Theo tui thì vấn đề này hơi nhạy cảm đây.

Đúng là văn hóa của một tộc người, một cộng đồng, một quốc gia sẽ quyết định sự hưng vong của họ.

Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ? Đó chính là sự thực hiện, là hành động của cả tộc người, cả cộng đồng, cả quốc gia đó.

Việt tộc ta có truyền thống lịch sủ hào hùng, tinh thần dân tộc mãnh liệt, nhưng làm sao để cho mỗi người vì mọi người thì thật khó thay.

Nếu nói đến tận gốc rễ thì sẽ chạm đến những vấn đề không nên bàn nơi đây, nên chăng chúng ta mỗi người cố sức hô hào bằng tâm huyết của mình thôi!