Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Cho em hỏi cái này !!

  1. #1

    Mặc định Cho em hỏi cái này !!

    Các Bác Đường Tăng ơi ! Cho em hỏi tại sao khi có đám tang lại phải bịt kín gương lại và khi có bàn thờ thì phải lấy màn che bàn thờ và dán 1 tờ giấy màu vàng lên ! Em Cám ơn Các Bác Trước Nha !!

  2. #2

    Mặc định

    Mượn topic của bạn mình hỏi thêm là sao họ lại lấy 1 phần thân cây chuối để cắm hương?
    :rose: :rose: :rose:

  3. #3

    Mặc định

    ừ mình cũng đang théc méc

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kjenprodn Xem Bài Gởi
    Các Bác Đường Tăng ơi ! Cho em hỏi tại sao khi có đám tang lại phải bịt kín gương lại và khi có bàn thờ thì phải lấy màn che bàn thờ và dán 1 tờ giấy màu vàng lên ! Em Cám ơn Các Bác Trước Nha !!
    Chào bạn kienprodn!
    Theo mình biết thì người xưa quan niệm rằng người vừa qua đời chưa nhận biết rằng mình đã chết, nếu không bịt kín gương thì khi người mới mất nhìn vào thấy mình không có trong gương sẽ hoảng loạn, từ đó sẽ làm nhiều việc không hay do bị ..."sốc". Còn một lý do nữa là nếu không dán gương thì ngay trong đám tang và cả sau này những người còn sống khi nhìn vào gương sẽ luôn thấy hình người đã mất hiện ra trong đó.

    Còn việc lấy màn che bàn thờ và dán giấy vàng thì được lý giải rằng trên bàn thờ có Thần, Thánh, Tiên, Phật...ngự, nếu không che lại thì vong linh người đã khuất không chịu nổi với "linh lực" của các vị và làm cho các vong linh "hồn tiêu phách tán"

    Đó là cách lý giải của người xưa, mình chỉ ghi lên đôi dòng trao đổi chứ bản thân mình cũng thấy có nhiều chuyện phi lý trong vấn đề này, ví dụ như đâu cần nhìn vào gương mới biết rằng mình đã chết, nội thấy thân xác mình nằm ngay đơ, mình nói chuyện mà không thấy người nào trả lời, người nhà chạy lo làm tang lễ, hòm và vòng hoa tang đầy nhà...và quan trọng là nguyện tấm hình chân dung mình to đùng trên nóc hòm là đủ biết rồi...........
    ..............
    Mình không phải là Đường tăng hay thầy bà gì hết nên mình cũng chỉ trả lời dựa trên quan điểm của người xưa mà mình được biết thôi, còn muốn biết sâu hơn chắc phải người trong giới chuyên môn mới giải thích cặn kẽ được.

    Thân!
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi robocon_vn Xem Bài Gởi
    Mượn topic của bạn mình hỏi thêm là sao họ lại lấy 1 phần thân cây chuối để cắm hương?
    Chào bạn robocon_vn!
    Cũng dựa trên quan điểm người xưa mà mình trả lời, nếu không thỏa đáng xin mọi người bỏ qua cho.

    Người ta cho rằng cây chuối thuộc về âm, là nơi mà các vong linh có thể nương tựa hay ẩn náu trong đó. Khi người vừa mất thì họ vừa bước chân vào chốn bơ vơ, khi đó người ta lấy cây chuối về cắm hương là mong người vừa mất có nơi nương tựa, và những người sống khi đốt nhang sẽ cắm vào đó coi như là tưởng nhớ người đã khuất để an ủi vong linh của họ.

    Chắc cũng vì lẽ đó nên các thầy ngày xưa hay luyện phép từ cây chuối hột, và người ta cho rằng nơi nào trồng nhiều chuối hột thì nơi đó có nhiều ma.
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan

  6. #6

    Mặc định

    thôi chết nhà mình quá trời chuối hột luôn vậy toàn ma ko quá !ngoài cây chuối ra còn cây gì có ma ai đó nói luôn đi

  7. #7

    Mặc định

    trùi ui kông biết, nhưng nếu biết thì cây nào củng có, kô chừa cây nào, ha ha ha.

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Hiihihihihihih........... mình xin góp ý cùng bạn, bạn nên xem và nghiên cứu ở tại 2 cuốn sách: 1 - VĂN CÔNG THỌ MAI
    2 - THỌ MAI GIA LỄ.....hihihihihih... mà mình quên tác giả rồi. thường thường các bô lão cũng hay có lắm đó, bạn nên mượn mà tham khảo nhé, chúc bạn hiểu rõ nhiều hơn trong cuốn sách đó.

  9. #9

    Mặc định

    1 là cây chuối hột, ( mấy thầy hay luyện phép thành ma nữ gì đó )

    2 là mấy cây cao, hoa trắng, thơm ... ít ai dám trồng ở nhà. Chỉ thấy ở chùa .

  10. #10

    Mặc định

    mấy bụi rậm, cây um tùm cũng có, nói chung có rất nhiều vong linh ko chốn nương tựa thì phải nương nhờ những nơi đó thôi ...

  11. #11

    Mặc định

    Có huynh,tỉ muội nào là người Quy Nhơn-Bình Định thì cho biết để có diệp gặp nhau trao đổi,học tập

  12. #12

    Mặc định

    Người ta dùng chuối hột để luyện bùa yêu nữa!

  13. #13

    Mặc định

    thuong chi co cay chuoi co am linh thui a`(em thay vay)

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi FishMoM Xem Bài Gởi
    Chào bạn kienprodn!
    Theo mình biết thì người xưa quan niệm rằng người vừa qua đời chưa nhận biết rằng mình đã chết, nếu không bịt kín gương thì khi người mới mất nhìn vào thấy mình không có trong gương sẽ hoảng loạn, từ đó sẽ làm nhiều việc không hay do bị ..."sốc". Còn một lý do nữa là nếu không dán gương thì ngay trong đám tang và cả sau này những người còn sống khi nhìn vào gương sẽ luôn thấy hình người đã mất hiện ra trong đó.
    Thân!
    bác ơi!
    nhiều việc ko hay là cái chi chi?
    em được biết bịt gươn là để ánh sáng ko phản chiếu vào linh hồn vốn rất nhỏ bé của người chết, sẽ làm nó tiêu hao và biến mất chứ chưa nghe lý lẽ như bác bao h

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của Maksupilamy
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    ~ Đảo đào hoa ~
    Bài gởi
    2,001

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    bác ơi!
    nhiều việc ko hay là cái chi chi?
    em được biết bịt gươn là để ánh sáng ko phản chiếu vào linh hồn vốn rất nhỏ bé của người chết, sẽ làm nó tiêu hao và biến mất chứ chưa nghe lý lẽ như bác bao h
    Bác ý chém rồi!!!
    chết nhỳn nguyên cái xác rời ra là đủ hiểu oy`!!!

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    bác ơi!
    nhiều việc ko hay là cái chi chi?
    em được biết bịt gươn là để ánh sáng ko phản chiếu vào linh hồn vốn rất nhỏ bé của người chết, sẽ làm nó tiêu hao và biến mất chứ chưa nghe lý lẽ như bác bao h
    Trích dẫn Nguyên văn bởi FishMoM Xem Bài Gởi
    Đó là cách lý giải của người xưa, mình chỉ ghi lên đôi dòng trao đổi chứ bản thân mình cũng thấy có nhiều chuyện phi lý trong vấn đề này, ví dụ như đâu cần nhìn vào gương mới biết rằng mình đã chết, nội thấy thân xác mình nằm ngay đơ, mình nói chuyện mà không thấy người nào trả lời, người nhà chạy lo làm tang lễ, hòm và vòng hoa tang đầy nhà...và quan trọng là nguyện tấm hình chân dung mình to đùng trên nóc hòm là đủ biết rồi...........
    ..............
    Mình không phải là Đường tăng hay thầy bà gì hết nên mình cũng chỉ trả lời dựa trên quan điểm của người xưa mà mình được biết thôi, còn muốn biết sâu hơn chắc phải người trong giới chuyên môn mới giải thích cặn kẽ được.

    Thân!
    Chào bạn!
    Thì FM đã nói rằng những lý giải đó là nghe ông bà nói lại, chỉ là những lời truyền miệng nên mình đâu dám khẳng định 100%, chỉ có giới chuyên môn mới thấu đáo vấn đề.
    Thân!
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kjenprodn Xem Bài Gởi
    Các Bác Đường Tăng ơi ! Cho em hỏi tại sao khi có đám tang lại phải bịt kín gương lại và khi có bàn thờ thì phải lấy màn che bàn thờ và dán 1 tờ giấy màu vàng lên ! Em Cám ơn Các Bác Trước Nha !!
    mình không dám khẳng định và mình cũng không phản bác ý kiến của bất kỳ ai mình chỉ nói theo quan niệm của 1 nhà hiền triết trước đây mình từng tham gia các diễn đàn khác thôi nhé... cũng đã có 1 người từng hỏi tương tự như bạn " tại sao trong gia đình có đám ma lại dùm vôi ăn trầu hoặc sơn trắng đánh dấu thập vào gương" và được Ông ấy trả lời khi những hương linh người chết chở về thấy trên gương nhà mình bị dơ thì sẽ lấy tay lau cho sạch vô hình chung hươn linh đó sẽ không lau sạch được và không thấy mình trong gương sẽ biết mình đã chết để không hoản loạn đi rong cho đến lúc mở cửa mã( tức 3 ngày) chứ không phải là để ng chết không phát hiện mình đã chết....Còn những câu hỏi khác mình chưa biết qua nên mình chỉ nói những gì mình biết
    Thân bạn...

  18. #18

    Mặc định

    đúng là thứ đáng xem
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi FishMoM Xem Bài Gởi
    Chào bạn!
    Thì FM đã nói rằng những lý giải đó là nghe ông bà nói lại, chỉ là những lời truyền miệng nên mình đâu dám khẳng định 100%, chỉ có giới chuyên môn mới thấu đáo vấn đề.
    Thân!
    cám ơn bạn!
    thì LX cũng nghe các cụ bẩu thế!
    đâu có khẳng định 100% đâu!
    Trái tim chết rồi

  20. #20

    Mặc định

    Tôi ko bác bỏ hay nhận xét ai đúng ai sai khi đưa ra những ý kiến của mình.
    Riêng tôi có giải thích thế này.
    Khi nhà nào có 1 người mất đi và đạt quan tài trong nhà. Những vật dụng nào có gương như tủ quần áo,bàn,vv.vv.... thì đều được lấy giấy báo dán lại. Sở dĩ họ làm như vậy là vì tránh " Song Tan ". Vì khi ko che gưồ ng lại thì sẽ phãn chiếu lại 1 cái quan tài tức là có tất cả 2 cái quan tài trong nhà. Đó là điều kị và điều xui xẻo.
    Còn về việc đặt 1 nãi chuối chính xác là nãi chuối sứ lên bùng người chết là vi chuối có khả năng thẩm thấu cực mạnh nên nó sẽ hấp thụ tử khí hay âm khí rất nhanh. Chính vì thế 1 nải chuối sứ dặt lên bụng người chết có thể chín trong vòng 1 ngày. Khi đem người chết thiêu hay chôn thì nãi chuối cũng đc đem theo hoặc bằm nát ra rồi vứt để người ta ko bít mà ăn phải thì bị ngộ độc....
    Thân !!!
    Last edited by tieuyeu88; 22-06-2010 at 02:58 PM.
    Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.:D :D :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •