Trích dẫn Nguyên văn bởi suthat Xem Bài Gởi
nói túm lại huynh VTĐ va học sinh chỉ là một và quảng cáo với mọi người là có một chùa ở gần đầm sen rất linh va trục dc vong để moi người đến chùa cho nhiều vì chùa đó hiện nay rất ít người biết đến ý đồ của huynh VTĐ từ trước đến nay là vậy. mấy huynh tỷ muội có thể hỏi THANH MAI08 thì sẽ rõ ngọn ngành
Chú gì ơi! nick của chú là suthat mà nói láo dị hợm quá! chú VTĐ rất đáng mến và đàng hoàng lắm, chú đừng có bôi bẩn chú đó, tội nặng lắm.
Hôm nay , tiết nầy cháu được nghĩ, cô bịnh rùi!
Chú Nhất Niệm Vạn Niên nói đúng đó, con không có đi xem trực tiếp mà chỉ nghe kể lại thôi, chị đó bị ma nhập, chỉ tự khai là con Atula vương từ chú VTĐ bắt vong nhập vô xác, còn đóng đinh vào vai của nó, đau lắm, biểu nó xây nhà ở lun trong xác và tu theo xác của chỉ cho tới chừng nào xác thành đạo mới được cho ra, nếu mấy thầy muốn nó ra thì nó khó sống với con atula nầy, nên nó xin các chú ( không phải sư , mà mấy chú nầy còn để tóc, còn trẻ) cho nó quy y và tu ở trong chùa lun.
Con chỉ biết tới đó.Còn vài chuyện không chắc nên không kể, để hôm nào hỏi kỹ lại sẽ kể lại sau.
bai