chào anh chị em ! hn Maxx muốn kể một câu chuyện chính tai của Maxx nghe đc

Maxx là người Hoa. Ba của Maxx mất ngày 1-1 Canh Dần (âm lịch) . Sau khi hỏa táng á , thì đem hài cốt của ba zô chùa. Nhưng ở chổ tạm bợ khỏi 100 ngày mới đc qua chỗ chùa ( í nói fải sạch sẽ mới đc zô chùa )

Thì như thường lệ , Maxx zô chùa Vân Nam Khánh Điện ( đường Nguyễn Thị Nhỏ , q11 , đối diện trường thpt Nam Kì Khởi Nghĩa ) thì mấy người trong chỗ đó xì xầm với nhau về chuyện vong hồn . Tính Maxx tò mò nhất là mấy chuỵện tâm linh này , liền nhào zô.

Chuyện là vầy , Cô kia có ông Cha đã mất cách đây mấy chục năm rồi , được đánh xuống làm quỉ ( theo tục lệ của người hoa sau khi mất thì người thân sẽ thỉnh thầy về để xem giờ giấc , liệm , an táng , coi cả người thân của mình sẽ bị đọa về đâu ) nếu các anh chị không tinh thì cứ tìm hiểu .

Sau khi ba cô ấy chết và đánh xuống làm quỉ thì người nhà làm ăn phất lên, em trai cô có cả một xưởng giấy, thì tối hôm đó xưởng giấy bị cháy, rất lớn.
Thì ba của cô ấy, rủ mấy người bạn của mình ( tức là vong ba cô ấy kiu thêm mấy vong khác ) ra chữa cháy. Ngọn lửa đc dập tắt nhanh gọn.

Đội PCCC xuống thì k hiểu sao lửa có thể tắt được. Sau vụ cháy đó 1 đêm , thì người em trai của cô ( chủ xưởng giấy ) nằm mơ thấy Ba của anh đó về .
nói là " xưởng mày cháy, tao kiu mấy người bạn ra giúp mày , mai mày nhớ wa nhà trả lễ cho người ta , Người a nhà ở quận xx. người b nhà ở xxx ..... "

Sáng hôm sau , người đó liền nghe theo đi wa tận nhà, thì hỏi đúng tên đúng địa chỉ, mới biết là mấy người kia đã chết từ lâu , ngang ngữa số tuổi với ba của người đó .

Chuyện đến đó . Maxx còn rất nhìu chuyện....nhớ comment cho Maxx