Trước tiên cám ơn bạn huyhoangtitc đã sưu tầm bài viết này và gởi đến cho các bạn trong nhóm nhân điện xem để có được hiểu biết về lý thuyết của khai mở Kundalini .

Như các bạn cũng có số anhchiem trong Box "LX,NĐ,CX,YOGA,TMH",cũng đã đọc qua những bài mà tôi đã chia sẻ cách đây cũng khá lâu ,nay đọc bài này,tôi xin được chia sẻ với các anhchiem trong Box này nói chung và topic này( của huyhoangtitc) nói riêng,về trãi nghiệm của tôi qua Kundalini .

Bài gởi của bạn huyhoangtitc có nhiều điều đúng và có sai ,vì có lẻ người viết (Lee),chỉ sưu tầm ,tìm hiểu qua sách vở chứ không thật sự tu tập về khai mở Kundalini ?!

Có lẻ tôi cũng nói sơ qua cho các bạn được biết về sự khai mở Kundalini của tôi ( 1977-1978 ),do tôi tu tập theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ,cho nên có thể việc tu tập của tôi trong chiều hướng tu sửa tánh mà vì vậy việc khai mở Kundalini có vẻ nó nhẹ nhàng êm ái và theo một trật tự tự nhiên của cái thân xác mà tôi đã tu tập .

Để các bạn biết thêm là việc khai mở Kundalini sau khi tôi đã có được "Mô-Ni-Châu" ( Hay còn gọi là Thánh Thai ) do việc chuyên cần tu tập theo PLVVKHHBPP của bản thân.

Sau thời gian thực hành theo phương pháp thở của PLVVKHHBPP ,tôi nối được Nhâm và Đốc Mạch ( sau 1 năm tập ,tôi không nói về trạng thái Tâm sinh lý của tôi khi khai thông được Nhâm Đốc Mạch vì như vậy sẻ dài dòng) sau một thời gian của khai thông NĐM đó ,thì bắt đầu khai mở nguồn năng lực ( hay còn gọi là Nội lực ) Hạ Đơn Điền ,chổ này nằm cách dưới rún vài "thốn" ( từ của Đông Y,có lẻ là 2 hoặc 3 lóng ngón tay ?!), khi khai mở của một giai đoạn đều có những trạng thái của tâm sinh lý cơ thể đưa ra ( nếu có lưu ý thì sẻ nhớ những trạng thái tâm sinh lý đó ).Giai đoạn này người tu tập dể xuất vía ( chưa xuất hồn được ,phải qua thời gian tu tập để tạo được Thánh Thai ).

Trước khi bước vào giai đoạn khai mở được Kundalini ,thì triệu chứng của tâm lý là cãm nhận một trạng thái buồn kinh khũng và thật là chán chường một sự chán nãn như là trầm cãm ,muốn vứt bỏ hết mọi việc ,nói chung chán ơi là chán và buồn ơi là buồn ,không thể diễn đạt được trạng thái buồn chán này ,kéo dài khá lâu ( Tùy theo mỗi người mà thôi ),còn sinh lý thì cơ thể rơi vào trạng thái uể oải ,mệt mõi ,tứ chi bũn rũng ,xương cốt trong toàn thân đau nhức kéo dài hơn tuần lễ ( cũng tùy theo mỗi thân xác đã được tu tập như thế nào),giai đoạn sau đó là toàn bộ xương của cơ thể nóng tận trong xương ,cái nóng ấm chịu đựng được ,rồi rơi vào trạng thái lên cơn sốt nóng ,lạnh kéo dài vài ngày ,như là bị bệnh nặng.Sau những giai đoạn tâm sinh lý đó là sẻ bị sửa chữa, nắn xương trong mỗi khi ngồi Thiền ,lúc này sẻ nghe tiếng xương kêu răn rắc , nhất là xương sống sẻ bị kéo thẵng ra ,cái đầu như bị hút lên trên cao trong suốt buổi công phu,nhiều khi bị giựt té bật ngữa ,việc sửa chữa xương cốt này chỉ kéo dài ít ngày ( cũng tùy theo sự tu tập của mỗi người )

Đây là nói theo cách của người tu tập ,chứ tôi không đề cập đến những tình huống của những người tự nhiên ( không có cái gì là tự nhiên cả !) luồng Kundalini được khai mở .

Người tu tập thì sẻ mở theo thứ tự là :
1)- Khai thông Nhâm và Đốc Mạch - (Bắt buộc phải có)
2)- Phải mở nguồn Nội Lực ( Hạ Đan Điền )

Vì khi khai mở được luồng Nội lực HDĐ rất cần thiết cho việc khai mở Kundalini ,vì chính nguồn Nội lực đó nó mới đẩy nguồn Chân Khí của Hỏa Xà đi lên .

Sau thời gian tôi khai mở được nguồn Nội lực HDĐ ,thì sau những diễn biến của Tâm Sinh lý mà tôi đã nói trên được ổn định cho thân xác của tôi ,thì lúc đó hằng đêm trong buổi công phu của tôi ,đều cãm nhận được Đốt xương cụt cuối xương sống nóng lên ,thì lúc đó một luồng khí nóng ấm khá đậm đặc dâng lên từ từ như là cái hàn thử biểu ,cứ thế chạy lên cho đến ngang thắt lưng ( Huyệt Mệnh môn,lx4 ) thì ngưng lại ,bất kể giờ phút nào khi tôi ngồi xếp bằng tham Thiền là y như rằng trạng thái đó xuất hiện .Khi tôi nói là màu sắc của cái luồng Hỏa Xà đó ,vì trước khi đó việc hít thở của tôi là tôi "thấy" luồng ánh sáng trắng trong khi tôi hít vào hay thở ra ngay tại trung tâm chân mày ,không còn cãm nhận là không khí nửa .Mà là ánh sáng !Do vậy tôi mới có được cãm nhận của màu sắc của luồng HX như nói trên. ( Sự tu tập luồng HX của tôi mới chạy lên đến ngang thắt lưng thôi )

Thật ra,khi một người tu tập muốn khai mở Luồng Hỏa Xà ,tốt nhất là biết sửa tánh tình trước đã ,còn không thì rất là nguy hiểm ,như là Mr. LMĐ đã đề cập ,nhẹ thì liệt tay chân ,nặng hơn thì điên loạn ,vì luồng Hỏa xà đó rất là nóng ,khi nó lên nó sẻ đốt toàn bộ cơ thể ( theo tôi suy luận là để cho cơ thể trở nên Kim Cang ) và mở tung toàn bộ Não của chúng ta và cuối cùng là khai mở bung cho cái Huyệt trên đĩnh đầu trở nên Ngàn Cánh Hoa Sen. Giai đoạn cuối của các vị Thiền sư như Đức Phật, Milarepa,Bồ Đề Đạt Ma v.v... vì là Lậu Tận Thông ! ( Chổ này ,chử Lậu Tân Thông là tôi suy luận thôi,chứ không có chắc chắn )

Thật sự mà nói ,muốn mở được Kundalini theo đúng nghĩa của người tu ,thì thật rất là khó khăn.Còn theo cách của các nhà Khí Công và Nội công thì hên xui và cũng dể bị Tẩu Hỏa Nhập Ma lắm ,các bạn biết sao không ? Vì nó đem đến cho người đó Thần Thông ,mà có Thần Thông mà không biết xữ dụng theo BI,TRÍ,DŨNG thì coi như gieo nhân xấu ,mà sẻ làm cho người đó trở nên là kẻ kiêu căng ,ngạo mạn ,ích kỷ ,cố chấp ,tham lam ,đại dâm dục,như vậy nhận cái quả quá ư là nặng !

Thật ra Khoa học sẻ không tìm hiểu được một cách cụ thể về sự phát huy của Kundalini ,vì lúc này con người đó đã bước vào một trạng thái tâm sinh lý cao hơn của người bình thường ,họ chỉ đo đạc được điện tâm đồ ,điện não đồ ,chứ không cách gì biết được về Tâm-Thức của người đó đạt được .Các nhà Phân tâm học cũng chịu thua .

Đôi hàng chia sẻ cùng các bạn.Đây chỉ là những trãi nghiệm của riêng tôi ,cũng chưa chắc là hoàn toàn đúng,mong các bạn thật cẩn thận trong khi đọc và đừng vội tin .Thân ái.