Cách đây khoảng 3 năm, mình có đọc một số bài báo viết về một số người dùng bùa phép để trục lợi và hại người. Lúc đó thì mình cảm thấy rất bức xúc và mình rất sợ( vì mình ở gần biên giới Campuchia, gần nhà mình cũng có người bị bùa nên điên dại gần 40 năm rồi.). Mình cảm thấy ghét những người luyện bùa, nhưng vì sợ cho nên mình nghĩ tại sao mình ko tìm cách phá giải bùa chú, để bùa chú ko còn làm hại được ai nữa.( đầu óc nông cạn của mình chỉ nghĩ được vậy thôi). Lên mạng mình dễ dàng tìm được quyển Bùa Chú Giảng Giới của thầy Tiêu Diêu Tử. In ra đọc một thời gian thì mình thay đổi cách suy nghĩ: bản thân bùa chú ko tốt ko xấu, tốt xấu là ở mục đích sử dụng. Bởi vậy mình tìm thêm bài viết của nhiều người để học hỏi, rồi mình trở nên say mê bùa chú từ hồi nào ko biết. Ngày xưa học bùa chú để cứu nhân độ thế, bây giờ mình muốn học chỉ để dành cho những mục đích nhỏ nhoi hơn, giúp những người cần được giúp đỡ. Học bùa chú, mình ko có ý làm lợi riêng cho mình, vì đến chết đâu mang theo được. Cho người thì còn, mình xài thì hết mà.
Đây là vài dòng suy nghi của mình, nếu bạn giúp mình tìm được Thầy thì mình rất cảm ơn.
Bookmarks