Mình cũng biết vậy, nhưng giờ biết tìm minh sư ở đâu. Đành lên diễn đàn này, cóp nhặt kinh nghiệm của mỗi người 1 ít để làm hành trang vậy :)
Printable View
Thuongdan!
Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Hãy tập nhìn sự vật hiện tượng mà không khởi tâm.
Bạn nhìn 1 bông hoa đẹp. Vùa nhìn thấy là thích ngay và khen nó đẹp.
Bây giờ bạn nhìn bông hoa, biết bông hoa màu gì, có mấy cánh.... thấy biết rõ tận tường bông hoa.... sau đó mới nói thầm rằng... à như thế này mới là đẹp.
Nhìn 1 người xấu bạn khởi tâm ghê ngay... Bây giờ bạn hãy nhìn, thấy, biết rõ họ.... ăn mặc gì? hình dáng gì?cao hay thấp... sau đó nói thầm rằng... ah hình dáng này là xấu. Nhưng chưa chắc tâm đã xấu....
Tập cho mình cái tính: Thấy biết rõ tận tường 1 sự vật hiện tượng... rồi mới nhận xét. Không để cái tâm thích ghét của mình khởi lên trước.
Nhìn 1 xác chết mình ghê sợ: Bây giờ nhìn thấy rọ tận tường, nó đang như thế nào? tại sao nó chết..... ko có gì phải sợ nó.
Nghe mùi thơm mình khỏi tâm thèm.... bây giò vừa nghe mùi thơm hãy nghĩ ngay... mùi này là mùi cá chiên, đang ở bếp.... nhận xét cho hết cái mùi thơm đó... không khởi tâm thèm....
tập đi....
Vâng, TD sẽ tập !
Ý của bác có phải là rèn cho tâm mình 1 cái nhìn khách quan, không bị chi phối bởi cảm xúc (mà ở đây là yêu và ghét) . Rèn được cái nhìn khách quan đó thì vật mà mình nhìn mới đúng là nó, không bị cảm xúc của mình thêm bớt gây sai lệch đúng ko ah ?
Đúng roi đó Thuongdan
Một ngày nào đó không may bạn gặp người âm. Nếu bạn ghê sợ bạn bỏ chạy... có phải bạn mất đi một cơ hội không?
Bạn gặp người âm. Bạn phải hỏi họ.. tên gì? ở đâu? sao chết? đang ở cõi nào?...
Vậy có phải bạn biết người âm như thế nào không?
Nó giống hay khác sách vở ghi?
A di đà phật . Người Âm Đã về và khuyên niệm phật .
Bạn congiomientay nếu bạn tu Thiền thì bạn có thể tạo box Thiền để những ai có duyên mà vào . Những người tu tịnh độ như chúng tui rất khờ dại chẳng hiểu những gì bạn nói , bạn có thể không đọc kinh , tin kinh hay không tin thì cũng chẳng liên quan với chúng tôi . Với chúng tôi , Niệm phật là Pháp tu chính , tụng kinh , lạy phật ..v..v . Là phụ . Nếu Thiền là pháp tu chính của bạn . Lên mạng nhiểu quá không tốt đâu , để thời gian đó mà tĩnh tâm đi ..
Mình thấy bạn quá rãnh đó .
TD nhìn thấy 1 lần, đó là lúc đang ngủ, nhưng thấy rõ ràng lắm, nên chắc ko phải mơ.
Nguyên do là TD đi trăng mật với vợ ở Nha Trang, và mua 1 bức tượng bằng đồng nhỏ bằng ngón tay vì thấy bức tượng đẹp, lại đạng ngồi thiền. Mang về nhà ko sao cả, nhưng đến cuối năm 29 tết gì đó, có 1 người phụ nữ, tiến đến ấn tay vào cổ họng TD. Mặt người đó TD ko nhìn thấy , chỉ có 1 màu tối đen. Lúc đó cũng biết rằng người đó ngụ trong bức tượng mang về, mặc dù hơi sợ. Nhưng trong tâm nghĩ mình ko làm hại ai thì chắc chắn họ sẽ không làm hại mình. Hôm sau, TD mang bức tượng đó mang thả xuống 1 con sông và từ đó ko bao giờ gặp lại hiện tượng đó nữa.
Còn nhìn thấy vong nhập vào người khác thì TD nhìn thấy nhiều rồi, do ngày xưa hay cùng mẹ TD đi tìm mộ liệt sỹ ở Hải Dương (có cậu Liên chuyên tìm mộ liệt sỹ và chữa bệnh âm).
Giờ mà gặp người âm, chắc TD chưa đủ dũng khí để nói chuyện với họ.
Còn sách đạo Phật thì TD chỉ đọc ít thôi: Cuốn sức mạnh hiện tiền phi thời gian, đường xưa mây trắng, hành trình về phương đông, Pháp lý vô vi khoa học huyền bí, Kinh Vô Lượng Thọ.
NN thấy không phải chỉ có pháp sư mới có thể giao tiếp với U Linh Giới đâu. Mà ngay cả người thường dân cũng có thể giao tiếp với cõi giới vô hình. Không biết bạn DD88 có từng vào một ngôi nhà ma, hay một ngôi nhà có quỹ ám chưa? Khi bạn vào một căn nhà như vậy là bạn sẽ biết rằng mình có thể tiếp xúc với người âm hay chưa liền à.
Và NN thấy về kinh điển của Phật thì nếu mình không đọc được nhiều thì cũng nên đọc chút ít, hoặc nếu không thì mình cần phải cận kể các bậc thiện tri thức chân chánh để học hỏi thêm để mà mình có thể hiểu đúng theo những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy để mình có thể thật sự thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thiền Định cũng vậy. Người học Thiền và tu tập theo Thiền của Phật cũng phải biết Phật dạy cái gì để mình biết con đường mình đi như thế nào trong lúc tu tập Thiền. Chứ không phải nhắm mắt mà Thiền không thì cũng chắc sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Và NN thấy các huynh tỉ có nhiều tựa đề về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây là phải nói là Bảo Bối của Phật ban cho về Thiền Định đó. Không những vậy, mà trong lúc hành Thiền cũng có nhiều thứ khó khăn lắm chứ chẳng phải giởn chơi đâu, chẳng hạn như 50 Ngũ Âm Ma mà mình cần phải biết để trong lúc Thiền mà mình gặp phải thì mình phải như thế nào.
Thời xưa, có những vị tu thiền họ bất chấp những gì Phật dạy. Họ chỉ biết tu thiền là thiền thôi. Có những vị họ tu thiền giỏi đến nổi làm các vị chư Thiên họ đem hoa cúng dường, rãi khắp chổ những vị đó ở. Nhưng sau khi xuất thiền ra đời, vì chẳng hiểu và chẳng để ý đến lời Phật dạy trong kinh vì thế mà cái sân, si của họ vẫn còn và vì thế sau này họ tái sanh trở lại làm hàng chư Thiên, nhưng vai vế của họ còn thua những vị đã từng đem hoa đến rãi cho họ trong lúc thiền định đó. Và khỏi phải nói là không thể nào thoát khỏi sanh tử luân hồi đầy đau khổ này.
Thân
NN
CHÁN MẤY ÔNG SƯ SĨ Ở ĐÂY WÁ! Y như CÁI PHÒNG HỌC CHỈ CÓ CÁI BẢNG TRẮNG VỚI BÚT LÔNG. ĐƯA VIDEO RA XEM NÀO! Như cái bác NHẬT NGUYỆT từ đó đến giờ toàn là VÕ MỒM "SINH TỬ LUÂN HỒI". Cái gì SỐNG CHẾT LÊN VOI XUỐNG CHÓ!? BỘ XƯƠNG À? Bác có VÔ LƯỢNG KIẾP, VÔ LƯỢNG BỘ XƯƠNG À? Bác biết gì về SINH HỌC HOÁ HỌC ko mà tin mình CÓ VÔ LƯỢNG BỘ XƯƠNG? Bộ xương bao nhiêu khớp? Chất gì trong đó? KO HỀ BIẾT, MÀ LẠI TIN MÌNH TẠO NGHIỆP SANH RA BỘ XƯƠNG. Nghiệp HỌC DỐT SINH HỌC HÓA HỌC MÀ LẠI TẠO RA QUẢ LÀ MỘT CƠ THỂ KỲ DIỆU À? ĐỨNG MẶT ĐẤT MÀ NỔ PHÁO BẮN LÊN THIÊN CUNG À?
CHẲNG CÓ RÀNH QUÁI GÌ VỀ GEN DI TRUYỀN, MÀ TIN MÌNH ĐÃ TẠO QUẢ LÀ VÔ LƯỢNG BỘ XƯƠNG À?
Bạn Sesonglai mến,
NN nhìn thấy bạn NN vừa tức cười, mà lại cũng có những nét rất dễ thương. Thật ra thì NN rất dốt về DNA (Deoxyribonucleic Acid) là cột trụ để tạo ra Chromosomes (Nhiễm Thể Sắc) trong Heredity (Di Truyền Tố), cùng với sự cấu tạo theo hình thang xoắn ốc của nó (Double Helix). Bạn có gì hay thì kể ra để giúp đở cho huynh tỉ ở đây hiểu biết thêm đi bạn.
Thật ra thì khoa học cũng rất hay. Khoa học đã tạo ra biết bao nhiêu điều lợi ích cho cuộc sống của con người, và đồng thời nó cũng đã và đang nâng cao đời của con người. Vì thế mà có biết bao nhiêu người đeo đuổi nó và hoàn toàn “thần tượng hóa” nó hơn tất cả những gì mà con người đã từng biết từ xưa đến giờ.
NN đang sống ở vùng đất Bắc Mỹ. Một nơi là nều khoa học của con người phải nói là lên đến tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, thật sự khoa học có làm làm cho con người hoàn toàn “an lạc” hay không? Hay càng lên cao rồi thì người ta lại càng cãm thấy trở về với chính mình mới là con người “hoàn thiện” nhất, hơn là phải bám nhờ quá nhiều về khoa học.
Thân
NN
BÁC Ở BẮC MỸ THÌ SAO NÀO? Vô lượng kiếp trước bác là DÂN DA ĐỎ À? Dân da đỏ TẠO NGHIỆP PHƯỚC GÌ NHỈ? Nghiệp sanh quả? Thế thân xác là 1 QUẢ RẤT KỲ DIỆU, NGHIỆP HÁI LƯỢM SĂN BẮT MÀ TÁI SANH LUÂN HỒI TIẾP À? Rồi cái trò NÓI VỌNG RẰNG "Ở TRÊN TRỜI HẾT PHƯỚC LĂN ĐÙNG XUỐNG ĐẤT KHÓC HU HU KHỔ QUÁ KHỔ QUÁ KO BIẾT KIẾP TRƯỚC ĐÃ LÀM GÌ???????????? BÁC CHỨNG MINH CHO TÔI XEM CHƯ THIÊN LĂN ĐÙNG XUỐNG ĐẤT MẤT HẾT TRÍ NHỚ xem nào?! CHÚA GIESU LÀ ĐẤNG MESIA ĐẤY! Danh MESIA NGƯỜI TA ĐÃ NGE BIẾT TRƯỚC CÁI DANH THICH CA MÂU NI đấy. thế CHÚA GIESU ĐOÁN MÒ VÔ LƯỢNG KIẾP TRƯỚC NGÀI LÀ AI LUÂN HỒI RA SAO À?
Bác muốn thoát sinh tử hả? thế Ở TRÊN TRỜI SINH TỬ RA SAO? Trên trời quan hệ tình dục CÓ BẦU RỒI ĐẺ, LÀ SINH TRÊN TRỜI À? Bác có thấy trên trời CÓ NGƯỜI HẤP HỐI RỒI CHẾT À? Ở trên trời là CHƯA THOÁT SINH TỬ À? Sao mà LỘNG NGÔN QUÁ VẬY????????
Bác BIẾT NHIỀU Ư? BÁC BIẾT TỪ A TỚI Z VỀ CÁI DÂN ISRAEL DO THÁI CHƯA?
Tu là đi vào thế giới tâm linh
Nên chuyện gặp ma là chuyện bình thường....
Khi bạn gặp ma, người khác bảo ban tu sai.
Thầy của bạn tu đúng nghĩa là không bao giờ găp ma.
Vây tại sao chuyện ma quỹ nào thay cung biét? thiên đàng địa ngục nào thầy cũng biết? vây từ đâu thầy biết? chẳng lẻ thầy dọc sách? Vây người viết sách đã thấy ma chưa?
Ngày xưa Phạt Thích ca ngồi thiền cũng có ma quỹ đến phá. Vậy chẳng lẽ phật Thích ca cũng thiền sai?
Vậy rút lại tu thien gặp ma, và tu thiên không gặp gì het cái nào là tu đúng, cái nào là tu sai?
Khi mình đã chắn chắn rằng mình đã dừng hết tất cả tham vọng mong cầu, ý niệm: Mà tâm minh vẫn nhìn thấy thì mình phai tin vào cái sự thấy của mình.
Khi găp ma, bạn cũng chưa vội tin dó là ma. Bạn phai hỏi nó để khẳng định nó có phải là ma hay không? no ko trả lời được, tự nhiên nó sẽ tan biến.
Khi bạn gặp 1 người bị ma nhập: bạn đến xin số đề bạn hoi chuyện tương lai.... ? Tại sao bạn lai tin ngay là bi ma nhâp mà hỏi?
Truoc tiên phải hỏi để khằng định bị nhập hay bị tâm thần.
Tu Phật thì gặp Phật là chuyện bình thường... người khác bảo bạn gặp ma. Chẵng lẽ bạn không tin vào sự thấy của mình mà tin vào sự thấy của người khác?
Quan trọng là khi gặp Phật bạn phai hỏi đê khẳng định có phải là Phật hay không? Nếu là giả Phật cũng sẽ tan biến....