-
VU LAN
VU LAN
Vu lan lễ báo hiếu Mẹ Cha
Con cháu tụi bay chẳng về nhà
Để mặc Bố mày buồn thui thủi
Khát thèm sum họp cảnh người ta'
Người trần cứ mãi hoài vắng bóng
Con cháu mỗi ngày mỗi cách xa*
Chỉ có Tiên Tổ là thương cảm
Từ cõi Phật tiên giáng thăm nhà.
*Con cháu trưởng thành ,lập nghiệp nơi xa ,còn bận mưu sinh không về ...
Chán quá !!!
-
Xin được chia sẻ với langdg08 một chút nỗi niềm ngày vu lan nhé !
GỬI CON GÁI MÙA VU LAN
Lế Vu lan gọi con về đoàn tụ
Con thưa rằng: Đang bận việc nhà chồng
Lẽ tự nhiên: Phận gái phải tam tòng
Cha vẫn thấy tự đáy lòng hẫng hụt.
Đạo làm cha luôn mong con hạnh phúc
Chút gợn lòng, âu cũng lẽ thường mà,
Cũng như khi con cáo bận với cha
Hẳn con cũng thấy chút lòng ái ngại.
Rồi mai đây, khi con làm bà ngoại
Mùa Vu lan, con hiểu nỗi niềm cha
Con gái con cũng một chút xót xa
Khi bận việc nhà chồng xao nhãng mẹ
Lẽ tự nhiên, ngàn đời vẫn thế !