Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30

Ðề tài: Mị

  1. #1
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Angry Mị

    Giữa chốn phong ba Mị vẫn nhiều
    Lang thang bốn cõi Mị du yêu...
    Đường đời trăm lối không đích đến
    Ngẩn mặt trông lên, tuổi sắp tàn..

    Bình minh, dương sáng vần Nguyệt rạng
    Con đò bến cũ đã hoang tàn
    Than phận trách trời chi mỏi miệng
    Để đời vẫn thế lắm mơ màng

    Mị đã tỉnh rồi ai có biết
    Nhân gian vô Mị được mấy ngày
    Nhấp chén trà nồng hương xông mũi
    Mị rồi Mị tiếp thế mới Hay...


    (phen này chết với VDK là cái chắc...huhu)
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  2. #2

    Mặc định

    Mị là gì khi hình khi thoảng
    Mị làm chi khi mộng đã gần kề
    Mị muốn gì khi tỉnh khi mê
    Mị muốn mê theo mộng của phàm trần
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Mộng đến rồi đi vốn dĩ thường
    Nhưng người vẫn nhớ vẫn còn thương
    Thương ai ngày đó vô tình gặp
    Đêm về ngơ ngẩn..mộng cố nhân
    =========
    em dốt văn nhưng cũng thiz viết mong các tiền bối thông cảm
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  4. #4
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    ước gì mình cũng biết làm thơ như các bạn nhỉ??? hu...hu...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Mộng đến rồi đi vốn dĩ thường
    Nhưng người vẫn nhớ vẫn còn thương
    Thương ai ngày đó vô tình gặp
    Đêm về ngơ ngẩn..mộng cố nhân
    =========
    em dốt văn nhưng cũng thiz viết mong các tiền bối thông cảm
    Huynh ko biết mần thơ, nhưng cũng ráng họa với muội vậy (tại thấy có người tha thiết quá )

    Cố nhân ơi ! phải chi ta gặp lại
    Để nàng thơ thôi bớt những u sầu
    Nhờ gió trăng nối nhịp bắc cầu
    Ta gần mãi dẫu hai đầu nỗi nhớ !
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  6. #6
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    hai cưng làm thơ tặng lão hả????

    hu..hu..cảm đọng quá...huhu...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  7. #7
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    :day_dreaming: đồ già nít
    ghen à ???????:big_grin:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    ghen à ???????:big_grin:
    Tại lão Rỉ không chịu thuê bé ấy mài kiếm nên ghen ấy mà . . . :laughing:
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    Huynh ko biết mần thơ, nhưng cũng ráng họa với muội vậy (tại thấy có người tha thiết quá )

    Cố nhân ơi ! phải chi ta gặp lại
    Để nàng thơ thôi bớt những u sầu
    Nhờ gió trăng nối nhịp bắc cầu
    Ta gần mãi dẫu hai đầu nỗi nhớ !
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vạn kiếp..thiên thu..vẫn trùng phùng
    Gió kia vẫn thổi..mây nguyên sắc
    Hai đầu nỗi nhớ...vẹn niềm thương!
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  10. #10
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    híc..híc....híc....thơ hay quá...đọc thơ không dám thở ....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  11. #11

    Mặc định

    Duyên đi duyên đến vốn thất thường
    Trăm lần gặp gở, một lòng thương
    Thương rồi, nhớ lắm, sớm chiều mộng
    Mộng vỡ lâu rồi, lòng mãi thương

  12. #12
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    hong biết trên diễn đàn này có ai làm cho con tim mình rung động để có thể xuất khẩu thành thơ không dzậy..............huhuhu
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    hong biết trên diễn đàn này có ai làm cho con tim mình rung động để có thể xuất khẩu thành thơ không dzậy..............huhuhu
    Già rùi chú ơi
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mimi87 Xem Bài Gởi
    Già rùi chú ơi
    :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo:rolling_o n_the_floo
    Thế mới có câu " ....thích gậm cỏ non " đó bạn :rolling_on_the_floo
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  15. #15

    Mặc định

    :D vui :D
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  16. #16
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
    :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo:rolling_o n_the_floo
    Thế mới có câu " ....thích gậm cỏ non " đó bạn :rolling_on_the_floo
    lại thêm một người ghen vì..không phải là cỏ non cho lão gặm.....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Em mơ ngày anh trở lại đây
    cùng với gió..trăng..mây..ngoạn sơn thủy
    Không suy nghĩ chuyện phiền não thế gian
    Chỉ cần ta tựa vai nhau sánh bước...
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    Em mơ ngày anh trở lại đây
    cùng với gió..trăng..mây..ngoạn sơn thủy
    Không suy nghĩ chuyện phiền não thế gian
    Chỉ cần ta tựa vai nhau sánh bước...
    làng mạn wa' rose4
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Giữa chốn phong ba Mị vẫn nhiều
    Lang thang bốn cõi Mị du yêu...
    Đường đời trăm lối không đích đến
    Ngẩn mặt trông lên, tuổi sắp tàn..

    Bình minh, dương sáng vần Nguyệt rạng
    Con đò bến cũ đã hoang tàn
    Than phận trách trời chi mỏi miệng
    Để đời vẫn thế lắm mơ màng

    Mị đã tỉnh rồi ai có biết
    Nhân gian vô Mị được mấy ngày
    Nhấp chén trà nồng hương xông mũi
    Mị rồi Mị tiếp thế mới Hay...


    (phen này chết với VDK là cái chắc...huhu)
    Cháu thề là chú làm thơ, cháu đọc ko hiểu ji hết surrender surrender surrender
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  20. #20
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mimi87 Xem Bài Gởi
    Cháu thề là chú làm thơ, cháu đọc ko hiểu ji hết surrender surrender surrender
    lạy hồn..sao phá con hoài vậy???
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Luận giải các lá số mẫu P.2
    By thienhung_wu in forum Tử Vi
    Trả lời: 193
    Bài mới gởi: 14-11-2015, 12:43 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •