Với kẻ trí thì tự thắng mới là chiến thắng chân thật và xứng đáng nhất.

Đã qua lâu rồi những cuộc tranh tài hơn thua sặc mùi tuồng tàu thế này. Đó là lối hành xử luật rừng “mạnh được yếu thua" ở một thời mông muội trong quá khứ . Quả tình nếu ta xem những cuộc “đụng độ “ thế này như một hiện tượng bình thường cần có trong thế giới "học thuật" , ngay cả khi ngụỵ biện với lý do “để đo xem công năng tu học của mình được đến đâu”, thì chẳng nên sững sốt khi trong xã hội ngoài đời thường ngày càng nhản nha những cảnh tượng bạo lực từ trong gia đình đến nhà trường và ngoài hè phố. Chính người lớn đã gieo vào đầu óc và tâm hồn non nớt các em những mầm móng bạo lực này. Thiên hạ còn đang xôn xao về một vụ bạo hành gần đây giữa các học sinh ( nữ ) trước mặt một đám trẻ đồng lứa vô cảm. Ta nói gì với các em đó khi họ chỉ muốn làm giống nguơì lớn là dạy nhau cách “sống đẹp “???

Thế nên ,ta chỉ xem tình huống vứa rồi đây như một trò chơi góp vui . Cảm ơn tất cả dã cho bà con trong này một dịp thư giãn ( mong là lành mạnh). Nhìn khác đi là vô tình khuyến khích một hình thức bạo động