Sự việc bạn "hoa dang" kể là một loại bệnh lý chứ không phải hiện tượng thần thánh gì đâu .Lúc mệt mỏi ,căng thẳng hay bị kiểu đó lắm ,ngay trước mặt mà không thấy ,thậm chí cầm trên tay mà cứ đi tìm,nó làm mình vô thức như ngủ nhưng vẫn hành động hoặc lúc đó mình như bị đãng trí ..v.v..v.Gặp như vậy khi tham gia giao thông rất nguy hiểm ,hoặc mình đang ở vị trí nguy hiểm như đang ở độ cao chẳng hạn .
Tôi mách nhỏ ,nếu ta bị như vậy ,ta chỉ cần rửa mặt ,thậm chí úp mặt xuống nước, mùa đông thì nên dùng nước ấm ,là sẽ minh mẫn trở lại .
Việc bạn thắp hương ông địa bằng một niềm tin đã đưa bạn trở về trạng thái bình thường,mà vừa rồi bạn không có được nên bạn không thấy cuốn sách đó.
Nếu tình trạng này thường diễn ra ,thì phải đi khám ,vì có thể bị stress hoặc dễ bị trầm cảm lắm.