Trang 27 trong 50 Đầu tiênĐầu tiên ... 172122232425262728293031323337 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 521 tới 540 trên 999

Ðề tài: Thách Đấu TGVH

  1. #521

    Mặc định

    Báo cô ,Báo đời hay báo hại dzị? sao spam mấy thầy ở đây zữ zị?
    :ciao:

  2. #522

    Mặc định

    Tui phải đi kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân! Chào bạn nhé!Hẹn gặp lại lúc tui rảnh!
    :ciao:

  3. #523
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    ủa, đừng mài kiếm nghe, bởi vì mài kiếm chưa xong đầu đã bạc đó , mình cứ trẻ mãi để các huynh thương nghe. chúc đệ vui và nhí nhãnh.

  4. #524

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    ủa, đừng mài kiếm nghe, bởi vì mài kiếm chưa xong đầu đã bạc đó , mình cứ trẻ mãi để các huynh thương nghe. chúc đệ vui và nhí nhãnh.
    Hay hay hay, mài kiếm chưa xong đầu đã bạc, ha ha ha.

  5. #525
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    cái j mà dễ thuơng tùm lum vầy nè mấy huynh @@
    :rose:

  6. #526
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    ah mọi người có thả bùa j thì thả - đừng thả bùa yêu avatar đệ !!! mong huynh đệ cho đệ hưởng chút hơi ấm tuổi già ah nhầm tuổi nhỏ :D
    :rose:

  7. #527

    Mặc định

    b j bùa ngải thần chú thì kinh lắm, cỏi vô hình làm sao mà mắt trần thấy được, cho nên các môn sinh cứ đem ra dùng thử xem sao,
    các cao nhân thì biết nên họ kô sợ lắm, còn các thấp sinh thì bj mấy phát cho wen lần,
    Có nhiều người bị vướng bùa mà kô ai gở được,chỉ có mình tự gở cho mình thôi, tự tu thì tự gở vậy thôi.

  8. #528

  9. #529
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Chấm phẩy chấm = HẠ MÀNG.

  10. #530

    Mặc định

    uh, hết vui, bj có ai thách đấu với mật tông thi lên lun.

  11. #531

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong Xem Bài Gởi
    Chào Các đạo hữu
    Trang web này từ lâu cũng đã khá nổi tiếng, tôi cũng từng xem và thấy không ít bài viết của các đạo hữu. Nay tôi tuyên bố thách đấu với toàn thể các bậc thầy bùa ngãi. Tôi có xuất thân từ núi Cấm, Thầy của toi đã viên tich từ lâu nay toi muốn thử chut tài nghệ của mình nên có ý thách đấu với các vị để đem tinh hoa 70 của thầy tối sử dụng lại lần nữa mong mình không mai một. Bạn nào có ý thách đấu thi post bài lên đây
    Huỳnh Đình Lão Tổ hạ phàm
    Chúng sanh muôn loại còn phàm còn mê
    Hơn thua là chỗ còn chê
    Có cao co thấp mới bề phân minh
    Khá khen, khá khen. Quả thật là can trường.
    Ít nhất cũng phải có người khuấy động không khí như vầy mới thú vị, hè hè.

  12. #532

    Mặc định

    Tui thấy không vui tí nào, Tui đề nghị nên ra 1 chủ đề cụ thể thực tế nào đó.v.v.. để phân biệt cao thấp . Chủ topic có thể ra chủ đề làm sao cho những người vào diễn đàn nhận biết được sự kiện, sự việc đang xãy ra và sắp xãy ra để mọi người cùng nhận định .

  13. #533

    Mặc định

    Thường thì không phai ai cũng niềm tin ngay, người ta phải trải nghiệm qua 1 sự kiện nào đó liên quan thì người ta mới tin. Ruồi Trâu : " Ta tin em như tin đức Chúa Lời, nhưng đức Chúa lời chỉ là pho tượng đất, đập 1 búa là vỡ ngay. Còn em, em lừa dối tôi...cả cuộc đời "
    :ciao:

  14. #534
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. hhahhahhahahaha.

  15. #535

    Mặc định

    Đừng tám chín lăng nhăng nữa. Chúng ta hãy cùng niệm Lục Tự Đại Minh Thần Chú nhằm giúp bác e_te...._hong mau khỏi bệnh

  16. #536

    Mặc định

    thật là một sự điên rồ,các bạn có thấy ẩn ý của ng thách đấu o.......?chỉ là hư cấu tạo dựng.ng đó cũng biết chút chút nhưng sẽ tiêu gì cái chút chút đó.

