Tui có biết có nhiều vong nghe kinh Phật, nghe giảng Pháp qua các băng đĩa gần 2 năm rồi, gặp và nói chuyện về pháp Phật với nhiều thầy trụ trì được các thầy giáo hóa...rồi dập đầu kính lạy các thầy...hứa với gia chủ sẽ đi tu...đã được quy y...đã được gửi vào chùa...kết cục...vẫn thích về ở với "gia chủ" như cũ. Họ là người biết đấy, hiểu đấy...nhưng làm chẳng nổi.Thậm chí là người có trí tuệ uyên thâm, hiểu đời hiểu đạo và tranh luận với người dương rất thấu đáo, không chê vào đâu được. Vậy mà cứ họ bám trụ,dĩ nhiên kèm theo rất nhiều người khác nữa dưới quyền họ...cứ không chịu đi đấy. Họ cùng"gia chủ đi rất nhiều chùa, gặp rất nhiều tăng, cũng đã gặp rất nhiều pháp sư...rồi một số nhà ngoại cảm. Họ bảo...thất vọng quá, không tìm nổi người tài!Chả hiểu họ cần gì nữa. "Gia chủ" thì quá chán ngán, mất hết phương hướng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks