công nhận cái ông thầy này vui thiệt đó khi tụng kinh tui mém mắc cười ,MÔ PHẬT,chắc ổng có vấn đề mà kinh huỳnh đình ngày xưa thua PHÀN LÊ HUÊ đệ tử LÊ SƠN THÁNH MẪU ,sau khi biết mình tuHUỲNH ĐÌNH mà đem ra đấu phải chết giữa trận ,ĐÓ LÀ HẮC LONG ,sau đó người thân cận thấy HẮC LONG chết do PHÀN LÊ HUÊ vì muốn báo thù cải lới HẮC LONG mới lên núi cầu viện năm người em là ngủ long tu trên núi ,cuối cùng ngủ long lại bị hài nhi đệ tử của quan âm thu phục ,ngày nay cái ông thầy này lại đem kinh HUỲNH ĐÌNH ra thách đố ,đúng là sằng bậy ,:dancing:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks