh, hết Duyên thì lặng", "Niệm Khởi thì Tâm Sanh, Niệm đi thì Tâm lặng" luôn đối đãi như thế!
* Khi Thân này hoại diệt, Tâm cũng theo đó mà "Diệt" , khi có Thân sau, 6 trần duyên với 6 căn mà Sanh.."Tâm" . Nên nói Tâm là Vô Thường như thế.
* Câu Tâm là Vô Thường, Pháp Thời Vô NGã. Bằng Như Tâm là "Thường" Thì "Pháp" phải "Chân"...Được chăng
*Sanh Tử Luân Hồi cũng vì nhận Tâm này là "TA".
Và
Trong Kinh LĂNG NGHIÊM, như Huynh đã viết :"... cánh tay co duỗi ...ĐỨC BỔN SƯ ĐẢ GIÃI TRÌNH TẤT CẢ" ... Đây là Đức Phật muốn chỉ dạy cho Ta THẤY-BIẾT cái THẬT-GIẢ trong Ta . Cái nào là "THƯỜNG" & "VÔ THƯỜNG" .
Mà Tâm thì Đức PHẬT định nghĩa như sau : " Thọ-Tưởng-Hành-Thức". Gồm đủ 4 Uẩn này thì gọi là "Tâm"
* Vài hàng trao đổi cùng Huynh...Cái Thấy -Biết của Tôi thật kog giống Ai...Kính Huynh,rose4
P/s: Khi nào được thì Đệ sẽ đến với 2 Huynh.