  17. #537

    Mặc định

    ...rút cuộc là sự thật là thế nào... chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu @@
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  18. #538

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lytrac Xem Bài Gởi
    Thật đúng như Thanh Bình nói đó các Huynh Đệ ơi ! Phải nói rằng các Thầy ở đây đều là những bậc cao thủ . Những ai còn nghi ngờ về thế giới siêu hình thì đây là một minh chứng. Có những việc mà các Huynh Đệ cho là bất khả thi (chẳng hạn siêu hình chẳng làm gì được qua internet, qua phone), thì hãy kiểm nghiệm ở nơi này, mà Lytrac và một số Huynh Đệ khác đã chứng nghiệm.

    Nhìn chung thì Lytrac thấy rằng triệu chứng của đa số Huynh Đệ chúng ta là chóng mặt, buồn nôn, khó chịu, đau bụng, tiêu chảy, khi ngủ mơ thấy linh trùng, linh thú, linh vật rượt đuổi, có người còn bị cắn, bị chui vào thân, có người thì không. Phải không các huynh đệ ? Đó là hiện tại, còn hậu chứng thì ra sao không cũng chưa biết !

    Rất vui khi thấy các Thầy đã từ tâm rút về những sở học của mình. Nhưng có lẽ cũng có cái chưa thể rút đi được . Vậy thì Thầy nào từ tâm, thâu dụng những trược khí, trược điển tàn dư trong này, để tránh gây bất lợi đến những người vô tội khác, thì công đức thật là cao dầy vậy. Nói vô tội thì cũng không đúng lắm, những người bị vạ lây như Lytrac và các Huynh Đệ khác vào trong này, một là mang tâm hiếu kỳ, hai là mang tâm hiếu học tìm tòi . Âu cũng cái nghiệp duyên bao đời, nay mới dính dáng như vậy. Ở ngoài đời cũng vậy mà, nơi mà người ta đang oánh nhau, mấy tên đứng vòng ngoài chấp tay sau đít, chỉ trỏ, "bình lựng" thì nếu không bị cái chai, cục gạch văng trúng đầu, cũng bị người trong cuộc nổi máu đá vài cái vào mông :) .

    Lytrac thì không mong cầu cao siêu gì, chỉ xin các Thầy Tâm bình khí hòa . Trước tiên cùng là người huyền môn học đạo. Đạo thì nhiều ngành, nhưng thủy chung cũng là về một mối . Thứ hai, cùng là người Việt Nam. Quê hương mình chinh chiến liên miên, chiến tranh huynh đệ tương tàn chấm dứt không bao lâu, người khổ, người đói vẫn còn nhiều hơn người no đủ. Chút tình đồng hương cho nhau, dù không xoá hết đói nghèo, cũng có thể xoa dịu bớt đi nỗi nhọc nhằn đời thường. Những ai đã từng xa quê hương mình, mới thấm thía cái câu "Tha hương ngộ cố tri". Ngày xưa người Việt lưu vong còn ít, xứ lạ quê người, gặp một người Việt ngoài đường, dù không quen biết, mà ngỡ như gặp người thân lâu ngày, nghe một câu tiếng Việt, dù rất nhỏ và lạc lõng giữa tiếng ồn ào xứ người, mà tai cũng thấm từng chữ một . Cao xa hơn một chút, như một câu trong bài hát "....Một ngày nào đó nếu thế gian sẽ không còn ...". hoặc những ai đã từng xem qua phim "2012", nếu như cả địa cầu này một ngày nào đó chỉ vẻn vẹn còn chừng ấy người trên 5, 6 con tàu như thế, liệu chúng ta có còn ghét nhau không ?

    Diễn đàn chúng ta, nói nông cạn thì là nơi vui chơi giải trí, nhưng nhìn sâu hơn thì đây còn là nơi học hỏi, trau giồi giới đức, đạo hạnh cho không ít người . Có Huynh Đệ cũng từ nơi này mà biết đến Nhân Đạo, Thiên Đạo, đến Phật Pháp, và tiến xa hơn trên con đường tu học tầm cầu chân lý . Diễn đàn chúng ta, xa xôi thì là do "Hùng Sơn Lão Tổ" thành lập, gần thì có "Vô Hình Trang Chủ" (Mr. Bin), "Vô Danh Tổng Quản" (VoDanhKhach) cùng các Tổng Quản, Quản Gia khác vun bồi, là nơi in lại dấu chân của biết bao Anh Hùng Hào Kiệt, Kỳ Nhân Dị Sĩ , Đại Hiệp, Nữ Hiệp. Qua bao thăng trầm, sóng gió nay vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt . Và Lytrac hy vọng rằng nó sẽ vẫn còn là một nơi mà sau này dẫu anh em chúng ta có đi xa, đi sang, hay đi đến một nơi nào, một diễn đàn nào đi nữa, cũng có lúc chúng ta bắt đầu câu chuyện bằng câu : " Ngày xưa, ở Thế Giới Vô Hình.......", và những hình ảnh, những kỷ niệm của Huynh Đệ chúng ta đã chia sẽ với nhau, dù đó là ảo, vẫn đậm nét trong mỗi người .

    Xin mượn cành Hoa Hồng của Thanh Bình, vì là hoa ảo, nên hô biến lên nhiều bao nhiêu tùy thích, tặng tất cả các Thầy "tham chiến", các Huynh Đệ "coi ké", Trang Chủ và các Tổng Quản Vô Hình Sơn Trang mỗi người một 'bó" . Mong rằng ai ai cũng hoan hỉ, chuyện (buồn) cũ bỏ qua, chuyện không vui mới đừng tính tới !!!
    Chúc mọi người thân tâm thường an lạc !

    Kính,

    Tiểu Nhị Lý Trác
    Mấy hôm nay lơ lững qúa huynh LT ơi! sau khi đọc lại bài...thách đấu ...y như phim chưỡng HongKong...ghê thật



    TB thích đoạn nì ,đáng được ghi lên bảng vàng!

    Diễn đàn chúng ta, xa xôi thì là do "Hùng Sơn Lão Tổ" thành lập, gần thì có "Vô Hình Trang Chủ" (Mr. Bin), "Vô Danh Tổng Quản" (VoDanhKhach) cùng các Tổng Quản, Quản Gia khác vun bồi, là nơi in lại dấu chân của biết bao Anh Hùng Hào Kiệt, Kỳ Nhân Dị Sĩ , Đại Hiệp, Nữ Hiệp. Qua bao thăng trầm, sóng gió nay vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt .

    Huynh mượn cành Hồng hô biến , lỡ trụi lũi hết sao khoe sắc nữa đây ...huynh đừng làm TB cười bò nha... huynh này thiệt tình...mới vô học lóm được chút đấu phép, mới học léncó bằng đó ,định đem ra trổ tài thử phép rồi... nhè người ta có một nhánh HOA HỒNG ...nhỡ huynh biến phép ....làm sao để hoa rụng... rơi rớt ...tả tơi hết ...giống như mấy huynh trên đây biế́t thả phép ra...không biết thu phép về...hơi mệt

    À !còn một huynh của TB , TB lo qúa ,hôm qua TB có hỏi mẹ ... mẹ nói huynh ấy ,cứ ngồi chắp tay niệm phật...chắc huynh ấy cũng bị dính miễng.
    .
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #539
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Không ai bị hết, bqt tin chắc là như vậy, vì sao? vì trong đại gia đình chúng ta mọi người ai ai cũng đãxã bỏ tánh chấp ngã , thì thử hỏi bùa phép đó nó còn tồn tại hay không, xin chúc quý ace thân tâm thường lạc. hihhi.........

  20. #540

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VoDanhKhach Xem Bài Gởi
    Tin Hot ! Tin Hot !
    Những người tham gia trận chiến này đều vô tình bị trọng thương bởi một tay cao thủ về dùng độc , người người tối thì gặp trùng độc chốn vô hình , ngày thì gặp trùng độc hữu hình viếng thăm . Ngay ngày hôm qua , vừa tham gia topic , VDK bị một con bò cạp to bằng ngón chân cái dạo vài vòng quanh cái laptop , cổ bất giác rúng động vì bị một vật gì cắn vào , hoảng quá đưa tay đập xuống thì thấy một con kiến càng to bằng ngón út đang hút máu mình . Câu chuyện ko chỉ dừng lại ở đó , tối nằm ngủ bị một đàn muỗi tai ác tấn công , làm sáng ra mình nở đầy hoa do Muỗi cắn , ăn cơm thì ruồi bu đầy , nói chuyện với bạn gái thì muỗi cứ tìm tới đốt ...:D , ôi cao thủ dùng trùng độc , xin giơ cao đánh khẽ... À quên , hôm nay là ngày 1-4 . VDK thề rằng ko hề liên quan gì đến cái ngày quái quỷ này :D
    hix , quà ngày cá tháng tư mà ko ai chịu nhận hết :nail_biting: . Thôi năm sau ko phát bom ở đây nữa , thất thu quá :D
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xin hãy cứu giúp em ! Gia đình TGVH ơi !
    By vr.spirit in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 14-06-2013, 06:58 AM
  2. Dự án đóng sách PDF các bài hay ở TGVH
    By Bin571 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 63
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 01:59 PM
  3. Dự án đóng sách PDF các bài hay ở TGVH
    By Bin571 in forum Tin tức nóng hổi từ BQT và diễn đàn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-04-2010, 11:53 AM
  4. Kính gởi quý đạo hữu diễn đàn TGVH
    By DUNG2001 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-10-2008, 01:01 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •