Hai Bà Trưng qua bài thơ lịch sử mà tôi còn nhớ .

Đường ca lâu đã vắng lời .
Đến như Tô Định là người trí ,hung .
Bà Trưng quê ở Châu Phong .
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên .
Chị em nặng một lời nguyền.
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân .
Ngàn tây nổi áng phong trần .
Ầm ầm binh mã xuống gần Long biên .
Hồng quần nhẹ bước chinh yên .
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành .
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh .
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta .
Ba thu gánh vác sơn hà .
Một là báo phục , hai là bá vương .
Uy danh động đến bắc phương .
Hán sai Mã Viện lên đường tiến công .
Hồ tây đua sức vẫy vùng .
Nữ nhi chống với anh hùng được nao .
Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo .
Chị em một thác , cùng liều xuống sông .
Phục ba mới dựng cột đồng .
Việt Nam tryền dấu biên công cõi ngoài .
Trưng Vương vắng mặt còn ai .
Đi về thay đổi mặt người Hán quan .

Trong bài thơ lịch sử đó mà tôi còn nhớ , tuy nhiên không rõ tên tác giả . Nếu bài thơ lịch sử này đúng thì Hai Bà đã đánh nhau dữ dội với quan , quân cuả Mã Viện từ Hồ tây đến Cẩm khê , và cuối cùng là tự sát ở dòng Hát Giang . Tuy nhiên chú thích về Phục Ba tường quân và thời gian bá vương cuả Hai bà lại khác . Theo bài thơ này là 3 năm , chứ không phải 2 năm . Và để xoa dịu sự nổi loạn cuả dân chúng , Mã viện sai quân lính đúc cột đồng để tưởng nhớ Hai bà và phong cho Hai bà là Phục ba tường quân , chứ không phải Mã viện được sắc phong là phục ba tướng quân .

Xin hỏi cao nhân , bài thơ lịch sử đó đúng hay sai ?