đi mô ... ?
Printable View
đi mô ... ?
sao không thấy chửi bới nhau nữa vậy, chán
Nói cho có...
Quay đầu là bờ....
http://chaobuoisang.net/images/store...jpg-093326.jpg
Love all
Thế nào là quay đầu là bờ hả huynh?
Biết sai, biết sửa, biết không tái phạm?
K nghĩ mình sai, k biết mình sai
Tất cả bỏ mặc ngoài tai
Im lặng
Chờ mọi việc lắng xuống, lên quậy tiếp?
T cực hay spam, thích spam. Nhưng luôn tự nhắc mình tùy từng lúc, từng chỗ thì mới spam
Lấy vài câu chuyện phiếm mua vui. Cũng hay, Nhưng có những cái cần làm rõ
Nói lơ ngơ, lung tung, ai đọc đc thì đọc, hiểu đc thì hiểu, trúng ai thì trúng, trật tuốt cũng k sao
Hic câu này hg còn đúng nữa à....thôi câu này vậy muội coi có đc hg nhe...
Khi Yêu ai Ta dễ tha thứ...
Love all
Ni biết T đang nói ai k mà biết hay thế. hì. Nói k chỉ cho riêng ai, nói người mà cũng chính là nói ta.
K biết thế nào là đuổi cùng giết tận nhưng bản thân thì thấy đúng là k thể từ bi hỷ xả, hoan hỷ, yêu thương hết thảy,.. như nhiều ng trên forum được. Còn Chấp lắm.
Nên,
chấp thì nói chấp
k hiểu thì hỏi
vậy thôi
Trong lúc giải lao xin mọi người nghe ca khúc << Bến Sông Chờ >>
<<...Tìm hỏi người quen,cô lái đò giờ đi bán vàng,còn ông bán vàng giờ đi... lái đò...>>
đứng nhìn ở ngoài riết cũng chán, nhiều lúc cũng muốn bằng chị bằng em :D spam cho có cái mặt mình trong đám đông kaka
Có đi bào trước ngày dùm cái, bận đi làm, còn biết sắp xếp thời gian cái nhỉ :smug::smug::smug:
đọc trang web này đã lâu nay mới tham gia,theo mình thấy ai đã biết sữa sai nên bỏ qua chứ đây cũng là mạng ảo,cuối cùng có làm được gì đâu
hai huynh muội này đi Núi mà hg rũ à...thiệt cái tình...
Love all