Có Nhân Phải Có Quả, tuy nhiên nếu bạn làm việc tốt thì đâu có vấn đề gì. Về luyện độc trung thì rất khó, trong lúc đang luyện (2 tháng trở lên) thì sẽ gặp nhiều độc trùng vây quanh nhưng cách xa 2,3 mét không có hại mình được và nếu luyện liên tục trong hai tháng sẽ thấy trong búp măng sẽ thấy lòi lên con trùng mà mình luyện càng ngày càng bự lên. Tuy nhiên về vấn đề này, nên gặp người thầy giỏi để hướng dẫn kỹ càng hơn. Còn về vấn đề bạn nói "đối với những con vật như thất vĩ ngô công ( độc thân) hay cặp rắn có mồng trên đầu (trong truyện đấu phép giữa các thầy bà... do bác dienbtn viết) thì làm sao để thu phục được? đánh nhau với nó hay chiêu dụ nó ( giống chiu dụ âm binh)? hồi nhỏ tiểu bối có nghe ông nội nói về con rết to bằng ngón chân cái trước đầu nó có ngậm một cục phát sáng long lanh ( theo ông nội nói đó là ngọc) ông đá làm cái bẫy rồi làm thịt con gà để dụ nó vào ăn để lấy viên ngọc ( vì khi ăn nó thả viên ngọc ra) nhưng bấy chưa kịp sập thì nó đã đớp lấy viên ngọc nhanh chóng bò ra, theo lời ông nói thì không được giết nó để đoạt ngọc nhưng tiểu bối không hiểu tại sao? một thời gian sau nó biến đâu mất không thấy nó xuất hiện. cũng có lần tiểu bối nghe kể về cặp rắn ở biển ( không biết đó là rắn gì) nhưng nhiều người học bùa mong dược gặp nó" thì mình không biết.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks