Có thể khi nói đến hai từ này thì ai cũng đều nghĩ ngay đến phần mà con người không thể sờ, thấy , nghe và biết rõ nó là cái gì. tất cả cũng chỉ mơ hồ, lập luận theo cái cách riêng, rồi tổng hợp lại Tâm Linh cũng là cái chưa một ai biết và hiểu rõ. thế thì cớ sao lại thắc mắc mãi về điều vô hạn như vậy khi chúng ta đều đang sống trong giới hạn của vũ trụ. Thử hỏi có mấy ai lên đến mặt trăng, có mấy ai ở dưới đáy đại dương mênh mông sâu thẳm và có mấy ai bằng da bằng thịt đi lên Thiên Đàng và đỊA nGỤC TRỞ LẠI THỰC TẠI ? tất cả cũng chỉ là ở trong tâm thứcm thậm chí là sự tưởng tượng. thế Giới tâm linh là có thực, nhưng làm sao ai có thể biết và hiểu nó là cái gì. Vậy thì miễn bàn tới, hảy sống sao cho đẹp lòng Người, cho đẹp với Thế giới vô hình đã tạo ra nhân loại, vũ trụ thế gian này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks