Nhưng nói nhỏ thôi nhe, có hôm đang ngồi hay nằm thiền không nhớ, thấy Phật thích ca nhe, bự hết biết, bự gấp 1000 lần bd, ánh sáng hào quang màu trắng nhe , còn các vị Phật khác thì tòong ten đu đưa giống như trực thăng đứng tại chổ đó,nhiều lắm, nhiều vô số nhưng nhỏ bằng bd thôi, Phật đang giảng pháp quý vị, mà bd đâu có nghe được câu nào đâu, bà xả bd nằm kế bên nghe, mắt bả nhắm , miệng nói:
- khuya rồi không tắt máy mp3 nữa hả?
Mô Bụt, máy mp3 của mình nó tự tắt từ phia rồi mừ!:rolling_on_the_floo
:icon_evil::hee_hee::hee_hee:
--------------------------
tu kiểu này hay lắm đó
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks