hoahuong:

NGƯỜI BỊ VONG HÀNH
Những người đang bị vong hành
Tứ thân đau nhứt không thành việc chi
Đêm thì ngủ nghĩ mê suy
Chim bao tầm bậy thật thi khó lường
Thỉnh thoảng bụng yếu tai ương
Mắt mủi không được rỏ đường thẳng ngay
Mắt lờ đờ yếu ớt chân tay
Nếu nặng ,mê ngủ cả ngày lẩn đêm
Nặng rồi ăn uống nhiều thêm
Có khi không ngủ không thèm món chi
Nhiều rồi tâm trí sân si
Chưởi cha mắng mẹ, không đi đến trường
Có vợ chồng tâm chẳng thương
Lợt lạc bỏ phế vì vương khí tà
Nhẹ cảm mạo nhìn thấy thật thà
Tính tình trầm cảm chẳng ra tính người
Gia đình không biết từ nơi
Bỏ phế không hỏi tức thời nặng thêm
__________________

Thơ Thầy Năm Hậu