Trang 70 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 206064656667686970717273747576 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,381 tới 1,400 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #1381

    Mặc định

    ô, sham viết nhạc à
    vẫn còn đi còn đi

  2. #1382

    Mặc định

    e chào chị

    e đang băn khoăn về cuốn sách phật giáo của chị,nhưng chưa tìm ra cách,chị có gợi ý gì cho e ko ?

  3. #1383
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    xem ra dạo này VoChinhDieu hứng thú với thơ ca nhỉ,vậy sham có bài này tặng bạn.

    mắt én mày ngài người ơi tấm lòng bi ai

    ôi mắt én mày ngài của cuộc, cuộc tình ai

    lỡ đã liếc đời bằng mũi dao sắc nhọn

    để lại tàn dư một nửa con ngươi

    mắt én mày ngài con ngươi,mắt én mày ngài

    mãi còn trong ai đọng lại tình phai

    hét khúc cuồng bi,ôi hét khúc cuồng bi

    thét vào giếng sỏi...

    mòi mõi vọng âm tạt về quạnh quẽ

    sót thương bờ môi để lại tình mai.

    hi hi ... hay quá wellcome1
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  4. #1384
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Sắc vốn là không , không là sắc
    Vạn vật vô thường dễ đổi thay
    Tình ái cũng không , không là có
    Đổi đổi thay thay có là tình


    vậy xin góp vậy... hi hi
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  5. #1385

    Mặc định

    sắc có là tình vô thường thấy
    vạn vật đổi thay nhuộm cỏ cây
    ái tình lộng lẫy dung hòa vốn
    rộng cánh dang tay tự khắc đầy

  6. #1386

    Mặc định

    sách nào nhỉ. mấy quyển kinh ấy hả. hôm nào tiện thì đưa cho c. còn không thì e tặng cho ai khác hoặc mang vào chùa để giùm c. thanks
    vẫn còn đi còn đi

  7. #1387

    Mặc định

    mượn từ chị thì trả lại cho chị,tặng đi đâu chị tự quyết định chứ.vấn đề theo thỏa ước là ko hẹn vậy thì e ko biết gặp thế nào,lúc nào cũng mang đi để rồi tình cờ đưa sao ?

  8. #1388

    Mặc định

    ờ, thế hôm nào mát giời nhá
    vẫn còn đi còn đi

  9. #1389
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Đời là muôn nẽo mộng
    Lay tỉnh có được không
    Tình thì như cái gông
    Đẩy ta vào góc tối
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  10. #1390

    Mặc định

    mộng đời dài tăm tối
    tỉnh thức trốn u minh
    lạc vào cõi tình si
    vén thảm nhung gọi sáng

  11. #1391
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    U minh muôn ngõ rẽ
    Định hướng cho tâm mờ
    Tìm về nơi ánh sáng
    Thoát khỏi kiếp luân hồi
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  12. #1392
    Nhất Đẳng Avatar của tuanlinhhon
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    KHU TAO SỐNG
    Bài gởi
    1,445

    Mặc định

    luân hồi tử nghiệp
    vòng trầm luân !
    nghiệp báo do ta
    quả báo do ta
    u minh chốt cửa
    lắm người sa lầy
    tây phương mở cửa
    ít người tới thăm
    Làm theo lời dặn của các cụ THẬT THÀ LÀ ĂN CHÁO BÁT NHÁO LÀ ĂN CƠM :peace_sign:

  13. #1393

    Mặc định

    nhìn anh một lần đi
    chớ để ngàn thu trôi mắt biếc
    tình không hối tiếc
    người yêu suốt đời của anh ơi
    mật ngọt bờ môi
    xin chở lại tiếng đưa nôi kẽo kẹt

  14. #1394
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Giờ đây xa mãi một bóng hình
    Của người con gái có dáng xinh
    Đôi mắt hồ thu buồn man mác
    Nàng để lại đây một chữ buốn
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  15. #1395

    Mặc định

    em đi qua tôi bằng bờ môi thơ dại
    sót sợi tóc mai thắt chặt tim
    từng giọt âm thầm,âm thầm giỏ
    nhuộm đỏ khát khao và cả yêu thương

  16. #1396
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Bao mùa thay lá gió heo may
    Lạnh lẽo tim ai đợi một người
    Tóc nàng thoảng thoảng mùi hương bưởi
    Len lõi vào tim quyện cả hồn !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  17. #1397

    Mặc định

    nguệ xá cư linh huyền vô tự
    giá sự minh sư tấc vô toàn
    mạc địa long môn hắc khải huệ
    bạc phong liêu sứ thụy lâm gia

  18. #1398
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Bán sinh khâu hác tiện u thê,
    Thiền pháp phân minh thính điểu đề.
    Vạn lý Nam lai sơn thuỷ viễn,
    Nhất sinh năng kỷ quá Tào Khê.
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  19. #1399
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Sao vàng năm cánh hiện bổn tánh
    Mã đáo công danh nhất bảng đề
    Thị Trấn Về Đêm...

  20. #1400

    Mặc định

    xin hỏi bạn DieuDiem là bài thơ này do bạn làm hay lấy ở đâu vậy ?
    có thể giải nghĩa cho sham được không,sham có đọc nhưng ngu muội không hiểu.
    sham xin cảm ơn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •