codonminhtoi_19
Đai Vàng



Ngày tham gia: 13 9 2006
Số bài: 29

Gửi: Thứ Ba 02/01/2007 2:58 AM Tiêu đề: Xin chư huynh đệ tỷ muội GIÚP ĐỠ !!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm wa đệ có đi nhờ một bà thầy tu theo pháp bên Thái Lan về , bà ta có biệt tài là chỉ cần sờ vào bất kỳ những đồ vật nào của thân chủ , dù người đó không có mặt ở đó bà ta vẫn biết người đó có bị ma ám hay không ...

Hôm đó đệ mang chiếc áo của mẹ đệ đi cho bà ta coi tự dưng bà ta cầm chiếc áo lên mà bất ngờ rùng mình giọng bà ta đổi khác đệ nghe giọng như là giọng của đàn ông nói thế này :


- " Ta là binh gia , do thầy sai ta tới mục đích là phá cho người nữ này tan nhà nát cửa"

Lúc đó đệ có hỏi người đó (cái người mà đệ cho rằng đang nhập xác) :

- Xin hỏi người tên gì ? có tểh tha cho mẹ tôi không ?

- " Binh gia không có tên ... ta chỉ làm theo lệnh của thầy"

Chưa kịp hỏi thêm bất ngờ bà thầy có biểu hiện nôn mửa và hoàn hôn...

Bà ấy nói với đệ là binh đi rồi ...


ban đều đệ không tin nhưng bà ta cứ nói là : ta có tểh bắt hồn âm theo đuổi ra đễ tra hỏi nhưng không tểh giúp cậu trừng trị gã thầy pháp ( đệ thật sự không dám tin vì sao bà ta lại biết đệ đang tính hỏi bà ta chuyện trả đủa)


Thế là bà ta bày cho đệ cách cúng kiếng trừ binh , bà ta có viết cho đệ 2 lá (giống tờ sớ màu vàng bằng chữ Thái) và chỉ cho cách cúng và bảo năm ngày sau quay trở lậi để bà ta xem có giúp gì nữa không (tuyệt nhiên không hề lấy của đệ một xu nào.

(bà ta mặc áo đen , lúc đệ tới nhà bà ta là lúc bà ta đang ăn cơm , đệ có nghía wa xem thử thì ra bà ta và cả nhà ăn chay )


Đệ không tin lắm vì cứ nghĩ bà ta nói xạo , lừa gạt nhưng cơ duyên hảo hợp cho đệ gặp phải một thầy tu luyện "Vạn pháp Quy tông" (vì đệ thấy cuốn vạn pháp cũ kỹ lắm)


Lúc bước vào nhà ông ta , tự nhiên ông ta la lên:

- Câu đang đem cái thứ ám khí vào nhà tôi

Rõ ràng đệ không wen bít ông ta , chỉ mới gặp ông ta thông qua người ba nuôi (tu pháp mật) , đệ sợ lắm , đem cái áo của mẹ đệ đưa cho ông ta và ông ta khẳng định là áo mẹ đệ ám khí nhiều quá ... trong một ngày mà cơ duyên hảo hợp đệ gặp cả hai người thầy cao tay ấn ...

(Huynh có tin hay không đệ cũng xin chịu )

Đệ đã làm theo cách của cả hai người thầy rồi và đang chờ kết quả , riêng ông thầy Pháp có cho đệ 2 miếng bùa nhỏ:
(bảo là bỏ vào áo , và 2 tấm bùa đốt trước bản thở thồ thần và thần tài)

Đệ thật sự rất phân vân không biết kết quả thế nào nhưng càng căm hận hơn nữa với thằng thấy Pháp hại người khốn kiếp đó , ban đều đệ rất giận mún tìm hiểu cặng kẽ xem ai mà ác thế và khi đệ biết đệ đã nguềyn rằng nó phải chết , nhưng sau khi nghe bà thầy đó khuyên nhủ và giải thcíh cặng kẽ tứ diệu đế , căn nguyên của sự khổn , luật nhân quả nên bi h đệ không còn tức thẳng thầy pháp bất nhân đó nữa , nhưng đệ vẫn còn ức ,

Hôm nay đệ khẩn thiết xin nhờ các sư huynh sư tỷ , mong giupó đệ ...

Đệ không cần bùa chú gì để tìm kiếm hay giết chết tên thầy pháp đó , (vì ko mún mắc nghiệp) nhưng ..... đệ xin các huynh , các tỷ , xin giúp đệ , có cách nào hay có phù chú nào giúp đệ phản hồi tất cả các phù chú người ta ếm gia đình đệ , nói nôm na là người nào ếm gia đình đệ , thì phù chú đó sẽ quay trở lại ếm vào kẻ đó. được không ạh....

(đệ theo chủ trương hắn đã ếm gia đình đệ khiến gia đình đệ mắc nợ như chua chổm thì đệ mún hắn phải nếm thử cái cảm giác đau khổ như tếh nào khi chính hắn cũng bi như gia đình đệ)


Xin chân thành cảm ơn ...
_________________
Tôi là ai trong cõi đời huyền ảo
Là vua chăng hay là kẻ bần cùng?
Tôi tự hỏi phải chăng tôi không tồn tại
Và cuối cùng tôi thật sự là ai??????


--------------->dangductuan1910@gmail.com<------------

Về Đầu Trang


ThanhAnhLaSat
Đai Trắng



Ngày tham gia: 29 12 2006
Số bài: 16

Gửi: Thứ Ba 02/01/2007 3:34 AM Tiêu đề: xin trả lời

--------------------------------------------------------------------------------

theo như mình được bít thì cái pháp lực có khả năng phản nguyền này ko có.
chỉ có là khi người bị hại là người có đạo hoặc tu luyện những pháp lực của các thế lực khác thì người đó mới có khả năng được bảo vệ hay chống lại .
Nếu người bị hại là người tu luyện có đạo hạnh cao thì mới có thể phản công.
Còn ko thì pó tay !!


nhưng thật đáng phẫn nộ thay huynh , huynh có bít người hư mẹ huynh là ai ko??
nhưng coi bộ mẹ huynh gây thù với hắn sao mà hắn lại làm vậy!!


ý quên !! hình như chiêu mộ âm binh thuật là thuật của môn phái nào vậy???
nếu huynh bít xin chỉ giáo

Về Đầu Trang


codonminhtoi_19
Đai Vàng



Ngày tham gia: 13 9 2006
Số bài: 29

Gửi: Thứ Ba 02/01/2007 6:57 AM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

thành thật xin lỗi , nếu codon bít thì codon đã không chịu thua thế này ,

Quả thật codon đang thắc mắc ko bít ai lại đi luyện cái thuật dùng binh gia thế này , theo đệ nghĩ có lẽ chính là lỗ Ban phái ...

Hu ....

Không có cách nào thioệt sao? theo đệ nhớ hình như có một câu chú thai lan hay nam tộng gì đó dùng để phản tà phép của các thầy thư ếm vì lợi ích cá nhân mà ....


Chư huyenh muội tỷ đệ làm ơn giúp đệ đi ,
_________________
Tôi là ai trong cõi đời huyền ảo
Là vua chăng hay là kẻ bần cùng?
Tôi tự hỏi phải chăng tôi không tồn tại
Và cuối cùng tôi thật sự là ai??????


--------------->dangductuan1910@gmail.com<------------

Về Đầu Trang


ThanhAnhLaSat
Đai Trắng



Ngày tham gia: 29 12 2006
Số bài: 16

Gửi: Thứ Ba 02/01/2007 3:17 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

hình như có đó
nó là pháp thuật sên pháp vô các linh vật hay gì đó có linh lực cao(thường là dây đeo , nhẫn , những bức tượng ...........
giống như 1 cái bùa hộ mạng vậy
nếu như linh khí của vật đó linh thiêng hơn thì người đeo sẽ được bảo vệ , đôi khi người hạ độc thủ còn bị phản công nghiêm trọng
mình chỉ bít thế àh

Về Đầu Trang


hnib1976
Đai Nâu



Ngày tham gia: 11 9 2006
Số bài: 380

Gửi: Thứ Ba 02/01/2007 6:30 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi huynh trước, vì chen ngang vào bài của huynh. Tiểu đệ có một bài "chú" rất hay, mà tiểu đệ thường "trì" mỗi sáng. Bài "chú" này có khả năng đánh bạt hết mọi thứ ác xâm nhập vào tiểu đệ, lại còn có khả năng công kích kẻ thủ ác khá cao. Tiểu đệ xin chia xẻ với huynh nhé, mong huynh trì tụng và thực hành, đừng phụ tâm ý của đệ

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

Geshe Langri Thangpa

Với quyết tâm thành tựu ước nguyện tột cùng cao quý
Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh,
Ước nguyện trân quý hơn cả viên bảo-châu như-ý
Xin cho con luôn nghĩ đến muôn người muôn loài bằng tâm trìu mến.
Mỗi khi con gặp gỡ tiếp xúc với bất kỳ ai
Xin cho con tự coi mình là kẻ thấp kém nhất,
Và tận đáy lòng chân thật,
Xin cho con luôn tỏ lòng kính trọng, tôn quý tất cả mọi người.

Xin cho tâm con luôn quán xét mọi hành động của mình,
Và ngay khi tâm bám chấp và tham sân si sinh khởi,
Trở thành chất độc hại mình, hại người,
Xin cho con không chút ngăn ngại tìm cách đối trị và đoạn diệt chúng.

Khi con nhìn thấy những kẻ khó thương, khó chịu
Đang bị thống trị bởi bao phiền não và ý tưởng tiêu cực,
Xin cho con ôm giữ họ trong lòng như người thân hiếm quý,
Như kho tàng châu báu mà con mới vưà khám phá!

Khi có kẻ, vì ghen ghét,
Đã đối xử không tử tế, lạm dụng, vu khống hay miệt thị con,
Xin cho con nhận chịu hết mọi thua thiệt,
Và dâng cho họ phần thắng lợi vinh quang.

Có kẻ, được con hết lòng giúp đỡ,
Hay được con đặt trọn niềm tin,
Đã đối xử tệ mạt làm tim con tan nát,
Xin cho con vẫn xem họ không khác nào bậc tôn sư chân quý.

Tóm lại, dù trực tiếp hay gián tiếp, xin cho con dâng hiến mọi an vui, phúc lạc
Đến tất cả chúng sinh -- những bà mẹ hiền từ vô lượng kiếp,
Xin cho con lặng lẽ cam nhận
Hết tất cả mọi đau đớn, tủi hờn.

Xin cho tất cả những nguyện ước trên
Không bị ‘tám pháp thế gian’ tầm thường làm cho ô nhiễm;
Và xin cho con, nhận thức ra được tính huyễn ảo của tất cả,
Buông bỏ hết bám chấp, rời xa mọi níu kéo thường tình.


Thân mến
hnib1976

Về Đầu Trang


codonminhtoi_19
Đai Vàng



Ngày tham gia: 13 9 2006
Số bài: 29

Gửi: Thứ Tư 03/01/2007 5:31 AM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Xin cmả ơn sư huynh Hnin1976 rất nhiều đệ xin muôn vàn cảm tạ tâm ý của huynh ... đệ sẽ cố gắng trì niệm thử xem sao ...

Thân chúc sư huynh sư tỷ đệ muội an lạc ^ ^
_________________



--------------->dangductuan1910@gmail.com<------------

Về Đầu Trang


hnib1976
Đai Nâu



Ngày tham gia: 11 9 2006
Số bài: 380

Gửi: Thứ Tư 03/01/2007 9:41 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Sư huynh codonminhtoi_19 mến,

Trì tụng là một chuyện, nhưng thực hành như lời bài kệ dạy cũng rất quan trọng, muốn thành tựu nhanh chóng, huynh phải tâm niệm và thực hành như lời trong bài kệ nhé.

Câù mong huynh thành tựu mọi thiện nguyện

Thân