Chào các bạn,
Hình ảnh của chương trình có thể nhìn khủng khiếp thật, nhưng nếu các bạn tìm đọc quyển sách "Tây Tạng Huyền Bí" của ngài Lâm Bá (mình quên mất tên tiếng Tạng của Ngài rồi), thì trong đó có đoạn mô tả về tục điểu táng, khá hay, và cũng có lý đối với người Tạng.
Mỗi dân tộc, mỗi vùng đều có cách thức tống táng khác nhau, và như các bạn cũng nói rồi, chúng ta thấy ghê, người khác thấy bình thường. Theo như mình đọc về Ấn Độ xưa, trong kinh sách cũng có (nhất là nếu đọc về các pháp thiền), thấy nói người Ấn xưa còn đem xác chết ra để ở bãi tha ma, mà chẳng có chôn cất gì, nên mới có thiền quán bất tịnh, trong đó có dùng tử thi, đến khi rữa nát, làm để mục.
@hoa dang: mình nghĩ kên kên có kỹ thuật đặc biệt để xơi các thứ thối rữa mà không bị ngộ độc thực phẩm, tương tự như loài kỳ đà (nhất là rồng Komodo ở Indonesia). Có điều chúng ta xơi thịt kên kên thì không biết thế nào thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks