Bạn đang tự kỷ chứ thật tình không có gì hết
-Người ăn cắp underwear như bạn nói là kẻ bịnh rối loạn tình dục
-Tôi có người nhân viên trước đây cũng bị tương tự như vậy , nhưng tôi chỉ dẫn đã hết
-Bạn hãy tìm một môn thể thao thích hợp mà tập , ăn uống đầy đủ ,giải quyết các vấn đề đời sống cho rốt ráo . Có thể đi khám ở nơi chuyên khoa Ngoại thần kinh nếu triệu chứng chuyển biến không tốt
-Tìm một danh hiệu một Vị Phật nào đó và nhất tâm niệm trước khi ngủ
Bảo đảm là trong vòng 1 tháng sức khỏe sẽ tốt
P/s : Người nhân viên của tôi tập theo bài Vạn thắng công ,có thể tìm trong Box Khí công ,tuy nhiên bạn có thể tập aerobic ,chạy bộ ,làm sao cho mồ hôi đổ ra thật nhiều là được
Chúc bạn Cát tường và lời khuyên của tôi dựa vào thực tế đã xảy ra,chớ nghe lời mơ hồ
Trời ơi!Em đang tập Thể Dục Thầm Mỷ kết hợp với múa bụng.Ra mồ hôi lả tả luôn.Dô câu lạc bô đoàng hoàng!
Em bị như vậy đã mấy năm nay.Em hoàn toàn khỏe mạnh!chỉ trong thời gian đó là bị như vậy thôi.Em làm gì mà bị tự kỷ trời!
Bookmarks